
Tháng hoa đã dần khép lại nhưng tâm hồn của những người con của Giáo xứ Hòa Hưng vẫn luôn hướng về Mẹ, vẫn luôn rộn lên niềm hân hoan tôn vinh Mẹ. Trong tâm tình đó, vào lúc 16g30 Chúa nhật 29-05-2016 Cha sở Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng và cộng đoàn đã thành kính cử hành nghi thức dâng hoa-một nghi thức đạo đức bình dân, trang nghiêm và trân trọng, để ca ngợi, để bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính đối với Người Mẹ Hiền yêu dấu.
Không khí ở nhà thờ nhỏ bé đã rộn lên và tươi vui từ rất sớm vì sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ. Đại diện các giới và cộng đoàn cũng nô nức, rộn ràng chuẩn bị cho buổi dâng hoa.
Sau hồi chuông vang lên, buổi dâng hoa kính Đức Mẹ bắt đầu: với giai điệu múa dễ thương các em thiếu nhi đã dâng lên Mẹ những bông hoa trắng tượng trưng cho sự đơn sơ, trong sạch, thanh cao. “Ước mong các em luôn giữ tâm hồn ngây thơ trong trắng và trở nên những người con ngoan hiền, hiếu thảo trong gia đình, trong giáo xứ và xã hội”; Kế đến, đại diện các bạn trẻ dâng lên Mẹ những đóa hoa màu xanh, màu của niềm cậy trông, hy vọng và tràn đầy sức sống. “Xin Mẹ gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ thanh khiết, những lí tưởng cao đẹp, những hành động quảng đại, những mục đích lớn lao để họ biết xây dựng hạnh phúc và tương lai đời mình trên nền tảng lề luật của Thiên Chúa hầu qua cuộc sống thường ngày đời sống đức tin ngày thêm sống động và yêu thương hơn”; Đại diện Gia trưởng cùng kính dâng Mẹ những đóa hoa sắc vàng xinh. “Xin Mẹ thương cầu bàu giúp gia trưởng luôn là những người chồng, người cha có trái tim yêu thương luôn rộng mở, luôn quảng đại hy sinh và hướng dẫn gia đình theo gương Thánh Gia Thất mà giáo xứ đã chọn làm bổn mạng cho mình”.
Xen lẫn giữa lời ca điệu múa nhịp nhàng là những câu hò sâu lắng thấm đượm tình yêu làm lay động lòng người:
Rực màu ngọn lửa mến thương
Mẹ ơi hoa đỏ sắc hương nồng nàn
Xin ban lửa mến ngập tràn
Ngày đêm nung nấu chút tâm can này.
Đại diện những người mẹ trong gia đình kính dâng lên Mẹ đóa hoa đỏ tươi tượng trưng cho ngọn lửa yêu mến, thủy chung, lòng son sắt của mình. “Nguyện Mẹ thương giúp quí hiền mẫu luôn biết xin vâng như Mẹ, biết dùng tình yêu thương dịu dàng để chăm sóc gia đình, xây dựng tổ ấm, dạy dỗ con cái lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa”; Đại diện Ông bà và những bậc cao niên trong giáo xứ kính dâng Mẹ những đóa hoa màu tím với những yếu đau, bệnh tật. “Xin Mẹ gìn giữ tuổi già để các bậc cao niên luôn là tấm gương sáng cho con cháu về đời sống đức tin, cậy và mến”.
Kết thúc nghi thức dâng hoa toàn thể cộng đoàn cùng hợp hoan theo bài hát “Mẹ là bóng mát” như một niềm phó thác mọi sự trong tay Mẹ dấu yêu: “Khốn khó dắt con đi, gian nguy dẫn con về Mẹ mãi chở che…”
Về nhậm xứ được 3 tháng, đây là buổi dâng hoa đầu tiên mà cha sở cùng đoàn chiên nhỏ bé cử hành, ngài rất vui mừng trước sự sốt mến của cộng đoàn. Ngài luôn mời gọi cộng đoàn siêng năng đọc kinh Mân Côi và làm việc đạo đức trong các ngày mừng lễ của Mẹ.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã ban cho Giáo xứ Hòa Hưng một ngày kết thúc tháng hoa diễn ra cách tốt đẹp. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ, Chúa sẽ thương xót, đoái nhìn và cùng Mẹ dẫn dắt giáo xứ để mỗi người mỗi gia đình luôn sống đẹp lòng Chúa, sống bác ái yêu thương, sống đúng ơn gọi trong sứ mạng của mình trong năm thánh Lòng Thương Xót này.
Anna Linh Phương
MVTT hạt Cái Bè