16/05/2016
1513
Gx. Chánh Tòa: Rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria

 






























 

Vào lúc 19g30 chiều Thứ Bảy, ngày 14.05.2016, Giáo xứ Chánh Tòa đã tổ chức cuộc rước kiệu - dâng hoa và lần chuỗi tôn vinh Mẹ Maria. Hành trình cuộc rước kiệu bắt đầu tại Đài Đức Mẹ, vòng quanh khuôn viên nhà thờ Chánh tòa - Tòa Giám Mục và kết thúc tại cung thánh nhà thờ.

Để khai mạc cuộc rước kiệu, cha phó Phêrô Trần Trọng Khương đã mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Mẹ Maria và nhắc lại ý nghĩa của việc tôn kính Mẹ như sau:

“Hằng năm, Giáo hội dành riêng tháng năm là tháng kính Mẹ Maria. Lòng sùng kính Đức Mẹ không phải là tình cảm chóng qua, nhưng xuất phát từ đức tin chân thật, dẫn chúng ta nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ, noi gương các nhân đức của Mẹ.

Họp nhau nơi đây, chúng ta cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa của lòng yêu mến, những đóa hoa của lời kinh Mân Côi mà Mẹ đã dạy chúng ta khi hiện ra tại Fatima, từ ngày 13.05 đến 13.10.1917 với ba trẻ Lucia, Phanxicô  và Jacinta, với ba mệnh lệnh: siêng năng lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim Mẹ và hoán cải đời sống. Trong giờ lần chuỗi và tôn vinh Mẹ Maria này, chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xứ, cho gia đình, cho mỗi người và phó dâng tất cả trong vòng tay từ ái của Mẹ”

Sau lời kêu mời, cộng đoàn hát vang lời ca “Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ, khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria”.

Tiếp nối lời ca Ave Maria là những chục kinh Kính Mừng dâng về Mẹ với suy niệm của những mầu nhiệm Năm Sự Vui.

Trước khi tượng Mẹ Maria và đoàn kiệu tiến đi, các thiếu nhi múa hát dâng hoa lên Mẹ đã tạo nên một bầu khí thánh thiêng sốt sắng và nâng lòng những người tham dự hướng trọn về Mẹ.

Trong khi đoàn kiệu tiến bước, ca đoàn hát kinh cầu Đức Bà và lời đáp cầu cho chúng con của cả cộng đoàn đã biểu lộ lòng sốt mến cao độ.

Sau mỗi chặng dừng để suy niệm và lần chuỗi, các thiếu nhi và cộng đoàn cùng dâng hoa để biểu lộ lòng tôn kính Mẹ.

Kết thúc cuộc kiệu, sau chục kinh Kính Mừng và bài múa dâng hoa của các em thiếu nhi trong nhà thờ, cộng đoàn cất cao lời ca cầu cho xứ đạo thật tha thiết: Mẹ Maria xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn”.

          Cuộc kiệu tôn vinh Mẹ Maria kết thúc lúc 20g30. Mọi người ra về trong hân hoan và lòng tràn đầy niềm tin yêu phó thác cuộc đời cho Mẹ nhân lành.

Ban TT Gx.  Chánh Tòa

Hình: Dom. Thuận