
GIÁO XỨ CÁI THIA: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO
VÀ THAM QUAN LONG HẢI
“Ta còn nợ nhau. Bởi còn thương mến, nên còn nợ nhau…
Chẳng trả hết nợ, nên vẫn nợ nhau” (Lm. Hoàng Kim Toan)
Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm, một kỷ niệm và là một cảm nhận. Vào hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy (29,30.05.2015), tại Giáo xứ Cái Thia, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho đã có một chuyến đi hành hương Đức Mẹ Tàpao và tham quan Long Hải. Cha sở Tôma Nguyễn Văn Phong vì quý trọng tình thương và ân nghĩa nên đã tổ chức chuyến đi này cho hơn 40 bà con trong xứ đạo Cái Thia. Đây là một chuyến đi ân tình, một món quà ân tình và cũng là một chuyến nợ ân tình. Nợ ân tình Chúa và nợ ân tình nhau.
Nợ ân tình Chúa
Chúa là Đấng ban muôn ơn lành hồn xác cho con người. Vì thế, người Kitô hữu mắc nợ Chúa món nợ tình thương thật huyền nhiệm và cao cả. Sở dĩ ta có được sức khỏe, tài năng hay học thức đều là nhờ ơn Chúa ban.
Khởi đi từ đó, bà con xứ đạo Cái Thia hành hương đến Tàpao để cảm tạ ơn Chúa và tri ân tình thương của Mẹ Maria. Khi đoàn đặt chân đến vùng đất linh thiêng này thì trời đã trưa, nắng gắt và nóng nực. Mọi người ai cũng mỏi mệt sau một quãng thời gian hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Dù vậy, bà con rất hăm hở, cố gắng leo lên từng bậc thang để tiến lên tượng đài Đức Mẹ Tàpao trên đỉnh núi cao. Một Bác tuy đã cao niên nhưng nói rằng: “Bác chưa biết Tàpao, dù rất mệt nhưng miễn sao lên gặp và cầu nguyện với Mẹ Maria là Bác vui lắm rồi.” Đây là một khao khát, một nỗi niềm thật chân tình và dễ thương làm sao.
Cuối Thánh lễ sáng hôm ấy tại tượng đài Đức Mẹ Tàpao, cha Tôma Nguyễn Văn Phong đã chia sẻ ngắn gọn và tâm tình rằng: Mẹ Maria là người dẫn mỗi Kitô hữu chúng ta đến gặp Chúa Giêsu. Gặp Chúa Giêsu là một niềm hạnh phúc và là một sự biến đổi cho cuộc đời. Vì thế, Cha mời gọi mỗi bà con hãy dâng lên cho Mẹ Maria những nỗi niềm riêng tư trong cuộc sống, để Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa Giêsu ban ơn cho từng ước nguyện ấy của bà con.
Nợ ân tình nhau
Chia tay Đức Mẹ Tàpao, đoàn hành hương xứ đạo Cái Thia di chuyển về thành phố du lịch Long Hải. Tại đây, bà con Giáo xứ Cái Thia đã nhận được sự tiếp đón và phục vụ rất nhiệt tình nồng hậu của quý Cô Chú Nhà thờ Long Hải với những món ăn đặc trưng vùng biển. Ân tình giữa Giáo xứ Cái Thia và Long Hải đã bén duyên từ lâu lắm rồi, mà cụ thể là ngày khánh thành Nhà thờ Cái Thia (29.03.2015). Quý Cô Chú Nhà thờ Long Hải đã không quản ngại đường sá xa xôi, thức khuya dậy sớm để nấu từng món ăn cho 1.500 quý khách đến với Giáo xứ Cái Thia trong ngày khánh thành.
Hơn thế nữa, trong chuyến đi này, bà con xứ đạo Cái Thia tiếp tục mắc nợ quý Cô Chú Nhà thờ Long Hải. Một sự hội ngộ vui tươi ấm cúng không chỉ trên bàn cơm mà còn ở bãi biển với những nụ cười, những tràng pháo tay và những món ăn hải sản. Nếu không vì Chúa, không vì sự quý mến nhau thì không có được sự hội ngộ ân tình như thế. Bà con xứ đạo Cái Thia còn mắc nợ quý Dì cộng đoàn MTG Chợ Quán đang phục vụ tại Long Hải khi được quý Dì cho trú ngụ một đêm miễn phí tại cộng đoàn. Điều này đã làm cho chuyến đi của Giáo xứ Cái Thia mùa hè 2015 trở thành chuyến đi ân tình và là chuyến nợ ân tình.
Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã viết như sau: “Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì, ngoài món nợ của tình tương thân tương ái” (x. Rm 13,8). Thật vậy, “bởi còn thương mến nên còn nợ nhau”. Mong sao đây cũng là điều ý nghĩa đọng lại trong lòng bà con xứ đạo Cái Thia khi chuyến nợ ân tình Tàpao và Long Hải đã kết thúc. Mong sao mỗi Kitô hữu luôn đặt mình trong tâm thế “còn nợ nhau” để biết nghĩ đến Chúa và nghĩ đến nhau trong sự yêu thương và phục vụ chân tình hết mình.
Raphael Trần Dương Tuyển