HÀNH TRÌNH ĐẾN NHỮNG “VÙNG NGOẠI VI”
Trong Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích mọi người tín hữu hãy bước ra khỏi sự quen thuộc hằng ngày của mình để đi đến những “vùng ngoại vi” mà loan báo Tin Mừng.
Trong tâm tình ấy, cha Phaolô Đặng Tiến Dũng, cha sở Giáo xứ Thủ Ngữ, trưởng ban Truyền giáo của Giáo phận đã lên đường đến thăm một số Giáo xứ và bà con sống ở những vùng này.
Sáng ngày 11/01/2017, gác lại những công việc bận rộn của giáo xứ những ngày cuối năm, cha đã lên đường đi đến những điểm như đã hoạch định. Đồng hành với cha Phaolô còn có các cha Phaolô Phạm Minh Thanh (cha sở giáo xứ Bắc Hòa), cha Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ (cha sở giáo xứ Mộc Hóa), cha Phaolô Hồ Minh Tuấn (cha sở giáo xứ Vĩnh Hưng), và một số bà con giáo dân trong giáo xứ.
Điểm đến của chuyến đi là nhà thờ Mộc Hóa, nhà thờ Vĩnh Hưng, và đặc biệt là giáo điểm Khánh Hưng, giáo điểm này thuộc phần sở của cha Phaolô Hồ Minh Tuấn. Có thể nói đây là một giáo điểm đặc biệt trong Giáo phận, vì tuy mới thành lập từ năm 2006, nhưng đến nay giáo điểm đã có 300 giáo dân, mà đa số bà con giáo dân có nguồn gốc từ Campuchia. Bên cạnh thăm các giáo xứ, cha còn đến thăm một số bà con ở nơi đâyđể an ủi và khích lệ tinh thần của họ, đặc biệt là những bà con của giáo xứ Thủ Ngữ đến đây lập nghiệp.
Có dịp tiếp xúc với các cha và bà con ở nơi đây, tôi mới hiểu được nỗi ưu tư và trăn trở của vị cha chung của Giáo Hội cho những người sống ở những nơi như thế này. Tôi rất ấn tượng và khâm phục các cha tại các giáo xứ nơi đây, tuy ở vùng xâu vùng xa, nhưng các cha vẫn vui tươi phục vụ bà con hết mình.Nhìn những công việc mà các cha đã và sẽ làm, tôi thấy được con tim mục tử của các cha, con tim luôn mở ra để trao gởi yêu thương đến những người mà Chúa đã trao phó cho các cha.
Tuy chỉ là một chuyến thăm viếng đơn sơ, nhưng nó đã khích lệ tinh thần của bà con nơi đây rất nhiều. Tận sâu trong ánh mắt của những người tôi gặp gỡ, đã cho tôi thấy được giá trị của những việc sẻ chia bé nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa như thế này.
Chuyến đi tuy ngắn ngủi, âm thầm lặng lẽ, không có gì hoành tráng, nhưng nó đã đọng lại trong tôi và mọi người nhiều xúc cảm,nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó quên; đặc biệt đã khơi dậy trong tôi niềm thao thức đến với những “vùng ngoại vi” như lời Đức Thánh Cha kêu gọi, để có thể thấy và thấu cảm được những hoàn cảnh của những người sống ở vùng này.
Thiết nghĩ đây không phải công việc dành riêng cho những người làm công tác truyền giáo, mà nó là công việc chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những ai có thiện chí muốn đem Chúa đến với mọi người trong thế giới hôm nay.
Thầy Anrê Nguyễn Khắc Chung