XIN VÂNG NHƯ MẸ
“Xin vâng như Mẹ”, đó là chủ đề của buổi diễn nguyện chiều ngày 13 tháng 10 vừa qua của các em thiếu nhi Giáo xứ Mỹ Trung. Với lòng yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt, Giáo xứ Mỹ Trung đã tổ chức diễn nguyện để tôn vinh, kính nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng như để khắc họa lại những biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Mẹ.
Những sắc hoa tươi dâng Mẹ là những cánh hoa hương đồng cỏ nội, tượng trưng cho hơn một ngàn cánh hoa lòng chan chứa tình yêu mến đối với Đức Mẹ của giáo dân giáo xứ Mỹ Trung. Những cánh hoa được dâng lên Mẹ rất thành tâm, để khai mạc giờ diễn nguyện tôn vinh Mẹ.
Với bốn biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Mẹ, các em thiếu nhi đã từng bước khắc họa lại chân dung Đức Mẹ thật rõ nét và sống động. Bắt đầu từ biến cố truyền tin cho Đức Mẹ của sứ thần Gabrien đến sự hiện diện của Mẹ trong tiệc cưới tại Cana. Với những động tác rất đơn sơ mộc mạc trong chiếc quạt, các em thiếu nhi như muốn nói lên niềm vui của đôi tân hôn được Đức Mẹ can thiệp trong ngày đại hỷ, bằng trái tim yêu thương, với con mắt đảm đang tế nhị của người phụ nữ, và với một lời nói rất nhẹ nhàng đằm thắm nhưng đầy uy quyền “Ngài bảo gì, các con hãy làm theo”; nhưng đỉnh cao là chân dung Mẹ kiên cường dưới chân thánh giá. Với trang phục rất thánh thiện là chiếc áo alba, các em đã giúp cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện và chiêm ngắm hình ảnh Mẹ dưới chân thánh giá; lòng Mẹ tan nát nhưng không ngã quỵ.
Việc Đức Mẹ được hồn xác lên trời là phần thưởng mà Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Với tâm tình vui mừng phấn khởi nhưng rất giản dị, các em đã hóa thân trong vai muôn thiên thần để đưa Mẹ về trời.
Kết thúc giờ diễn nguyện, những ngọn đèn cháy sáng được dâng lên, như một lời hứa trung tín với Kinh Mân Côi. Những tràng chuỗi được chính các em tự sáng tạo và kết lại, như nói lên lòng yêu thương hiệp nhất của vị Chủ chăn với các con cái mình, qua chuỗi Mân Côi sống được chính Cha sở phát động đến từng gia đình. Qua những hình ảnh sống động mà đơn sơ, giản dị nhưng tràn đầy tâm tình yêu mến, các em thiếu nhi đã giúp cộng đoàn phụng vụ không chỉ củng cố lại kiến thức giáo lý, mà còn giúp cộng đoàn nhớ lại các mầu nhiệm của kinh Mân Côi.
Mùa hoa Mân Côi đã đi hết nửa quãng đường nhưng mọi thành phần trong Giáo xứ vẫn hăng hái giữ giờ kinh chung của Giáo xứ. Họ cũng trung thành giữ giờ kinh Mân Côi chung của gia đình, để nói lên sự hiệp nhất trong Giáo xứ để cầu nguyện cho Giáo hội; đặc biệt cho công trình xây dựng giáo điểm được thực hiện và hoàn thành trong tình thương của Chúa và sự che chở của Mẹ Maria. Xin Đức Mẹ luôn gìn giữ và đồng hành với chúng con khi này và trong giờ lâm tử.
TUYẾT NHI