
MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO
Mỗi người được mời gọi xích lại gần nhau hơn trong sự san sẻ và đón nhận những yêu thương trong cuộc sống. Tình yêu ấy được cụ thể hoá bằng lời nói, việc làm thấm đẫm những ước mong, giúp nhau vượt qua những khó khăn và vươn tới được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tình yêu ấy một lần nữa được san sẻ với bà con nghèo Giáo xứ Chợ Bưng nhân lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, nhân lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang đã trao tặng 120 phần quà cho bà con nghèo Giáo xứ Chợ Bưng. Nghĩa cử ấy đã nói lên tấm lòng ưu ái của cha dành cho giáo xứ Chợ Bưng nói chung, và đặc biệt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Nghĩa cử ấy còn chứa đựng một nỗi trăn trở đầy ưu ái dành cho người nghèo của các Tông Đồ được thắp lên trong lòng của những mục tử hôm nay.
Để những phần quà được đến với bà con nghèo trong niềm vui mừng lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, 16g00 cùng ngày, cha sở Giáo xứ Chợ Bưng, Phêrô Đinh Sơn Hùng đã phân phát những phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ. Niềm vui bộc lộ rõ nét trên gương mặt của cha, khi nhìn thấy bà con nghèo trong giáo xứ được san sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống, với muôn ngàn vất vả mà họ phải gánh chịu.
Mỗi gia đình khó khăn trong Giáo xứ được trao tặng một phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt. Mỗi phần quà tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng đã giúp chia sẻ phần nào sự khổ cực, túng thiếu của bà con nghèo trong Giáo xứ để niềm vui vô cùng lớn lao đọng lại trên ánh mắt, nụ cười của mỗi người. Niềm vui ấy một lần nữa khắc vào lòng chúng ta kinh nghiệm sống sẻ chia quý báu của cha ông: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Niềm vui đón nhận những phần quà rồi cũng trôi qua, và niềm mơ ước được vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống để thoát nghèo vẫn còn đó. Thánh Phaolô dạy rằng: “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong đại gia đình đức tin” (Gl 6,10). Ước gì ngày càng có nhiều tấm lòng quảng đại sẻ chia, để những ước mơ được vượt qua nghèo khó, vất vả để vươn tới một cuộc sống tươi đẹp của bà con Giáo xứ Chợ Bưng trở thành hiện thực.
Hieu Nguyen