01/07/2015
299

Giáo Họ Mỹ Lợi: Hồng Ân Chúa

Gh My Loi- Ta on 01.jpg

Gh My Loi- Ta on 02.jpg

 

“Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.”

Cuộc đời của người Kitô hữu được nhiều hồng ân Chúa. Chúa ban sức khỏe, niềm vui và bình an. Nếu không có ơn Chúa thì cuộc đời người Kitô hữu gặp nhiều bất an, thất vọng và bế tắc. Có ơn Chúa là có tất cả. Cho dù có những lúc gặp nhiều thử thách, yếu đuối, vấp ngã và khủng hoảng. Nhưng với đức tin, người Kitô hữu biết đứng lên bắt đầu lại với niềm cậy trông vào ơn Chúa ban.

Vào ngày Thứ Ba, 30.06.2015, tại Giáo họ Mỹ Lợi, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho, đã diễn ra Thánh lễ với nhiều lý do. Thứ nhất là mừng bổn mạng Giáo họ. Thứ hai là mừng bổn mạng cha sở Phêrô Nguyễn Ngọc Long. Thứ ba là tạ ơn Chúa và mừng 50 năm tu dòng của Sơ Fran. Bernard Nguyễn Thị Nhi, dòng thánh Phaolô Mỹ Tho. Và cuối cùng là cầu nguyện nhân ngày khởi công xây dựng Nhà thờ Mỹ Lợi. 

Thánh lễ đã diễn ra thật ấm áp và sốt sắng. Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh và một số Cha đã về Giáo họ Mỹ Lợi hiệp dâng Thánh lễ. Trong bài giảng, Cha phân tích và cảm nghiệm hai hình ảnh: 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Ngài nhấn mạnh đến việc chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa. Có những lúc tối tăm. Có những lúc yếu đuối. Có những lúc không chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn. Chúa đến thật bất ngờ, cho nên người theo Chúa phải thức tỉnh sẵn sàng. Đó là tâm thế của người tin vào Chúa và biết khắc khoải tìm Chúa.

50 năm tu dòng là 50 năm hồng ân. Sơ Nguyễn Thị Nhi đã tận tụy và phục vụ. Đó là một hành trình rất dài trong cuộc đời hiến dâng. Đó là hành trình của hồng ân Chúa. Chúa đã thương ban cho Sơ nhiều sức khỏe, ban cho Sơ nhiều niềm vui và sự bình an. Vì vậy, 50 năm tu dòng của Sơ là một hành trình cảm nghiệm ơn Chúa.

Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng bữa tiệc yêu thương để chia vui cùng với Giáo họ Mỹ Lợi. Quý bà con rất phấn khởi và dành một tình cảm đặc biệt cho Giáo họ nhỏ miền sông nước. Đó chính là ân tình yêu thương. Đó chính là sự hiệp thông trong đời sống đạo nhằm phục vụ và tôn thờ Chúa. Quả thật, hồng ân của Chúa đã tuôn đổ dạt dào xuống trên Giáo họ Mỹ Lợi trong thời gian qua.

Raphael Trần Dương Tuyển