NGÀY GIAO LƯU GIỚI TRẺ LIÊN HẠT MỸ THO VÀ CÁI BÈ
TẠI GIÁO XỨ KIM SƠN, GIÁO PHẬN MỸ THO
THỨ SÁU, 02.09.2011
Từ 13g30 đến 20g, Thứ Sáu ngày 02.09.2011, gần 300 bạn trẻ đến từ hai Giáo Hạt Mỹ Tho và Cái Bè đã có mặt tại Giáo xứ Kim Sơn – thuộc Giáo Hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho – để tham dự ngày giao lưu giới trẻ của hai Giáo Hạt. Chủ đề của ngày giao lưu là “Vui Học với Đức Kitô – Kết Thân và Cùng Nhau Thăng Tiến.” Đây là ngày giao lưu giới trẻ lần đầu tiên, do thiện ý của Cha Đôminicô Phạm Minh Tiến, Cha Sở Giáo xứ Kim Sơn, Trưởng Ban Giáo lý của Giáo phận Mỹ Tho, và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức gặp gỡ giao lưu hôm nay. Đồng hành với Cha còn có hai Thầy: Thầy Phêrô Nguyễn Thành Danh, Khóa 9, đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Kim Sơn, Phó Ban Tổ Chức; và Thầy Raphael Trần Dương Tuyển, Khóa 10, Giáo xứ Bằng Lăng, phụ trách phần dẫn chương trình và linh hoạt viên cho ngày gặp gỡ của các bạn trẻ.
Chương trình của ngày gặp gỡ gồm có ba phần: Phần I: Đố Vui Giáo Lý, do Thầy Phêrô Nguyễn Thành Danh và thầy Raphael Trần Dương Tuyển phối hợp thực hiện; Phần II: Kể Truyện Chúa Giêsu, do Cha Đôminicô Phạm Minh Tiến phụ trách; Phần III: Giao Lưu Văn Nghệ, do Thầy Raphael Trần Dương Tuyển điều phối và dẫn chương trình.
Trước ngày khai mạc Thứ Sáu ngày 02.09.2011, Ban Tổ Chức đã bắt đầu thực hiện những công tác chuẩn bị như dọn và trang trí sân khấu, liên lạc với các giáo xứ, lo ẩm thực, băng-rôn, âm thanh, ánh sáng… Đến chiều Thứ Năm ngày 01.09.2011, mọi công tác chuẩn bị gần hoàn tất.
Khoảng từ 12g-13g30 ngày 02.09.2011, các bạn trẻ thuộc các giáo xứ của hai Giáo hạt Mỹ Tho và Cái Bè đã lần lượt có mặt tại Giáo xứ Kim Sơn. Các bạn trẻ thuộc Giáo xứ An Đức có mặt đầu tiên. Kế đến, là các bạn trẻ thuộc các giáo xứ Chánh Tòa, Thuộc Nhiêu, Long Định I, Giồng Cát, Tân Phước, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, Bà Tồn, Ngũ Hiệp, Ba Giồng, Nữ Vương Hòa Bình. Ban Tổ Chức đã sắp xếp phần tiếp đón rất long trọng và vui tươi với những tiếng nhạc sôi động, những tiếng vỗ tay của các bạn trẻ Giáo xứ Kim Sơn, những lời giới thiệu chào mừng của Cha Đôminicô Phạm Minh Tiến và thầy Raphael Trần Dương Tuyển. Sau khi có mặt tại Giáo xứ Kim Sơn, các bạn trẻ của mỗi giáo xứ lần lượt chụp hình lưu niệm với Quý Cha, và quý Thầy. Cùng đến với buổi gặp gỡ giao lưu hôm nay còn có sự hiện diện của Cha Phêrô Phước, đang hưu dưỡng tại Nhà Chung Mỹ Tho, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành, Cha Sở Giáo xứ Ngũ Hiệp, Cha Phêrô Lê Tấn Bảo và Cha Phêrô Mai Văn Thượng, hiện đang là Cha Phó Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Cha Tôma Thiện Trần Quốc Hưng, Cha Sở Giáo xứ Bà Tồn, Cha Philiphe Huỳnh Ngọc Tuấn, phụ trách họ đạo Thuộc Nhiêu và Cha Sở họ đạo Giồng Cát.
Theo chương trình, đúng 13g30, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành, đã có đôi lời khai mạc chương trình. Tiếp đến, quý Sơ Dòng Thánh Phaolô đã nổi lên những tiếng trống sôi động để khai mạc chương trình. Liên tục chương trình là phần tập bài hát chủ đề và sinh hoạt làm nóng bầu khí do thầy Phêrô Nguyễn Thành Danh và thầy Raphael Trần Dương Tuyển phối hợp thực hiện.
Sau đó, các bạn trẻ di chuyển vào bên trong Nhà thờ Kim Sơn để chuẩn bị tham dự phần I của chương trình. Theo sự sắp xếp của Ban Tổ Chức, gần 300 bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ của hai Giáo Hạt Mỹ Tho và Cái Bè được chia ra làm 9 đội. Từ 14g – 15g, các bạn trẻ đã nhiệt tình tham gia phần đố vui giáo lý. Giải nhất của cuộc thi này thuộc về Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô. Giáo xứ Kim Sơn đoạt Giải II và Giáo xứ Tân Phước đoạt giải III. Tuy nhiên, phần này gặp một số trục trặc do sự cố chuông điện, thiếu sót của Ban Kỹ thuật và người dẫn chương trình nên cũng phần nào làm giảm đi tính chất hấp dẫn đối với các bạn trẻ.
Từ 15g20 – 17g20, các bạn trẻ đã cùng nhau học hỏi giáo lý với chủ đề “Kể Truyện Chúa Giêsu” do Cha Đôminicô Phạm Minh Tiến hướng dẫn. Xen kẽ giữa những phần này là những phút giải lao, những vũ điệu, trò chơi do thầy Raphael Trần Dương Tuyển phụ trách. Tiếp đó, các bạn trẻ đã bắt đầu bữa ăn chiều, với những phần cơm do Ban Tổ Chức chuẩn bị trước cho mỗi giáo xứ.
Từ 18g đến 20g, chương trình văn nghệ bắt đầu. Với 25 tiết mục thuộc nhiều thể loại như đơn ca, múa, nhảy hiện đại, nhảy hiphop, kịch, do thầy Raphael Trần Dương Tuyển điều phối và dẫn chương trình. Các bạn trẻ đã nhiệt tình tham gia, thưởng thức phần giao lưu văn nghệ trong bầu khí vui tươi, sôi động. Đến 20g30, các bạn trẻ của các giáo xứ khác đã lần lượt chia tay Giáo xứ Kim Sơn. Các bạn trẻ của Giáo xứ Kim Sơn là những người ở lại, tiếp tục công tác dọn dẹp thật tốt đẹp.
Vì là lần đâu tiên tổ chức một ngày giao lưu giới trẻ tại Giáo xứ Kim Sơn, nên chương trình của ngày gặp gỡ đã có nhiều hạn chế. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho những lần tổ chức sau. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là các bạn trẻ đã giao lưu với một tinh thần nhiệt tình, và sôi động. Điều này đã khích lệ tinh thần của tất cả mọi người rất nhiều.
Dù vậy, Ban Tổ Chức ước mong sao các bạn trẻ sẽ học hỏi được ít nhiều từ buổi gặp gỡ hôm nay. Được biết, Cha Đôminicô Phạm Minh Tiến, Trưởng Ban Giáo Lý của Giáo Phận Mỹ Tho, dự kiến sẽ thực hiện những chương trình tương tự như thế ở hai tỉnh Long An và Đồng Tháp, để nhằm giao lưu, học hỏi giáo lý, khích lệ tinh thần hăng say, dấn thân phục vụ của những người trẻ Công giáo trong giáo phận Mỹ Tho.
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, 03.09.2011
Raphael Trần Dương Tuyển