
Có khoảng 800 khách hành hương đến Nhà thờ Cao Lãnh
Bài viết và hình ảnh: Cecilia Kim Ngân
BTT Hạt Cao Lãnh
(WGPMT) Sáng ngày 09.07.2025 các Chủng sinh, Tu sĩ cùng bà con giáo dân của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây hành hương Năm Thánh 2025 tại Nhà thờ Cao Lãnh.
Vào lúc 08g00 sáng ngày 09.07.2025 có khoảng 800 khách hành hương gồm các Chủng sinh, Tu sĩ và bà con giáo dân của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây đã quy tụ tại Nhà thờ Cao Lãnh để thực hiện ngày hành hương Năm Thánh 2025.

Khách hành hương tại Nhà thờ Cao Lãnh
Mở đầu ngày hành hương, cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Duy Tân - Cha phó Giáo xứ Bến Dinh đã chia sẻ ý niệm về “chuyến xe hành hương” nhằm củng cố và thức tỉnh niềm hi vọng trong hành trình đức tin đi đến quê hương đích thực là Nước Trời: “Ở đây, hình ảnh người linh mục được cụ thể hóa với hình ảnh người cầm lái trên chuyến xe. Qua đó, đủ thấy được tầm quan trọng của những người linh mục trong việc hướng dẫn giáo dân tiến đến Thiên Chúa. Chúng ta phải hi vọng vào Ngài dựa dẫm và lệ thuộc vào Ngài bởi vì hi vọng không làm thất vọng (Rm 5,5). Xin các quý tu sĩ hãy nói gương Chúa, vì Ngài đã trở thành tấm gương mẫu mực luôn giữ trách nhiệm để cầm lái. Chính ngài đã cho chúng ta được hi vọng đó chính là hướng về Chúa là quê hương nước Trời”.

Quí cha ban Bí tích Hoà Giải cho khách hành hương

Cha Phanxico Assi Trần Thanh Hùng chủ tế và giảng lễ cho khách hành hương
Sau đó, quý cha ngồi tòa giải tội cho khách hành hương, Chủng sinh và Tu sĩ để chuẩn bị thánh lễ lúc 09g20 do cha Phanxico Assi Trần Thanh Hùng - Cha phó Hạt trưởng chủ tế, cùng đồng tế có cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng - Cha sở Giáo xứ Cao Lãnh và 20 cha trong 2 giáo hạt.
Trong bài giảng cha Phanxico Assi Trần Thanh Hùng đã nhắc đến đối tượng mà giáo hội phục vụ đó chính là những người nghèo và mời gọi mọi người hãy sống đời sống ơn gọi của mình. Cha nói: “Hình ảnh của vị Giám mục trước khi trở thành người kế nhiệm thánh Phêrô, một vị Giám mục mang giày ống đến thăm bà con vùng lũ lụt. Hình ảnh của vị Tổng Giám mục tự phục vụ trong bữa ăn, với chiếc đĩa cầm trên tay. Hình ảnh của vị Giám mục ngồi trên lưng ngựa, chứ không phải là chiếc xe sang trọng… Và trong năm Thánh Hy Vọng này xin các chủng sinh và tu sĩ nói riêng hay quý anh chị em giáo dân nói chung hãy lắng nghe Lời Chúa và cảm nhận sứ mạng yêu thương của mình thông qua việc dấn thân vào những người nghèo khó và hãy nuôi dưỡng ơn gọi cho các em...”
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30, cha Phanxico Assi Trần Thanh Hùng đã gửi lời cảm ơn, chúc bình an đến quý cha và mọi người.