
Giới Gia Trưởng Hành Hương Năm Thánh 2025
Bài viết và hình ảnh: Cecilia Kim Ngân
BTT hạt Cao Lãnh
(WGPMT) Sáng ngày 07.05.2025 Giới Gia Trưởng Tông Đồ của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây hành hương Năm Thánh 2025 tại Nhà thờ Cao Lãnh.
Vào lúc 08g00 sáng ngày 07.05.2025 có khoảng 600 hội viên của Giới Gia Trưởng Tông Đồ của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây đến Nhà thờ Cao Lãnh để thực hiện ngày hành hương Năm Thánh 2025.
Mở đầu ngày hành hương, cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng - Cha sở Giáo xứ Thánh Tâm chia sẻ và mời gọi mọi người hãy sống hi sinh và bao dung của người làm cha, làm chồng qua hình ảnh của Thiên Chúa và Thánh Giuse: “Chúng ta hãy yêu thương vợ con mình như yêu thương chính mình, phải yêu thương họ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu có thể hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu thương. Và điều đặc biệt là hãy trở thành người như Thánh Giuse cho dù gặp mọi hoàn cảnh, thử thách vẫn luôn tin tưởng mẹ Maria một cách tuyệt đối và luôn dùng sự hi sinh thầm lặng để cho đứa con của mình phát triển một cách toàn diện.”

Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ với các thành viên giới Gia trưởng
Sau đó, quý cha ngồi tòa giải tội cho các thành viên giới Gia Trưởng Tông đồ để chuẩn bị thánh lễ lúc 09g30 do cha Phêrô Nguyễn Xuân Diễm - Cha sở Giáo xứ Bãi Chàm chủ tế, cùng đồng tế có cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng - Cha sở Giáo xứ Cao Lãnh và 19 cha trong 2 giáo hạt.

Quý cha ngồi tòa giải tội
Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Phạm Minh Thanh - Cha sở Giáo xứ Tín Đức mượn hình ảnh của Thánh Giuse để cho mọi người tìm được niềm tin vững chắc của mình, đó chính là lòng luôn hướng về Thiên Chúa thông qua hành trình chăm sóc gia đình, chăm sóc đức tin bằng lời Chúa, Cha nói: “Thánh Giuse từ bỏ quê nhà để chu toàn nhiệm vụ trần gian, trong tâm trí tin vào Thiên Chúa để đưa gia đình sang Ai Cập…tất cả những hy sinh thầm lặng đó, thánh Giuse luôn hướng về Thiên Chúa, đặt niềm tin tuyệt đối vào sự che chở của Chúa. Chính vì thế, hạnh phúc gia đình phải dựa trên nền tảng của tình yêu và niềm tin, càng mến Chúa bao nhiêu, đời sống gia đình của chúng ta sẽ ngày càng vững chắc”.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00, cha Phêrô Nguyễn Xuân Diễm đã gửi lời cảm ơn, chúc bình an đến quý cha và mọi người.