06/01/2012
412

GIÁO XỨ THỦ NGỮ MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT

 

Chiều ngày 30.12.2011 vào ngày lễ Thánh Gia Thất tại Giáo Xứ Thủ Ngữ, Cha Sở Phaolô Đặng Tiến Dũng đã tổ chức một buổi họp mặt và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn 25 năm, 35 năm, 50 năm Hôn Phối cho 29 gia đình trong Giáo xứ.

Giờ lễ đã ấn định lúc 17giờ30, nhưng mới hơn 16giờ30 các gia đình đã có mặt khá đông, tiếng cười nói hỏi thăm nhau huyên náo một khoảng sân. Này là những đôi kỷ niệm 25 năm, dễ nhận ra lắm vì tuổi đời họ còn trẻ hơn và những lo toan vẫn còn đong đầy trong ánh mắt: không biết con nước chiều nay có còn ngập ao cá? Không biết đứa cháu nhỏ ở nhà có nhớ đóng cửa chuồng gà cẩn thận?… Kia là những đôi kỷ niệm 50 năm, sức khỏe kém hơn nhưng trông họ có vẻ thảnh thơi hơn. Đã qua rồi cái thời vất vả lo toan vì con cháu, giờ con cháu trưởng thành rồi, họ lại quay về chăm sóc cho nhau. Bà cẩn thận phủi con kiến trên bâu áo của ông, ông nhẹ nhàng vén những sợi tóc bết mồ hôi trên trán bà. Rồi chợt nhận ra sự bất thường ở xung quanh, đó là những ánh mắt nửa thân thương nửa chọc ghẹo của đám con cháu, bà gạt tay ông, bước vội. Ông cười móm mém phân trần: “Bả mắc cở”, rồi chống gậy tong tả bước theo.

Thánh Lễ cử hành thật trang nghiêm và ấm cúng xúc động khi ngồi bên cạnh nhau, nhớ lại hình ảnh e ấp buổi ban đầu, sâu lắng những lời ca hướng về Gia Đình Thánh, và thật ý nghĩa với những lời chia sẻ của Cha Sở: “Gia đình nào cũng có niềm vui và nước mắt. Hôm nay sau một chặng đường dài 25, 35, 50 năm cùng sát cánh chung vai vượt qua bao thử thách trong cuộc sống. Ông Bà Anh Chị lại đưa nhau đến trước bàn thờ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Cảm tạ vì Chúa đã thương gìn giữ gia đình mình vượt qua biết bao sóng gió, cảm tạ Chúa đã cho Ông Bà Anh Chị một cuộc hôn nhân có thể gọi là thành công, cảm tạ vì Chúa đã giúp Ông Bà Anh Chị sống trung thành với Giao ước của ngày Hôn Phối. Đó là những niềm vui lớn lao mà chúng ta phải luôn nhớ dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa”. Đồng thời Ngài cũng đề cao “chữ hiếu” và bổn phận của con cái đối với cha mẹ ông bà “chữ hiếu không phải tự dưng mà có, chữ hiếu phải được học, học ở các giới răn, ở những lời giáo huấn của Hội Thánh và học ở nền văn hóa của dân tộc mình. Học để mà hiếu cho đúng nghĩa”.

Sau Thánh Lễ, một bữa tiệc trà nước được dọn ra để con cháu chia sẻ niềm vui với Cha Mẹ Ông Bà, để các gia đình có dịp gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm sống cho nhau.

Cầu chúc cho các gia đình mãi luôn hạnh phúc, cuộc sống vơi bớt những khó khăn. Chúc các cụ an khang trường thọ, tuổi già được an nhàn vui vầy bên con cháu và luôn là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

 

 

                                 NỬA THẾ KỶ TÌNH YÊU

 

                         Kính tặng Qúy Ông Bà mừng kỷ niệm 
                  50 năm Hôn Phối – Giáo Xứ Thủ Ngữ 2011

 

Tay nhẹ nâng và chân chậm bước
Ta dìu nhau đến trước bàn thờ
Cảm tạ ơn Chúa thương cho
Bao năm tình vẫn mặn mà thủy chung .

Nhớ xuân xưa căng tràn nhựa sống
Thuở ta tròn tuổi mộng tuổi mơ
Đưa nhau đến trước bàn thờ
Nguyện trăm năm chẳng phai mờ tình yêu.
Lòng cứ tưởng đường đời êm dịu
Như hoa hồng và nắng ban mai…
Gánh đời nặng trĩu đôi vai
Gánh tâm tư cũng mệt nhoài tháng năm.

Hành trình năm mươi năm vời vợi
Trải qua bao thử thách tình yêu
Đắng cay sướng khổ bao điều
Bên nhau ta cố dắt dìu tựa nương.

Ta nhớ câu “gừng cay muốn mặn”
Ta thương câu “trăng khuyết trăng tròn”
Trách nhau rồi hiểu nhau hơn
Giận nhau rồi lại hết lòng vì nhau.

Cùng sớt chia kiếp đời tần tảo
Cùng sẻ san ngày tháng bể dâu
Tóc xanh giờ trắng mái đầu
Má hồng nay đã bạc màu gió sương.

Năm mươi năm đời như ngọn nến
Sáng soi đường dẫn lối cháu con
Vì nhau chấp nhận hao mòn
Bên nhau ta sống vẹn toàn yêu thương.

Dâng lên Chúa tâm tình bé mọn
Lòng chúng con thành kính tri ân
Ca khen Danh Chúa Từ Nhân
Đại dương phúc lộc, suối nguồn tình yêu.

 

Maria Trang
Giáo Xứ Thủ Ngữ