17/07/2022
2515
Gx. Cần Giuộc: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức









 





 

Hình: Têrêsa Mai An
Bài viết: Mary FX. Thúy Nga
BTT Giáo phận

(WGPMT) Sáng Chúa nhật, ngày 17.07.2022, Giáo xứ Cần Giuộc hân hoan chào đón Cha Tổng Đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh về ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.



Thánh lễ được cử hành vào lúc 09g30 do Cha TĐD Phaolô chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Antôn Trương Chí Tâm – Cha sở Giáo xứ Cần Giuộc, Cha phó Phaolô Trần Thanh Điền và quý Cha lân cận Giáo xứ. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân.






Đầu thánh lễ, Cha TĐD có đôi lời chào cha sở, quý cha và cộng đoàn giáo dân. Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các em thiếu nhi lãnh nhận Chúa Thánh Thần hôm nay được ơn biến đổi trở thành những con người mới.














Sau khi Thầy Phó tế công bố Tin Mừng, Cha sở Antôn giới thiệu với Cha TĐD 57 em thiếu nhi và 12 dự tòng đã được học hỏi giáo lý, đủ điều kiện lãnh nhận bí tích, xin Cha TĐD ban Bí tích Thêm Sức.


Trong bài giảng, Cha TĐD chia sẻ cùng cộng đoàn, cả cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc thụ thai; chịu phép rửa tại sông Giođan; khi đi rao giảng và đến khi bước vào cuộc tử nạn chịu chết đều có Chúa Thánh Thần tác động và luôn tràn ngập Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Giêsu không giữ cho riêng mình mà ban cho các Tông đồ. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà các Tông đồ có sức mạnh ra đi loan báo Tin mừng của Chúa và chấp nhận cái chết vì yêu mến Chúa Kitô. Cách riêng với các em thiếu nhi, Cha nhắc nhở các em cố gắng cầu nguyện để được lòng yêu mến Chúa bằng cách nhớ đến Chúa qua lời nguyện tắt mà các em có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” và siêng năng đến gặp Chúa qua việc tham dự thánh lễ.






Tiếp theo, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Giờ phút trông chờ và hạnh phúc đã đến, lần lượt các em thiếu nhi cùng người đỡ đầu tiến lên cung thánh để được Cha TĐD đặt tay, xức dầu ban Bí tích Thêm Sức.








Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
 
















Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha sở đại diện Giáo xứ cám ơn Cha TĐD dù bận nhiều công việc mục vụ nhưng Cha đã thay mặt Đức Cha đến dâng lễ và cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong thánh lễ này. Cha cám ơn quý cha đồng tế đã yêu thương, dành thời gian đến đồng tế thánh lễ cầu nguyện cho các em. Đối với các em thiếu nhi, Cha xin lỗi vì những lần Cha nóng tính la rầy khi các em không thuộc bài,… Cha hy vọng các em sẽ sống tốt, và tiếp tục học giáo lý xứng đáng là những chiến sĩ của Chúa Kitô. Cuối cùng, Cha cám ơn Thầy giúp xứ Vincente thời gian qua đã đồng hành cùng các em thiếu nhi và Giáo xứ.





Tiếp theo, một em thiếu nhi đại diện có đôi lời tri ân Cha TĐD và kính gửi lời cám ơn Đức Cha Phêrô đã yêu thương và cầu nguyện cho các em trong ngày trọng đại này. Các em cũng cám ơn Cha sở, Cha phó, quý Thầy, quý Dì, quý anh chị Giáo lý viên - Huynh trưởng, đã yêu thương cầu nguyện và tổ chức thánh lễ thật trang trọng, và sốt sắng. Cuối cùng, các em cám ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và xin lỗi vì còn nhiều thiếu sót trong bổn phận làm con cái.


Trong phần đáp từ, Cha TĐD cám ơn sự hy sinh của Cha sở Antôn với vùng đất truyền giáo mới này. Đối với các bậc phụ huynh, Cha nhắc nhở các em như những mầm non chớm nở, xung quanh có rất nhiều cám dỗ, xin tiếp tục cầu nguyện, dạy dỗ và làm gương sáng cho các em. Còn riêng với các em thiếu nhi, Cha hy vọng các em cố gắng sống thật tốt, tiếp tục tham gia học giáo lý, vâng lời ba mẹ, học tập thật giỏi và luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.
 


Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00. Các em thiếu nhi lãnh nhận quà lưu niệm từ cha sở cùng chụp hình với Cha TĐD và quý Cha để ghi nhớ ngày hồng phúc, trọng đại này.