Có hơn 2500 giới trẻ, thiếu nhi hành hương học theo gương Chúa Giêsu
Bài viết: Maria Thảo Vi
Phaolô Đình Vũ
BTT Giáo phận
(WGPMT) Theo lịch sinh hoạt chung của Giáo phận, thứ Sáu ngày 04.07.2025 các Giáo xứ tổ chức cho giới trẻ và thiếu nhi hành hương các thánh tử đạo Việt Nam và Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Vào lúc 13g00 ngày 04.07.2025, đoàn hành hương từ các giáo xứ có mặt tại Trung tâm Hành hương (TTHH) kính các thánh tử đạo Việt Nam tại Ba Giồng, được chào đón bởi cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Cha phó Giáo xứ Ba Giồng và sau đó được sinh hoạt cùng thiếu nhi các giáo xứ khác. Đặc biệt, các bạn còn được cung nghinh, dâng hương các thánh tử đạo và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải để chuẩn bị cho thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận.
Giới trẻ, thiếu nhi dâng hương các thánh tử đạo tại Ba Giồng
Tiếp theo đó, cha Giuse Bảo Sơn có bài chia sẻ về ý nghĩa của việc hành hương Năm Thánh 2025 cho các bạn trẻ đến từ các giáo xứ, giúp các bạn thiếu nhi hiểu rõ hơn về ý nghĩa và những ân sủng đặc biệt được nhận trong Năm Thánh này. Sau đó, đại diện mỗi giáo xứ lần lượt lên thắp hương dưới tượng đài cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu.
Khoảng 15g00, đoàn hành hương tiếp tục tiến về TTMV, được cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh chia sẻ về câu chuyện của Thánh Marcellinô – là tấm gương để giới trẻ noi theo và học hỏi.
Thánh lễ bắt đầu diễn ra vào lúc 17g00 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giám đốc TTMV, cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn – Ban Giới trẻ, Thiếu nhi và quý cha trong giáo phận.
Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ và giảng lễ
Đoàn hành hương tham dự thánh lễ
Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô nhắn nhủ với thiếu nhi trong giáo phận “sống theo ba chữ H: Head – Heart – Hand nghĩa là phát triển hiểu biết, có trái tim yêu thương và đôi tay làm việc”. Đức Cha còn căn dặn các bạn trẻ “theo gương Chúa Giêsu hai điều là vâng lời cha mẹ và sống có kỉ luật,…nhờ đó phát triển không chỉ thân xác mà cả trí khôn, tính tình, đem lại niềm vui cho cha mẹ, cho tất cả mọi người và biến đời sống trở nên có ý nghĩa cho Giáo Hội…”
Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g05, đoàn hành hương ra về trong không khí rộn ràng và tràn đầy hi vọng.
Xem hình thêm