CÁC EM THIẾU NHI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
27.02.2011
Trong tâm tình cảm tạ và hiệp thông với Thiên Chúa, vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật ngày 27/2/2011, tại Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình có Thánh Lễ dành cho 36 em thiếu nhi được Rước Lễ lần đầu sau khi đã học giáo lý trong một thời gian dài. Các em đã được quí cha Phêrô Phạm Bá Đương, cha sở Giuse Bùi Văn Hoàng và cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải lần lượt dạy dỗ và hướng dẫn. Thánh Lễ này là một hồng ân và niềm vui mừng phấn khởi cho mọi người trong giáo xứ; cách đặc biệt hơn đối với các em thiếu nhi khi lần đầu được rước Chúa vào lòng.
Hòa với không khí sớm mai trong lành báo hiệu một ngày cuối xuân ấm áp, các em đã có mặt đông đủ vào lúc 6 giờ tại phòng học giáo lý để được gắn hoa, thắt nơ và chuẩn bị những phần việc cuối cùng trước khi Thánh Lễ trang trọng bắt đầu. Các em trong trang phục trang trọng và xinh xắn, với màu áo trắng tinh khôi, nói lên lòng mến yêu và tôn thờ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể mà các em sắp được kết hiệp cách trọn vẹn với Ngài. Niềm ao ước được rước Chúa vào lòng của các em đã thành hiện thực sau bao ngày được quí cha dạy dỗ về giáo lý, cầu nguyện, nhân bản và những thánh lễ ban mai để tĩnh tâm xét mình; hôm nay các em thật hân hoan vui tươi chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất.
Thánh lễ dành cho thiếu nhi vào lúc 7 giờ vẫn như mọi khi, nhưng chính nét trang nghiêm háo hức của các em làm cho bầu khí thánh lễ càng thêm thánh thiêng và long trọng. Niềm vui ấy không chỉ trong tâm hồn các em mà còn lan tỏa sang cả các tín hữu tham dự thánh lễ. Nhìn thấy các em xúng xính trong những bộ quần áo mới, không ít người đã mỉm cười trìu mến và không quên gởi lời nguyện yêu thương tốt đẹp lên Chúa cho các em.
Trong giai điệu réo rắt vút cao và ngọt ngào của ca đoàn khi nhập lễ, các em lần lượt tiến vào nhà thờ với sự dẫn đưa của vị cha chung giáo xứ, trông các em thật trang nghiêm đáng yêu như những thiên thần. Nét hiếu động, nghịch ngợm của tuổi niên thiếu nhường chỗ cho ánh mắt cử chỉ toát lên niềm tin yêu và suy tôn Chúa cách chân thành trong sáng.
Mang nhiều tâm tình với các em, trong bài giảng của mình cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải đã dành những lời yêu thương, chia sẻ, và hòa niềm vui cùng các em trong giờ phút các em sắp được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể cực trọng mà Chúa Giêsu đã thiết lập, để ở cùng chúng ta luôn mãi; để yêu thương và cứu độ chúng ta. Những lời nhắn nhủ đầy trìu mến của cha khi nhắc về cha sở Giuse Bùi Văn Hoàng quá cố khiến tất cả mọi người xúc động; đặc biệt là các em thiếu nhi, khi hôm nay các em mới biết và hiểu cha đã yêu thương các em, với tình cảm như một người ông với những đứa cháu của mình trong thời gian cha dạy lớp giáo lý cho các em. Hẳn cha sẽ rất vui khi chứng kiến hình ảnh các em được rước Chúa vào lòng hôm nay. Cha cũng chân thành khuyên nhủ các em hãy sống noi gương Chúa Giêsu là tấm gương vẹn toàn về lòng yêu thương, sự vâng phục, và khiêm nhường đối với Chúa Cha. Sống và bước theo Ngài cũng là cách các em thể hiện niềm tin yêu với Thiên Chúa.
Sau thánh lễ, một em đại diện lên cám ơn Cha Giuse, các em bày tỏ lòng tri ân và yêu thương dành cho cha, vì cha đã kiên trì trong việc dạy dỗ và hướng dẫn các em về giáo lý, nhân bản và cầu nguyện. Các em cũng nói lên niềm hạnh phúc trào dâng khi chúng con được Rước Chúa vào lòng. Các em hứa siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, sẽ chăm ngoan hơn để cha Giuse, cha mẹ và mọi người vui lòng.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 8 giờ. Các em chụp hình lưu niệm chung và riêng với cha Giuse và với gia đình. Các em cũng nhận những phần quà đã được chuẩn bị sẵn dành cho các em. Các em hân hoan và ngập tràn niềm vui vì được Rước Chúa vào lòng. Lòng tin của các em tin rằng Chúa luôn sống trong các em, ban nhiều ơn, và biến đổi đời sống các em thành con ngoan của Chúa và của cha mẹ các em.
Chúc các em luôn hạnh phúc trong tình yêu và hiệp nhất với Chúa.
Mỹ Tho, ngày 29.02.2011
Aquarius