Giáo xứ An Đức: Niềm vui Rước lễ – Thêm sức – Bao đồng
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
BTT Giáo phận
(WGPMT) Lúc 9g30 Chúa Nhật, ngày 20.07.2025, cộng đoàn Giáo xứ An Đức hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Chánh tòa Giáo phận Mỹ Tho, đến chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa Bao đồng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.
Trong dịp trọng đại này, tổng cộng có 74 em thiếu nhi được lãnh nhận các Bí tích: gồm 31 em Rước lễ lần đầu, 35 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, và 8 em tuyên hứa Bao đồng. Việc cử hành các Bí tích trong cùng một Thánh lễ đã tạo nên bầu khí linh thiêng, trang nghiêm và tràn đầy hồng ân.
Đoàn rước hân hoan tiến vào nhà thờ
Thánh lễ có sự đồng tế của cha sở Stêphanô Ngô Văn Tú, cha phó Giuse Nguyễn Văn Thành, cùng 6 cha trong giáo phận. Thánh lễ còn có sự hiện diện và hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, cha sở Stêphanô trân trọng giới thiệu các em thiếu nhi đủ điều kiện lãnh nhận các Bí tích lên Đức cha. Trong phần huấn từ, ngài đã có những chia sẻ sâu sắc và gần gũi, giúp các em ý thức rõ hơn về sứ mạng Kitô hữu trưởng thành trong đức tin của mình. Những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Đức cha đã để lại nhiều cảm xúc và suy tư trong lòng cộng đoàn, đặc biệt là nơi các em lãnh nhận bí tích.
Đức cha Phêrô chủ sự Thánh lễ và giảng lễ
Tiếp nối bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao đồng, được cử hành cách trang nghiêm và tràn đầy ơn Chúa. Các em – trong trang phục trắng tinh khôi – lần lượt tiến lên lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, tuyên hứa trước bàn thờ – một dấu ấn thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành và khởi đầu cho hành trình sống đạo ý thức hơn trong đời sống Kitô hữu của các em.
Đức cha Phêrô ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi.
Ngay sau đó, phần Phụng vụ Thánh Thể được tiếp nối. Cũng chính trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, 31 em thiếu nhi được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên – giây phút thánh thiêng, hoa trái từ bao ngày tháng học hỏi và cầu nguyện, mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Cả cộng đoàn cùng hướng về các em, hiệp lòng tạ ơn Chúa vì những hồng ân cao quý các em đã lãnh nhận trong ngày trọng đại này.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Giáo xứ đã dâng lời tri ân chân thành và sâu sắc đến Đức cha, cha sở, cha phó, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông. Lời cảm ơn cũng được gửi đến quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng các anh chị giáo lý viên – những người đã âm thầm hi sinh, hướng dẫn và chuẩn bị hành trang đức tin cho các em cách đầy yêu thương và trách nhiệm.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần – niềm vui không chỉ dành riêng cho các em, mà còn là niềm vui thiêng liêng lan tỏa đến toàn thể cộng đoàn Giáo xứ An Đức.
Xem thêm hình