Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ An táng
Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long
Hình: JB Chí Tâm
Bài viết: Rôsa Chân Như
BTT Giáo phận
(WGPMT) - “Cha cố Phêrô Kim Long là một cây đại thụ của nền Thánh nhạc Việt Nam. Ngài đã đóng góp một phần rất lớn, không những trong việc sáng tác các bài thánh ca mà còn trong công việc đào tạo nhân sự về thánh nhạc cho Giáo hội Việt Nam”. – Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ khi chủ tế Thánh lễ An táng Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long – Nhạc sư, cựu chánh xứ Giáo xứ Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho.
Lúc 08g30 sáng ngày 21.06.2025, tại Nhà thờ Thanh Đa (Bình Thạnh, TP.HCM), Thánh lễ An táng cha cố Phêrô Kim Long đã được cử hành cách sốt sắng do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Quý Cha Tổng đại diện hai Giáo phận Sài Gòn và Mỹ Tho, Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú – Cha sở Giáo xứ Thanh Đa, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo quý tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc và cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình thương tiếc, kính yêu.
Thánh lễ An táng cha cố Phêrô Kim Long tại Nhờ thờ Thanh Đa
Mở đầu Thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Phong Phú – Cha sở Giáo xứ Thanh Đa - Nghĩa tử của cha cố Phêrô, lược lại tiểu sử cuộc đời cha cố. Kế đến, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã tuôn đổ trên cuộc đời cha cố. Đồng thời, ngài kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện, xin Chúa thương xót và tha thứ những thiếu sót trong cuộc sống trần thế, để cha cố sớm trở về với Đấng mà ngài đã dành trọn cả đời để yêu mến và phụng sự.
Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường giảng lễ
Thân nhân cha cố Phêrô và cộng đoàn tham dự thánh lễ
Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long – Linh mục thuộc Giáo phận Mỹ Tho – sinh ngày 09.01.1941 tại giáo phận Bùi Chu. Với ơn gọi thánh hiến và năng khiếu âm nhạc đặc biệt, cha cố Phêrô đã sớm dâng trọn tuổi xuân cho lý tưởng phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội qua hai sứ mạng: linh mục và nhạc sĩ. Trong hơn hai thập kỷ (1973–1994), ngài phục vụ tại Giáo xứ Đức Hòa – Giáo phận Mỹ Tho – Cũng là giáo xứ duy nhất mà ngài nhận nhiệm sở. Từ những năm tháng phục vụ ấy, ngài đã để lại bao kỷ niệm đẹp, đặc biệt trong việc xây dựng và củng cố đức tin cho giáo dân. Cũng trong thời gian đó và nhiều năm sau này, cha cố Phêrô sáng tác hơn 3.500 bài thánh ca, trong đó có các tác phẩm quen thuộc như Kinh Hòa Bình, Ngày về, Chúa không lầm, Bài ca ngàn trùng, Mẹ đẹp tươi,…
Ngài đã được Chúa gọi về lúc 12g00 ngày 17.06.2025, sau 84 năm hành trình dương thế và 57 năm trong thánh chức linh mục.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Rôcô Nguyễn Duy - Đại diện thân nhân đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Giuse, Đức cha Phêrô, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã viếng thăm và cầu nguyện trong những ngày qua và trong Thánh lễ An táng hôm nay. Sau đó, Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh cử hành nghi thức tiễn biệt cha cố Phêrô, quý cha cùng hiệp thông tiễn biệt người thầy, người anh em linh mục khả kính của mình. Cộng đoàn bùi ngùi tiễn đưa cha cố Phêrô – Người đã dành trọn đời mình để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và thánh hóa các tâm hồn bằng âm nhạc – Về nơi an nghỉ cuối cùng tại Giáo xứ Đức Hòa, nơi ngài từng coi sóc và lưu dấu bao tâm huyết mục tử.
Cha Rôcô Nguyễn Duy đại diện thân nhân đã bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn.
Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh cử hành nghi thức tiễn biệt cha cố Phêrô
Nhiều người hiện diện trong Thánh lễ đã không giấu được niềm xúc động và lòng tri ân sâu xa đối với cha cố Phêrô Kim Long – Người thầy, người mục tử, và người cha trong đức tin. Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang - Giám đốc TTMV Giáo phận Mỹ Tho - Học trò của cha cố Phêrô, chia sẻ:
“Mình dâng lễ mà lòng nghẹn lại. Nhìn linh cữu ngài giữa những ca khúc thánh ca do chính ngài sáng tác được ngân lên, mình tạ ơn Chúa và hồi tưởng lại cuộc đời của ngài - cuộc đời âm thầm, khiêm nhường và trung tín đến cùng với ơn gọi và những nén bạc mà Chúa đã trao phó.”
Trong tâm tình hiệp thông, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, tin tưởng rằng ngài đã được Chúa đón nhận vào hưởng niềm vui vĩnh cửu nơi Quê Trời.