Cứ đến mùa giáng sinh, không khí khắp nơi trở nên se lạnh, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, hang đá và cây thông được thắp sáng bởi những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, đường phố trở nên náo nhiệt hơn. Tại nhà thờ Tân An cũng đã chuẩn bị những đèn hoa, hang đá, và nhiều cây thông trang trí khác nhau để chào đón mùa giáng sinh mới.
Vào ngày 24.12.2016, lúc 18g30, đại lễ giáng sinh ở Giáo xứ Tân An được chính thức bắt đầu. Giáng sinh năm nay được tổ chức gồm 2 phần chính: "Phần giới thiệu, đón khách và phần diễn nguyện".
Phần giới thiệu gồm có đại diện lãnh đạo các cấp chánh quyền tỉnh Long An, Thành phố Tân An và Phường 4 cùng với đại diện các tôn giáo bạn. Sau khi đón khách xong, Cha sở Giuse Nguyễn Văn Nhạn phát biểu đôi lời về giáng sinh năm nay, cũng như cảm ơn vì sự hiện diện của các vị khách quý. Sau bài phát biểu của Cha sở cũng là kết thúc phần đón tiếp khách mời. Tiếp nối chương trình là một ca khúc do ca đoàn của Giáo xứ thể hiện, và nhiều tiết mục văn nghệ khác.
Về phần diễn nguyện, đây là một tiết mục không thể thiếu trong đêm giáng sinh. Tiết mục diễn nguyện với sự tham gia của các anh chị, cô chú, các em thiếu nhi trong giáo xứ. Năm 2016, là năm thánh lòng Chúa thương xót, giáo xứ đã dựng hoạt cảnh giáng sinh với chủ đề: "qua biển đỏ" để ca ngợi lòng thương xót, sự yêu thương của Thiên Chúa với nhân loại. Đây là một kịch bản hoàn toàn mới so với nhiều năm trước, xen kẽ với tiết mục diễn nguyện là các bài múa của thiếu nhi trong giáo xứ, điều này giúp cho phần diễn nguyện giáng sinh thêm phần hấp dẫn hơn và sâu sắc hơn.
Vào lúc 20g30, chương trình hoạt cảnh giáng sinh được khép lại, bầu khí Giáng sinh trở nên êm dịu lại giúp cho mọi người chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do Cha sở Giuse Nguyễn Văn Nhạn chủ sự.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân An