06/10/2025
483
Gx. An Thái Trung: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ và 21 năm cung hiến nhà thờ













 




Gx. An Thái Trung: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ và 21 năm cung hiến nhà thờ

Bài viết: Anna Linh Phương
Ban Truyền thông hạt Cái Bè


(WGPMT) Lúc 09g00 sáng Chúa nhật 05.10.2025, Giáo xứ An Thái Trung hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh về chủ tế Thánh lễ Tạ ơn 65 năm thành lập giáo xứ, 21 năm Cung hiến nhà thờ, Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi và làm phép tượng đài: Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Đồng tế với cha TĐD Phaolô, có cha Phêrô Nguyễn Thành Danh – Cha sở Giáo xứ An Thái Trung, quý cha Don Bosco Đông Thuận, Dòng Kitô Vua Cái Nhum và quý cha sở các xứ lân cận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý soeurs dòng Thánh Phaolô đang phục vụ giáo xứ, quý thầy Dòng Kitô Vua Cái Nhum, quý khách mờiđông đảo giáo dân Giáo xứ An Thái Trung. Trước khi vào Thánh Lễ, có nghi thức làm phép các tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse do cha TĐD Phaolô chủ sự.


Cha TĐD Phaolô làm phép tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ An Thái Trung được hình thành và thành lập do các thầy dòng Kitô Vua (Cái Nhum). Vào năm 1958-1959 bề trên dòng Kitô Vua sai một số tu sĩ đi truyền giáo ở vùng Đông Hoà, Bình Trưng, Vĩnh Kim… thuộc về phía tây nam của thành phố Mỹ Tho. Nhưng chỉ có thầy Bênêđictô Thái Văn Hoàng (thường gọi là ông Tư) dừng chân và bám trụ lại trên mảnh đất trực thuộc Giáo xứ Cái Bè lúc bấy giờ.

Vào khoảng đầu năm 1960 thầy Tư Hoàng khởi công xây dựng một dãy nhà gồm 5 căn để dạy học và dạy giáo lý cho những người dự tòng. Về sau, nhà này được dùng làm nhà thờ. Ngay từ thời gian đầu này, Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện đã đề nghị thầy Hoàng lập giáo điểm truyền giáo tại An Thái Trung và từ đó Giáo xứ An Thái Trung được thành lập. Ban đầu, giáo xứ chỉ có một vài gia đình Công giáo sống rải rác chung quanh. Thỉnh thoảng được quý cha Dòng Kitô Vua hoặc quý cha thuộc Giáo phận Vĩnh Long đến dâng thánh lễ.

Sau năm 1975 Thầy Hoàng vẫn tiếp tục công việc truyền giáo và sống tại An Thái Trung đến năm 1981. Trong thời gian từ 1975 đến 1989 cha Phanxicô Nguyễn Chí Tịnh - Cha sở Giáo xứ Cái Bè và quý cha Sang, cha Duy, cha Châu (Dòng Chúa Cứu Thế) Nhà thờ Tân Hòa Bắc Giáo phận Vĩnh Long, cha sở Giáo xứ Cái Thia Gioan Baotixita Đặng Văn Hứa thỉnh thoảng đến dâng thánh lễ cho giáo xứ.

Ngày 23 tháng 05 năm 1989, Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Thành làm cha sở tiên khởi của Giáo xứ An Thái Trung và kiêm nhiệm họ Hòa Hưng. Năm 2003, cha đã cùng giáo xứ tiến hành xây dựng ngôi thánh đường. Sau khi hoàn tất, thánh đường được khánh thành và Cung hiến vào ngày 05 tháng 10 năm 2004 và chọn tước hiệu “Đức Mẹ Mân Côi” làm bổn mạng.

Trong bài giảng, Cha TĐD Phaolô chia sẻ về cuộc đời của Mẹ Maria, Người luôn sống theo Thánh ý Chúa, luôn đáp xin vâng và phó thác cho dù cuộc đời có bị xáo trộn và hoài nghi… Dù cho đời của Mẹ đầy những khó khăn, gian khổ từ khi mang thai, sinh con cho đến dưới chân thập giá, nhưng Mẹ vẫn dành tình yêu thương tràn đầy cho Thiên Chúa và cho mọi người. Ngày nay, Mẹ vẫn dành tình yêu ấy cho các con cái mình, dù nơi trần thế hay nơi luyện hình, Mẹ vẫn đến ủi an. Những lần hiện ra nơi này nơi kia, Mẹ luôn nhắc mọi người: Ăn năn thống hối, siêng năng lần chuỗi Mân côi. Tràng chuỗi Mân Côi là khí giới, là khiên che, là thuẫn đỡ chống lại sự dữ. Kết thúc bài giảng, cha mời gọi mọi người hãy xin Mẹ giúp biết tự chiến thắng những khiếm khuyết, những hạn chế của bản thân, biết chiến thắng sự dữ trong tâm hồn để được xứng đáng là con của Mẹ.


Cha TĐD Phaolô chủ sự thánh lễ và giảng lễ

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện HĐMV cám ơn về sự hiện diện quý báu của cha TĐD Phaolô, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Cám ơn thầy Tư và quý cha tiền nhiệm đã dày công trong 65 năm xây dựng Giáo xứ An Thái Trung như ngày hôm nay, cùng sự đóng góp của cộng đoàn qua từng thời kỳ. Đáp lời, cha TĐD Phaolô nhắc lại năm 1971 ngài có dịp đi ngang An Thái Trung, khi ấy là ngôi nhà thờ nhỏ ẩn mình bên hàng cây xanh có bảng tên Nhà thờ Công Giáo An Thái Trung nhưng nay là một ngôi nhà thờ khang trang. Tất cả là nhờ công khó của quý cha tiền nhiệm nhất là cha sở cựu Phêrô Nguyễn Văn Thành trong việc xây dựng lại ngôi nhà thờ cùng với sự cố gắn của cha sở hiện tại và quý bà con trong giáo xứ sẵn sàng đóng góp, cộng tác với cha sở làm sáng danh Chúa, loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00, Cha TĐD, quý cha và Hội đồng Mục vụ cùng chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và đáng nhớ này.

Xem hình thêm