29/06/2025
127
Gx. An Thái Trung: Trại hè “Chứng nhân hy vọng”















 

Gx. An Thái Trung: Trại hè “Chứng nhân hy vọng”

Bài viết: Anna Linh Phương

BTT hạt Cái Bè


(WGPMT) Trại hè “Chứng nhân Hy vọng” được tổ chức tại Giáo xứ An Thái Trung vào ngày 27.06.2025, với sự tham dự của 270 trại sinh đến từ 9 giáo xứ.

Với mục đích giáo dục thiếu nhi về đời sống đạo đức và niềm hy vọng trong Đức tin, đồng thời thúc đẩy tinh thần tham gia năng động, sáng tạo thông qua các hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể; trại hè hướng tới việc góp phần phát triển nhân cách và củng cố Đức tin. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo cơ hội cho thiếu nhi được giao lưu với các giáo xứ bạn, trải nghiệm thực tế và thực hành các giá trị của đời sống Kitô giáo trong một môi trường lành mạnh, kết nối và vui tươi.

Vào lúc 07g30 sáng thứ Sáu, ngày 27.6.2025, cha sở Phêrô Nguyễn Thành Danh, thầy giúp xứ Phanxicô Xaviê Trương Gia Long và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ An Thái Trung đã tổ chức trại hè cho các em tại khuôn viên nhà thờ. Hội trại đã hân hạnh tiếp đón cha Gioan Lê Tiến Thiện – Giám đốc Trung tâm Hành hương Fatima Vĩnh Long (TTHH Fatima Vĩnh Long), cha Phaolô Phạm Thế Hạnh – Cha sở Giáo xứ Cái Mây, cha Gabriel Nguyễn Thiện Thuật – Cha sở Giáo xứ Kinh Gãy, quý tu sĩ, quý anh chị trợ tá, quý anh chị hướng dẫn đoàn và 270 trại sinh đến từ 9 giáo xứ: Tân Hiệp, Cái Bè, Kinh Gãy, Cái Mây, Tràm Mù, Mỹ Trung, Mỹ Long, Fatima Vĩnh Long và An Thái Trung. Đặc biệt, hội trại đã nhận được sự hỗ trợ ưu ái từ các trưởng thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn và các giáo xứ lân cận.


Cha sở Phêrô Danh chủ sự Thánh lễ khởi đầu hội trại

Hội trại được khởi đầu bằng Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong bài giảng lễ, cha Giám đốc TTHH Fatiama Vĩnh Long đã chia sẻ về Trái tim Chúa Giêsu, về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, Ngài là vị Mục tử tuyệt vời, sẳn sàng đi tìm các con chiên lạc, và khi tìm thấy rồi, Ngài không “dẫn về” mà là “vác trên vai mang về”. Tình yêu ấy là tình yêu tha thứ, tình yêu vô biên. Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta vậy chúng ta cũng phải biết thứ tha và thương yêu nhau. Hạnh phúc của con người là yêu và được yêu. Hội trại “Chứng nhân hy vọng” hôm nay cũng là một cơ hội để chúng con thể hiện trái tim tình yêu, sự hiệp thông và chia sẻ với bạn bè, với mọi người. Hôm nay cũng là ngày thánh hóa các linh mục, và đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cộng đoàn dân Chúa hãy yêu thương, cầu nguyện nhiều cho các linh mục, hãy hy sinh cùng cộng tác, hầu giúp các ngài mỗi ngày sống gần Thánh Tâm Chúa hơn, theo gương Chúa mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Sau thánh lễ, các trại sinh tập họp trước sân, và bài hát chủ đề được vang lên cùng Băng reo:

Tôi là: Chứng Nhân.

Tôi sống: Hy Vọng.

Chúng tôi: Ra đi.

Chúng tôi: Loan Báo Tin Mừng.

Và chúng tôi là: Chứng Nhân Hy Vọng Ra Đi Loan Báo Tin Mừng.

Trong lời khai mạc Cha sở Phêrô nhắc đến chủ đề trại “Chứng nhân hy vọng” và cha chúc các em thiếu nhi có một ngày hội thật vui, thật ý nghĩa.

Vào trại, các em được Ban tổ chức hướng dẫn sinh hoạt những trò chơi: Người mang Hy vọng, Biển trời Đức Mến, Chiếc cầu Đức Cậy, Hy vọng chắp cánh, Thử thách Đức Tin. Các trò chơi không chỉ giúp các em được rèn luyện sức khỏe, rèn các kỷ năng mà còn là cơ hội để các em biết cộng tác, chia sẻ và sáng tạo - Những điều cần thiết của một chứng nhân. Các em đã chơi hết mình - Sống hết lòng và vui hết sức!


Tinh thần “Chứng nhân Hy vọng” được thể hiện qua từng hoạt động vui chơi.

Đúng 10g00 các đội bước vào phần thi nấu ăn, Đội trưởng các đội đến nhà ăn nhận các thực phẩm đã được sơ chế về chế biến, bếp lửa yêu thương sẽ được nhóm lên bằng tinh thần phục vụ, trách nhiệm và đồng đội. các đội đã có những món ăn ngon miệng, đẹp mắt, đậm nghĩa tình.

Phần thi “Đố vui Giáo lý – Kiến thức đời sống” tiếp nối chương trình với nhiều đáp án dễ thương, đúng, sai, cùng những khoảnh khắc tiếc nuối. Đây là lúc các em thể hiện vốn hiểu biết về Đức tin, về Giáo hội, cũng như những điều cơ bản và cần thiết trong cuộc sống. “Người Chứng nhân Hy vọng” là người không ngừng học hỏi, sống hiểu biết và vững vàng trong mọi hoàn cảnh.

Với trò chơi lớn Hành trình “Những người hành hương hy vọng”, giúp các em hiểu về tầm quan trọng của niềm hy vọng trong đời sống Đức tin. Cho dù hành trình Đức tin có gặp nhiều thử thách, nhưng không vì đó mà nản lòng hay bỏ cuộc. Hành trình này đi qua 5 trạm với các chủ đề nhỏ: Đức tin kiên cường (hun đúc niềm tin của mình qua mỗi ngày sống), Chân lý và tình yêu (chân lý làm gia tăng tình yêu và tình yêu sẽ giúp đến gần hơn với chân lý), Ánh sáng hy vọng (ánh sáng hy vọng phải được thắp lên trong lòng mỗi người – Đây chính là điều mà Giáo hội đang hướng tới), Đốt lên lửa mến (nhắc nhở em luôn yêu mến Chúa và mọi người xung quanh), và Về nhà Cha. Các em đã hiệp lực cùng nhau giải mật thư, thực hiện các yêu cầu từng trạm, hát múa, trả lời câu hỏi về Kinh Thánh… Vượt qua thử thách để nhận giấy thông hành tới trạm kế tiếp.

Chương trình Lửa thiêng được bắt đầu từ lúc 18g30 với các tiết mục văn nghệ đến từ các xứ bạn, trong sự cổ vũ nồng nhiệt. Lửa là biểu tượng của Chúa Thánh Thần: ngọn lửa sưởi ấm, ngọn lửa soi sáng và cũng là ngọn lửa tôi luyện. “Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết đón nhận hy vọng từ nơi Chúa và trở nên khí cụ đem hy vọng đến cho những người xung quanh.”


Thắp sáng hy vọng bằng ngọn lửa thiêng

Trước khi kết thúc hội trại, một trại sinh đại diện đã bày tỏ lời tri ân đến cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, cô chú, ba mẹ và tất cả mọi người đã yêu thương, tạo điều kiện cho chúng con có một ngày hội trại thật vui và bổ ích. Chúng con xin hứa sẽ siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ học giáo lý và luôn vâng lời cha thầy, quý soeur, quý thầy cô đã tận tình dạy dỗ.

Ước mong mỗi bạn trại sinh sẽ trở thành một chứng nhân sống động, mang tình yêu và hy vọng đến cho những người mình gặp gỡ.

Xem thêm hình