05/10/2015
577
Gx. An Thái Trung: ĐC Phêrô dâng lễ ban BT Thêm sức

GIÁO XỨ AN THÁI TRUNG: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

04.10.2015

Video: Hoài Bão

Hình: Hoài Bão

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 01.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 02.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 03.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 04.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 05.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 06.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 07.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 08.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 09.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 10.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 11.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 12.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 13.jpg

Gx An Thai Trung_ ban BT Them suc 14.jpg

“Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến....”

Trong tâm tình kỷ niệm 11 năm cung hiến nhà thờ với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, vào lúc 9g30 Chúa Nhật 04.10.2015, cộng đoàn Giáo xứ An Thái Trung đã hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - về dâng Thánh lễ tạ ơn và ban Bí tích Thêm Sức cho 46 em của giáo xứ; cũng trong dịp này còn có 6 em được rước Chúa lần đầu. Đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ này có Cha sở Antôn Nguyễn Ngô Tri, Cha Phêrô Phạm Bá Đương cùng quý Cha dòng Chúa Cứu Thế và dòng Don Bosco Vĩnh Long. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý Sơ dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, cha mẹ đở đầu và đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Từ lúc 7g00, các em sắp được nhận lãnh Bí tích Thêm Sức đã được chuẩn bị đồng phục với nơ, hoa, và tên thánh. Các em cùng với Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ (HĐMVGX) và bà con giáo dân xếp thành hai hàng thật trang nghiêm trước tiền đường Nhà thờ, hân hoan chào đón Đức Cha.

Sau bài Phúc Âm, Cha Sở đã giới thiệu với Đức Cha về 46 em đã được học giáo lý trong thời gian dài, hội đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Trong Bài giảng lễ, Đức Cha đã có vài câu hỏi giúp cho cộng đoàn, cách đặc biệt cho các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hiểu thêm về sức mạnh thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, và về tầm quan trọng của Người trong đời sống chứng nhân cho Chúa. Đức Cha đã nêu tấm gương dạy dỗ con của thân phụ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; và ngài đi đến kết luận là chính nhờ sự dạy dỗ ấy đã mang đến cho Giáo Hội một vị thánh. Từ đó, Đức Cha nhắn nhủ các bậc cha mẹ và người đỡ đầu phải luôn quan tâm, dạy dỗ và nhất là tấm gương cho con cái.

Sau Bài giảng, các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức cùng cộng đoàn lập lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Sau đó, lần lượt từng em cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh để Đức Cha ghi dấu ấn tín ơn Chúa Thánh Thần và trao ban bình an cho các em. Trong phần Hiệp lễ, Cha sở Antôn cũng đã trao Mình Máu Thánh Chúa cho 6 em được rước lễ lần đầu trong dịp này.

Cuối lễ, Thầy Louis Phát - Phó chủ tịch HĐMVGX - dâng lời tạ ơn Đức Cha, Cha sở, quý Cha đã đến dâng thánh lễ cho các em. Ông cũng không quên cám ơn quý thầy, quý Sơ, quý phụ huynh và cộng đoàn đã quan tâm để các em có được buổi lễ trang trọng và đầy niềm vui hôm nay. Bé Thịnh đại diện các em vừa được lảnh nhận Bí tích dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm với cả tâm tình biết ơn.

Đáp từ, Đức cha chúc mừng và chia vui với cộng đoàn trong ngày hồng phúc này. Ngài nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy cố gắng cộng tác với Cha sở trong việc đào tạo đời sống đức tin cho con cái mình, vì con cái sống đẹp lòng Chúa là triều thiên của các bậc làm cha mẹ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g. Sau đó, Đức cha cùng chụp hình lưu niệm với các em và dự tiệc thân mật với giáo xứ.

Anna Linh Phương

MVTT An Thái Trung