30/09/2014
168
Giáo họ Mỹ Lợi: Đoàn Bác ái Giêrađô khám bệnh và cấp thuốc

ĐOÀN BÁC ÁI GIÊRAĐÔ KHÁM BỆNH VÀ CẤP THUỐC

TẠI GIÁO HỌ MỸ LỢI

 

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 01.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 02.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 03.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 04.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 05.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 07.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 08.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 09.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 10.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 11.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 12.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 13.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 14.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 15.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 16.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 17.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 18.jpg

Gh My Loi_Kham benh va phat thuoc 19.jpg

Ngày 28 tháng 9 năm 2014, Đoàn bác ái Giêrađô gồm các y, bác sĩ đã về khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Giáo họ Mỹ Lợi, gồm 6 xã: Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Trung, Phú Điền, Thanh Mỹ và Mỹ Tân. Người dân nơi đây thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Cái Bè.

Vào lúc 8g30, đoàn y, bác sĩ đã đến địa điểm để khám chữa bệnh cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đoàn gồm có các bác sĩ linh mục dòng Đaminh, 6 bác sĩ nữ tu dòng Đaminh, bác sĩ Đào Ty Tách-Giám đốc bệnh viện Tân Định, TP.HCM và gần 60 y, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Người dân đến để khám bệnh rất đông khoảng 1.700 người. Họ đã xếp hàng chờ đợi từ sớm.

Để tiến hành một chương trình thăm khám tổng quát, phát thuốc từ thiện cho số lượng lớn bệnh nhân là một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng và lâu dài về con người, kỹ thuật, thuốc men, thiết bị… Với lực lượng đông đảo các nhân viên, y, bác sĩ làm việc trong một ngày dài dưới cái nắng gắt của thời tiết, và không gian nhỏ hẹp tại Giáo họ Mỹ Lợi, nhưng đội ngũ các nhân viên, y, bác sĩ rất tận tâm, nhiệt tình, luôn tươi cười, quên mệt nhọc và vất vả để không chỉ khám bệnh cho người dân, mà còn chăm sóc và thăm hỏi thật tâm lý, hướng dẫn cặn kẽ, động viên người bệnh làm cho người bệnh cảm thấy vui, không đơn độc và không bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã cảm nhận và thấu hiểu được cuộc sống khó khăn vất vả, thiếu thốn, và thiệt thòi của người dân vùng sâu vùng xa.

Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào ruộng nương, đồng áng, khi được mùa, khi mất mùa. Vì thế cái đói nghèo cứ đeo đuổi hằng năm, cơm ăn hằng ngày lo chạy từng bữa, mỗi bữa ăn đều thiếu thốn không có cái ăn hay chỉ ăn gì đó đại khái cho qua ngày. Hơn nữa, chế độ dinh dưỡng và điều kiện vệ sinh không đảm bảo từ môi trường sống và nguồn nước xung quanh nên không ít người dễ mắc bệnh. Hơn nữa, do sự nhận thức của người dân về bệnh tật và chăm lo sức khỏe không cao, nên họ không mấy lưu tâm. Thậm chí cứ phải làm ngơ khi biết rằng họ đã mắc bệnh, hoặc cũng không dám nghĩ đến việc gặp bác sĩ; chỉ vì khi nghe nói đến chi phí khám bệnh, viện phí và những khoản chi sẽ trở nên gánh nặng và áp lực cho họ. Vì thế, việc gặp được y, bác sĩ đến thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho họ ở vùng quê nghèo xa xôi nơi đây là một diễm phúc rất lớn.

Các nhân viên, y, bác sĩ phải trải qua một ngày làm việc đầy áp lực, nhưng kết quả nhận được là tất cả bệnh nhân đều cảm thấy vui như đã được tâm sự, chia sẻ, trút bớt gánh nặng, và lo toan về bệnh tật. Và còn nhận được món quà yêu thương, chăm sóc, vỗ về thật ý nghĩa như thỏa lòng mong đợi.

Chương trình khám chữa bệnh kết thúc lúc 15g00 cùng ngày trong sự yêu thương, trân trọng và tri ân thật cảm động và lưu luyến của người dân nơi đây. Đoàn bác sĩ phải trở về với công việc bận rộn hằng ngày của mình, nhưng trong lòng bệnh nhân thầm ước mong tình yêu thương và những tấm lòng từ mẫu của các nhân viên, y, bác sĩ luôn bên cạnh, để giúp các bệnh nhân nghèo vượt qua mọi nỗi sợ hãi khi cơn đau hành hạ. Thật tiếc khi chia tay nếu như không được gặp lại các y, bác sĩ thêm một lần nữa.

Sứ mạng của đoàn Bác ái Giêrađô là hành trình gieo rắc yêu thương, đem tình mến Chúa đến với mọi người. Xin Thánh Giêrađô luôn đong đầy tình yêu, nâng đỡ những gánh nặng, đồng cam cộng khổ với từng thành viên của Đoàn, để bước đường và sứ mạng truyền giáo trong tương lai ngày một rộng mở.

Qua sự kiện chung này, xin Thiên Chúa nối kết chúng con trong tình mến Chúa, yêu thương nhau và nâng đỡ những người không cùng niềm tin tôn giáo. Để chúng con sẽ là niềm vui và hy vọng, là những trang Tin mừng luôn mở ra để tất cả mọi người sớm nhận biết chúng ta đều là anh em và có cùng một Cha trên trời. Xin Chúa cũng gìn giữ và chúc phúc lành cho tất cả mọi người đã giúp đỡ và cộng tác trong ngày bác ái này, để mỗi người biết cho đi những gì mình đã nhận được, sống đức tin và mạnh mẽ thể hiện đức tin, cùng nhau trở thành nhân chứng sống động của Chúa trên cánh đồng truyền giáo.

Hoang Dien