22/08/2014
3339
Giao lưu trại hè Thiếu Nhi Thánh Thể tại Cái Mây

Giao lưu trại hè Thiếu Nhi Thánh Thể tại Cái Mây

Gx Cai May_Cam trai he 01.jpg

Gx Cai May_Cam trai he 02.jpg

Gx Cai May_Cam trai he 03.jpg

Gx Cai May_Cam trai he 04.jpg

Gx Cai May_Cam trai he 05.jpg

 

Sáng Chúa Nhật 17.08.2014, rời khỏi Giáo xứ Long Định I, tôi thật vui vì được đến Giáo xứ Cái Mây để tham gia trại hè với nhiều suy nghĩ. Không bao lâu, xe chở chúng tôi tới Vùng Xẻo Mây, vừa kịp khai mạc ngày trại.

Ấn tượng sâu sắc đối với tôi ngay cái nhìn đầu tiên, đó là khuôn viên Nhà thờ rộng rãi, khang trang, sạch đẹp với nhiều ảnh tượng các thánh đã toát lên bầu khí đạo đức. Kế đến, cách thức đón tiếp rất nhiệt tình của các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Cái Mây: bằng ánh mắt chào hỏi, nụ cười tươi vui, giọng nói thanh thoát… dường như thân thiết tự bao giờ. Một cổng trại lớn, có hình con tàu với hàng chữ: RA KHƠI CÙNG VỚI MẸ MARIA và một sân chơi lớn đang chờ tôi phía trước, bất chợt tôi thầm nghĩ: ở môi trường mới này, tôi có thể học hỏi nhiều điều cũng như vui chơi hết mình.

Hè năm nay là lần đầu tiên, tôi được đi cắm trại ở một nơi xa. Đây là cơ hội thuận tiện để cho tôi cũng như các bạn nói chung thỏa sức bộc lộ năng khiếu của mình.

Đã đến giờ dựng lều. Chúng tôi nhanh chóng thiết kế lều cho đội mình thật đẹp, để rồi còn chấm điểm nữa. Trước mỗi lều trại, chúng tôi có cổng lều khiến việc trang trí thêm sôi nổi hơn. Các bạn Cái Mây làm rất đẹp, các biểu tượng nói lên ý nghĩa tôn chỉ của TNTT. Tôi học hỏi ngay điều này.

Đến với Hội Trại lần này, tôi và các bạn có dịp khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị, tham gia nhiều hoạt động và các trò chơi rất bổ ích, chẳng hạn như đố vui Giáo lý, tham dự Thánh Lễ, viếng Thánh Thể, lửa trại… Tôi và các bạn thi đua hết mình. Không có trò chơi nào mà chúng tôi bỏ qua. Nhiệt tình và hăng say, cho dù trời nắng chang chang như thiêu đốt làn da của chúng tôi. Tham gia nhiều, chơi nhiều làm cho tôi và các bạn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc vì có gần gũi thì mới hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Điều mà tôi cũng như các bạn rút ra được khi tham gia các trò chơi, để làm nên chiến thắng, đó là tinh thần huynh đệ, đoàn kết, can đảm, kiên nhẫn và hy sinh mà phong trào TNTT đã đề ra.

Lễ hội nào, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Chúng tôi tạm biệt Giáo xứ Cái Mây, bỗng nhiên thấy lòng mình nghẹn lại, bồi hồi không thể nào tả nổi. Tôi đứng thật lâu như muốn ghi lại tất cả vào tâm trí mình: những nét tinh nghịch, và những nụ cười của các bạn. Tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy những con người nơi đây hiền hòa và hiếu khách, đặc biệt là khung cảnh thiên nhiên như níu kéo bước chân tôi không cho rời xa.

Chỉ một ngày tại Giáo xứ Cái Mây, đối với tôi, đã để lại một ấn tượng tuyệt vời không thể nào quên trong cuộc đời mình. Qua đó, tôi cảm thấy tâm hồn thật an bình, hạnh phúc để từ đó yêu người hơn và yêu đời hơn.

Ngọc Toàn