05/08/2011
1252
25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC(1986-2011)CHA GIUSE VŨ ĐỨC YÊN

25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC (1986-2011)

CHA GIUSE VŨ ĐỨC YÊN

  a9444f18-6926-413f-bb00-d6708824e949.JPG

Từ 7 giờ 30 phút sáng Thứ Năm ngày 04.08.2011, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, và Quý Khách đã lần lượt có mặt tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận – số 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Bầu khí của Giáo phận sáng nay trở nên vui tươi và sinh động hơn mọi ngày bởi những tiếng cười nói, những lời hỏi thăm của Quý Cha sau nhiều ngày xa cách nay mới có dịp gặp lại. Buổi họp mặt sáng nay thật chan hoà niềm vui, tình hiệp thông và yêu thương huynh đệ mà Quý cha đã dành cho nhau. Buổi họp mặt sáng nay còn có sự hiện diện của khá đông Quý bà con trong gia đình, Quý thân nhân, ân nhân và bằng hữu của Cha Giuse Vũ Đức Yên.

Cha Giuse Vũ Đức Yên sinh 1954, tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ông bà cố là G.B. Vũ Đức Trinh và Maria Trịnh Thị Tâm. Cha là Cựu Chủng sinh Gioan 23 – Giáo phận Mỹ Tho (1966-1972), Cựu Chủng sinh Xuân Bích – Vĩnh Long (1972-1974). Cha là thuyền nhân Việt Nam vượt biên sau biến cố năm 1975, đến định cư, tiếp tục đi tu, chịu chức linh mục và làm việc mục vụ ở nước Anh cho đến nay.

Vì in sâu nghĩa tình với Giáo phận Mỹ Tho, với mái trường Chủng viện Gioan 23, cha Giuse đã xin phép Đức Cha Phaolô, cha Tổng Đại Diện - Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho để tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh mục và Bữa Tiệc Huynh Đệ nhân ngày đặc biệt như hôm nay, tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận. Cha Giuse trở về mái trường Chủng Viện Gioan 23 nhân ngày Kỷ Niệm 25 Năm Linh mục với tâm tình nhớ ơn nguồn cội, đã yêu thương vun trồng ơn gọi, để cha mới có được niềm vui và hạnh phúc như ngày hôm nay. Đây là dịp để Cha nhìn lại 25 năm đã qua để cảm nghiệm những dấu ấn khó quên về Tình Chúa và Tình người. Vì thế, cha Giuse đã chọn câu Thánh vịnh 115 câu 12 để làm phương châm cho Ngày Kỷ Niệm 25 Năm Linh mục của mình: “Biết Lấy Chi Đền Đáp Hồng Ân Chúa  Tuôn Đổ Trên Tôi.”, và câu này được đặt chính giữa nhà tiệc cách trang trọng.

Vào lúc 10 giờ tại Nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình – thuộc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận – bắt đầu Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Giuse. Khởi đầu Thánh lễ, đoàn đồng tế khá đông quí cha được rước từ Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ sang nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Đức Cha Phaolô, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự phần phụng vụ Lời Chúa, và sau đó cha Giuse Vũ Đức Yên chủ tế phần phụng vụ Thánh Thể. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có khoảng 70 linh mục thuộc giáo phận Mỹ Tho và các linh mục từ các giáo phận lân cận như Vĩnh Long, Long Xuyên, TP. HCM, Phú Cường, Xuân Lộc và Đà Lạt; đặc biệt có sự hiện diện của Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả và Cha Rol đến từ Canada. Trong Thánh Lễ còn có 2 cha bạn của Cha Giuse cũng mừng Ngân Khánh Linh Mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 400 người gồm có ông bà cố Cha Giuse, thân quyến, các cựu Chủng sinh Gioan 23, các cựu Chủng sinh Xuân Bích và thân hữu của cha Giuse, các nam nữ tu sĩ và những người quen biết với cha Giuse. Tất cả mọi người có mặt trong Thánh lễ vì muốn chia sẻ niềm vui lớn, cùng hiệp thông trong ý nguyện tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha Giuse nhân dịp mừng Ngân Khánh Linh Mục.

Thánh lễ Tạ Ơn sáng nay được diễn ra trong niềm hân hoan cảm tạ tri ân và trong bầu khí trang nghiêm. Đức cha Phaolô đã chủ sự phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ Tạ ơn sáng nay. Phần Phụng vụ Thánh Thể do cha Giuse chủ tế. Đặc biệt hơn, ngày 04.08.2011 cũng là ngày Lễ Nhớ cha Thánh Gioan Maria Vianey, bổn mạng của các cha sở và bổn mạng của mọi Linh mục. Trong bài giảng, Đức Cha Phaolô đã nhấn mạnh đến chiều kích thánh thiện nơi cha thánh Gioan Maria Vianey, là mẫu gương cho nhiều cha sở noi theo. Bên cạnh đó, Đức cha Phaolô còn đề cập đến người linh mục là con người của hoà giải và là con người mời gọi mọi người hoán cải. Người linh mục tốt lành là người linh mục luôn bình an, vui tươi trong tâm hồn. Người linh mục là người ở lại trong tình thương của Chúa, để được Chúa bảo vệ, chăm sóc, che chở và nâng đỡ. Bài giảng của Đức cha Phaolô thật súc tích, sâu sắc và gần gũi với các linh mục, để nhờ đó Quý Cha có dịp suy nghĩ và cầu nguyện nhân ngày đặc biệt hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ là tâm tình tri ân của Cha Giuse gửi đến Đức Cha Phaolô, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và toàn thể Quý Khách, Quý thân nhân, ân nhân xa gần. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ. Đúng 11 giờ 30 phút, bữa tiệc mừng Kỷ Niệm 25 Năm Linh mục của Cha Giuse bắt đầu. Quý Anh Em Cựu Chủng Sinh Gioan 23, Cựu Chủng sinh Xuân Bích cũng đã họp mặt khá đông nhân ngày Kỷ Niệm 25 Năm Hồng Ân Linh  Mục của Cha Giuse. Mọi người có dịp gặp gỡ, trò chuyện, và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống của mỗi người. Bầu khí bữa tiệc diễn ra trong niềm vui tươi với những câu chuyện, và những tiết mục văn nghệ bỏ túi góp vui. Quý Anh Em Cựu Chủng Sinh Gioan 23 đã cùng nhau hát lại những bài hát năm xưa, cùng nhau quây quần trong một vòng tròn để hát vang những bài hát thắm tình anh em. Đặc biệt hơn, họ còn đóng góp một chút gì đó (Của ít lòng nhiều) để chia sẻ với Lớp Ơn Gọi Gioan 23 đàn em mến thương đang tu học tại mái Trường Chủng Viện Gioan 23.

Và rồi cuộc vui nào rồi cũng tàn, buổi họp mặt nào rồi cũng có lúc phải chia tay… Tất cả mọi người tạm biệt nhau. Dù có xa cách nhau về địa lý, dù có khác nhau về hoàn cảnh, nghề nghiệp nhưng chắc chắn buổi họp mặt nhân Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Giuse sáng nay sẽ là một kỷ niệm thật ý nghĩa, vui tươi và khó quên trong lòng mọi người.

 

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 04.08.2011

Tâm Thương

 

Những hình ảnh đáng ghi nhớ

  25namLM chaYen (1).JPG 25namLM chaYen (2).JPG

 

25namLM chaYen (9).JPG 25namLM chaYen (8).JPG

 

25namLM chaYen (4).JPG 25namLM chaYen (3).JPG

 

25namLM chaYen (6).JPG 25namLM chaYen (7).JPG

 

25namLM chaYen (10).JPG 25namLM chaYen (11).JPG

25namLM chaYen (12).JPG 25namLM chaYen (13).JPG

 

25namLM chaYen (14).JPG