CÁC LINH MỤC KHÓA 2 ĐCV THÁNH GIUSE
HỌP LỚP Ở GIÁO PHẬN MỸ THO
---oOo---
Trong mùa Phục Sinh năm nay, các linh mục khoá II (1991-1997), thuộc Đại Chủng Viện (ĐCV) Thánh Giuse, gồm 06 Giáo Phận: Sài Gòn, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt và Mỹ Tho đã đến với anh em cùng lớp thuộc Giáo Phận Mỹ Tho thân yêu. Khởi đầu từ Thứ Hai ngày 23 tháng 4 năm 2012, anh em Khóa 2 đã hẹn gặp nhau tại Toà Giám Mục Mỹ Tho, để chào thăm Đức Cha Phaolô – cũng là Cha Giáo trước đây. Rời Toà Giám Mục, anh em ghé Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, và dùng cơm trưa. Cha Tổng Đại Diện và Quý Cha đã ân cần và nồng nhiệt tiếp đón phái đoàn quý Cha.
Để tranh thủ với thời gian, anh em đi ngay khỏi cần nghỉ trưa, nhắm hướng Giáo xứ Nhật Tân (Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An), để đến với Cha Đaminh Nguyễn Trọng Dũng. Sau khi viếng Nhà thờ, uống trà nước và thư giãn xong, phái đoàn tiếp tục lên đường tiến về Giáo xứ Hiệp Hòa, thăm người anh em là Cha Tôma Bùi Công Dân. Sau một ngày hành trình mệt mỏi, anh em nghỉ đêm tại đây với không gian hạn hẹp, nhưng thắm thiết tình huynh đệ.
Ngày hôm sau Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2012, quý Cha cùng dâng lễ, và đọc Kinh Sáng với nhau tại Nhà thờ Hiệp Hoà. Sau đó, phái đoàn trực chỉ đi thăm Cha Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ ở Giáo xứ Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Tại đây, anh em được Cha sở Gabriel cũng như Ban Mục Vụ tiếp đón linh đình với bữa cơm trưa thịnh soạn, có dàn Karaoke phục vụ miễn phí.
Rời vùng Long An, phái đoàn thẳng tiến tới Giáo xứ Bằng Lăng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thăm người anh em đang trong thời gian trị bệnh là Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh. Vì Giáo xứ nằm trong vùng sâu vùng xa, nên Cha sở Phêrô cho ghe ra rước anh em. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái và dùng bữa cơm thân mật, phái đoàn nghỉ đêm tại đó.
Qua ngày Thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2012, sau khi đã dâng lễ, đọc kinh sáng, và điểm tâm xong, anh em tiếp tục lên đường tới Giáo xứ Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp, để thăm Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng. Sau khi dùng cơm trưa, phái đoàn đến Giáo xứ Thánh Anrê để thăm Cha I-nha-xi-ô Võ Viết Chuyên.
Ngày cuối cùng của cuộc Họp Lớp Khóa 2, ngày Thứ Năm 26 tháng 4 năm 2012, phái đoàn ghé thăm ngườì anh em cuối cùng là Cha Phan-xi-cô Trương Quý Vinh, Giáo xứ Cái Mây. Sau đó, anh em tạm chia tay, hẹn ngày tái ngộ, kết thúc một chuyến đi đầy ý nghĩa. Tạ ơn Chúa.
Trinh Vương