16/09/2025
36
Ban Truyền giáo Hạt Mỹ Tho hành hương Năm Thánh Hy Vọng










 








Ban Truyền giáo Hạt Mỹ Tho hành hương Năm Thánh Hy Vọng

Bài viết và hình: Rôsa Chân Như

BTT Giáo phận


(WGPMT) – Lúc 9g00 ngày 16.09.2025, các thành viên Ban Truyền giáo hạt Mỹ Tho hành hương về Nhà thờ Chính tòa Giáo phận, dưới sự đồng hành của Cha đặc trách Gioakim Trần Quốc Toàn.

Ngày hành hương mở đầu bằng giờ đạo đức với kinh nguyện hành hương và lãnh nhận Bí tích Giải tội. Sau đó, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng do Cha Giacôbê Hà Văn Xung – Hạt trưởng Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Gioakim Trần Quốc Toàn – Cha đặc trách Ban Truyền giáo hạt Mỹ Tho, cùng 11 cha trong giáo hạt. Hiệp dâng Thánh lễ còn có đông đảo thành viên Ban Truyền giáo đến từ các giáo xứ trong giáo hạt.

Cha Giacôbê Hà Văn Xung chủ tế Thánh lễ và giảng lễ

Trong bài giảng, Cha Giacôbê nhấn mạnh hai điều cốt lõi của một nhà truyền giáo: “Đức ái là linh hồn của công việc truyền giáo”“Cùng với Giáo hội loan báo Tin Mừng.” Thật vậy, chỉ khi bước đi trong tình yêu thương và hiệp thông với các vị chủ chăn trong mỗi phần đất Giáo hội hiện diện (nơi quê hương, nơi giáo xứ,...), sứ mạng truyền giáo mới trổ sinh hoa trái: Tin Mừng của Chúa được mọi người nhận biết.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ về ý nghĩa chủ đề Năm Thánh: Những Người Hành Hương Của Hy Vọng. Kế đến, ngài gợi mở những hành trang cần có để trở thành nhà truyền giáo hôm nay:

- Sống niềm hy vọng bằng tha thứ và cởi bỏ để tiến bước trong tin yêu;

- Sống hòa nhã và hiệp hành với nhau vì “tôi không nên thánh một mình”;

- Cảm nghiệm thiêng liêng;

- Ơn can đảm dấn thân nhờ Chúa Thánh Thần;

- Hăng say chia sẻ niềm vui Tin Mừng, niềm vui ơn cứu độ.

Những lời chia sẻ chân thành xen lẫn các câu chuyện và ví dụ sống động của cha đã giúp cộng đoàn dễ dàng cảm nhận và xác tín hơn về sứ mạng truyền giáo.

Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ

Tiếp sau đó là phần chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo từ những chứng tá đức tin. Đặc biệt, nhiều người trong Ban Truyền giáo là người đạo mới (tân tòng), từng vượt qua những tai ương trong cuộc sống nhờ chạy đến với Chúa, giờ đây tiếp tục loan báo lòng thương xót và sự quan phòng của Ngài đến mọi người xung quanh.

Đôi vợ chồng kể về hành trình từ khi chưa nhận biết Chúa cho đến loan báo Tin Mừng nơi mạng xã hội

Ngày hành hương kết thúc lúc 11g45, cộng đoàn ra về, mang theo ngọn lửa hy vọng từ chuyến hành hương này để tiếp tục thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng, đem tình yêu và niềm hy vọng trong Đức Kitô lan tỏa đến nơi nơi.

Xem thêm hình