KHAI GIẢNG KHÓA CAO ĐẲNG GIÁO LÝ VIÊN
Khóa I, năm 01, từ
Hôm nay, ngày 09-10-2010 vào lúc 13g 30 tại hội trường Giáo xứ Chánh Tòa, Ban Giáo Lý Giáo phận hân hoan khai giảng Lớp Cao Đẳng Giáo Lý Viên đầu tiên trong Giáo Phận. Khóa học với thời gian 3 năm (năm I, từ 9/10/2010 đến 19/6/2011) có mục tiêu đào tạo Giáo lý viên “Thiện Nguyện Nhưng Không Nghiệp Dư” nhằm hướng đến hoạt động hữu hiệu hơn cho việc Loan Báo Tin Mừng.
Thật cám tạ ơn Chúa, con số học viên đăng ký đáng kể là 119 người so với kỳ vọng tưởng chừng khoảng 25 học viên. Các học viên quy tụ về từ những giáo xứ chung quanh thành phố Mỹ Tho, xa nhất là giáo xứ Cái Bè, có 2 học viên, và đông nhất là giáo xứ Chánh Tòa, với 35 học viên.
Sau 30 phút gặp gỡ giao lưu với những bài hát và cử điệu sống động do cha Tú, cha Tuấn và thầy Khương, các học viên được giới thiệu dẫn vào chương trình học năm thứ I, gồm 5 giảng khoá với 5 môn học: Nhân Bản, Linh Đạo + Kinh nguyện, Thánh Kinh Nhập Môn, Tín Lý – Kinh Tin Kính, Sư phạm giáo lý và Tâm lý; với tổng cộng 90 tiết, được chia đều vào các ngày thứ 7 hàng tuần, mỗi ngày 3 tiết.
Đến 14 giờ, Đức Giám Mục Giáo Phận đến thăm và nói chuyện với các học viên. Qua bài nói chuyện đầy tâm huyết với phong thái mang đậm nét suy tư về công cuộc Loan Báo Tin Mừng khởi đi từ giáo dân, các học viên điều cảm nhận được niềm vui của Ngài. Với lời huấn giáo có hơi dí dõm, nhưng cũng rất nghiêm túc, Ngài đã nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm của việc truyền giáo. Thời đại mới rất cần đến công tác tông đồ giáo dân, cũng như sự dấn thân của người giáo dân là quan trọng trong Gíao hội.
Đức Cha kể về sự kiện ngày hội truyền giáo ở xứ Hà Nội, Hố Nai và chuyến thăm Hàn-Quốc để minh họa về những gương dấn thân của người giáo dân . Đức Cha nhắn nhủ các cha phải biết làm việc với người giáo dân, chính sự cộng tác đó mới làm cho công tác truyền giáo tiến lên.
Đức Cha huấn dạy rõ: ngày nay những người trẻ tích cực góp phần cho công tác tông đồ chính là giáo lý viên, vì giáo lý viên là người được học hiểu về Chúa hơn, có tâm tình Gíao Hội và chính những người giáo lý viên trẻ dấn thân sẽ tập trung được sức bật cho chính giới trẻ.
Thật vậy, dạy giáo lý là hướng dẫn đức tin cho những người chưa biết Chúa, củng cố đức tin cho những người nguội lạnh. Muốn như vậy, người GLV phải là người có đức tin vững mạnh, sáng suốt và phong phú (làm cho mình dồi dào kiến thức để chia sẽ đức tin cho người khác.) Thế nhưng, học giáo lý không chỉ học biết những kiến thức về Chúa qua trí nảo, mà còn phải biết Chúa bằng cả tâm hồn. Càng để tâm hồn biết Chúa thì càng yêu Chúa và như thế càng say mê nói về Chúa, đây cũng chính là mục tiêu của việc dạy giáo lý.
Sau những giây phút huấn từ, Đức Cha đối thoại với giáo lý viên bằng những câu hỏi về nội dung giáo lý, qua đó, Ngài muốn nhắc nhở các giáo lý viên về phương pháp cũng như ngôn ngữ khi trình bày đức tin cho người khác.
Tất cả phòng hội vui sướng với người Cha thật ưu ái với đoàn con. Các Cha giáo có mặt và học viên thật mãn nguyện với sự hướng dẫn chân thành, đầy nhiệt tâm, cũng như sự thương mến mà Ngài dành cho các giáo lý viên.
Sau 15 phút giải lao cùng hồi tưởng lại những gì Đức Cha đã dạy, các học viên tiếp tục công việc của mình để chia tổ đã bắt đầu bước vào giờ lớp đầu tiên do cha Phaolô Trần Kỳ Minh hướng dẫn môn Nhân Bản.
Niềm vui ra về của các học viên là thỏa lòng khao khát được học hỏi bấy lâu; từ nay Giáo lý viên đã có một hướng mới cho việc đào luyện mình trở nên tông đồ của Chúa. Các học viên vang ca lời cám ơn và cùng hát: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…. lời hát như nhắc nhở rằng: giờ đây chúng con đang được yêu thương và chúng con nguyện cố gắng học tập và rèn luyện để đáp lại tình Chúa yêu con.
Ban Giáo Lý Giáo Phận