
Đức Cha Phêrô Rửa Tội cho 70 người tại Giáo xứ Thánh Phaolô
Bài viết: Maria Hải Yến
Hình: Stêphanô Quốc Dũng
BTT hạt Mỹ Tho
(WGPMT) Sáng ngày 01.05.2025, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Rửa Tội cho 70 người tại Giáo xứ Thánh Phaolô ngụ ấp Gảnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
Lúc 09g30 ngày 01.05.2025, Đức Cha Phêrô đã làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Rửa Tội cho 70 người tại Giáo xứ Thánh Phaolô. Đồng tế với Đức cha có cha Giacôbê Hà Văn Xung - Hạt trưởng Mỹ Tho và quý cha ở các giáo xứ lân cận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Các anh chị em dự tòng chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Phêrô làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót. Mong muốn của Cha sở Giacôbê Nguyễn Minh Phụng là làm được Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót để lúc 15g00 hằng ngày giáo dân tới đây để lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót và cha dâng Thánh lễ vào ngày Thứ Sáu hằng tuần.
Mở đầu bài giảng, Đức Cha kể câu chuyện của một người phụ nữ, ban đầu không theo đạo Công giáo của chồng vì sợ theo đạo bỏ tổ tiên ông bà, nhưng sau một thời gian chung sống, qua quan sát, chị nhận ra được người Công giáo vẫn luôn đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ giỗ và tụ họp vui vẻ bên nhau trong ngày giỗ của cha mẹ… Ngoài ra, chúng ta còn biết được trên tình yêu tổ tiên, ông bà còn có tình yêu với Đấng tạo nên vạn vật, trời đất, sự sống và đem Con Một của mình tới chia sẻ mọi vui buồn, đau khổ, nâng đỡ chúng ta đi trên con đường đúng, con đường của sự thật. Con đường đó không chỉ dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời này mà còn là vĩnh phúc Thiên Đàng. Đức Cha Phêrô nhấn mạnh, từ khi Đạo Công giáo được giới thiệu vào Việt Nam tới nay, không hề đi ngược lại với đạo lý, đạo đức và truyền thống hiếu kính tổ tiên, ông bà. Người Công giáo không hề bỏ nét đẹp văn hóa của dân tộc mà chỉ làm cho nó phong phú hơn, sâu sắc hơn.
Điều thứ hai, Đức Cha muốn nói với những người chuẩn bị lãnh nhận Bí tích rằng: Sau khi quý ông bà, anh chị em chịu phép Rửa Tội, là quý ông bà, anh chị em đã gia nhập Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo không giống như các tổ chức dân sự, xã hội ở bên ngoài, mà sâu xa hơn nhiều. Giống như Thánh Phaolô đã diễn tả: mỗi người khi gia nhập Giáo hội Công giáo là trở nên chi thể trong Thân Thể của Chúa. Mỗi người trở nên gắn bó với Chúa. Có nghĩa là, mỗi tân tòng ngồi đây sẽ trở thành một thành viên trong gia đình hết sức rộng lớn - Gia đình Giáo hội Công giáo toàn cầu. Gia đình ấy tồn tại với một quy luật duy nhất: hiệp nhất, và đặc biệt là được dạy sống trong tình yêu thương.

Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ
Tiếp theo Đức cha và cha Hạt trưởng cùng Cha sở cử hành Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức cho tân tòng.

Nghi thức Rửa Tội
Trong bài phát biểu cảm ơn, Cha sở Giacôbê bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha, cha Hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng cha và giáo xứ. Công việc truyền giáo cần phải tìm đủ mọi phương thế, phương cách, nhưng cha luôn theo đường lối của Giáo hội, Hội Thánh, và đặc biệt là luôn xin phép, nhận được sự động viên, hướng dẫn tận tình của Đức Cha Phêrô. Niềm vui to lớn khi được rửa tội cho 70 tân tòng hôm nay là niềm vui của tất cả mọi người.
Cuối lễ, một lần nữa, Đức Cha Phêrô nhiệt liệt chúc mừng Giáo xứ Thánh Phaolô, chúc mừng 70 tân tòng. Cùng với lời chúc mừng, Đức Cha Phêrô có đôi lời căn dặn các tân tòng: chịu phép Rửa Tội mới chỉ là khởi đầu của đời sống mới - Đời sống của một tín hữu Công giáo, nên anh chị em cố gắng giữ những điều căn bản: dự lễ ít nhất là ngày Chúa Nhật, mỗi ngày đọc một câu Lời Chúa, cầu nguyện… Mỗi ngày, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đức Cha cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cha, quý tu sĩ, ân nhân xa gần đã góp phần cộng tác xây dựng Giáo xứ, cộng tác vào việc truyền giáo của Giáo hội.

Đức Cha, quý cha và các anh chị em tân tòng chụp ảnh lưu niệm
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người ra về trong bình an, mang theo niềm vui, lòng biết ơn và hy vọng mới trên hành trình đức tin, đặc biệt là đối với 70 anh chị em tân tòng vừa được đón nhận vào gia đình Giáo hội.