26/08/2014
1168
Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công: Thi đố vui Giáo lý

Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công

Thi đố vui Giáo lý

 

Gx Giuse_Do vui GL 01.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 02.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 03.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 04.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 05.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 06.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 07.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 08.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 09.jpg

Gx Giuse_Do vui GL 10.jpg

Được sự chấp thuận của cha sở Giuse Phạm Thanh Minh, sáng Chúa Nhật ngày 24.08.2014 Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) đã tổ chức hội thi vui học giáo lý cho các em thiếu nhi với chủ đề “Học Với Giêsu”.

Đúng 8g00 các em thiếu nhi tập trung vào nhà thờ để chầu Thánh Thể khoảng 10 phút. Sau đó các em được thầy Huynh (MC) chia thành 5 đội, mỗi đội khoảng 20 em để thi tài với nhau. Hiện diện trong buổi thi này có cha phó Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, quý Thầy, quý Dì, đại diện quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và một thành phần không thể thiếu được đó là tất cả các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo xứ.

Mục đích của hội thi, thứ nhất là muốn tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh và bổ ích; thứ hai là để cho các em có điều kiện học hỏi Lời Chúa, để Lời Chúa gắn kết các em lại với nhau trong tình yêu thương huynh đệ, qua việc cộng tác với nhau trả lời các câu hỏi của bốn vòng thi.

Buổi thi đố vui Giáo lý diễn ra trong bầu khí vui tươi và kết thúc lúc 10g00. Các bạn hăng say, nhiệt tình và cùng nhau vượt qua thử thách qua các câu hỏi. Kết thúc hội thi là phần tổng kết và phát thưởng cho các đội, sau đó là những lời nhắn nhủ của cha phó Antôn với các bạn thiếu nhi: “Hy vọng tất cả các con không chỉ xem đây như là một sân chơi, mà các con phải ý thức được đây là một cơ hội để các con gắn kết yêu thương, qua việc học hỏi Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi chúng ta, qua việc cộng tác làm việc chung. Cha thiết nghĩ đây cũng là hành trang hết sức cần thiết tuy không nhiều, nhưng nó sẽ đủ để giúp chúng con bước vào đời, nhất là trong xã hội đang thế tục hóa như hôm nay”.

Tôi cũng là một trong những thành phần tham dự cùng với các bạn thiếu nhi, khi nghe những lời huấn từ trên, tôi có cảm nghĩ những lời đó không chỉ để dành riêng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, mà còn dành cho chính mỗi người trong chúng ta. Khi mà xã hội hôm nay ngày càng bị thế tục hoá, thì việc học hỏi Lời Chúa, giáo lý còn đâu nữa. Và như vậy làm sao chúng ta có thể đủ niềm tin để tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16) như Phêrô xưa kia.

Tôma Lê Duy Khang