CẢM NHẬN VỀ KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN GP. MỸ THO
10-15.06.2013
Hè đã bắt đầu, theo thông lệ đây là thời điểm mà những giáo lý viên, đến từ các giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho họp mặt, để tham dự Khoá Bồi Dưỡng Dự Bị Giáo Lý Viên. Qua nhiều năm và nhất là trong năm nay, từng khoá học đã đọng lại trong tôi nhiều điều rất bổ ích. Đó là những kinh nghiệm và phương thức trong việc dạy và học giáo lý. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của các Cha đối với học viên; và giữa các học viên với nhau trong suốt tuần lễ từ 10 đến 15.06.2013. Tại ngôi nhà chung thân yêu- Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, chúng tôi đã sống và chia sẻ với nhau nhiều điều.
Từ sớm ngày Thứ Hai, 10.06.2013, các giáo lý viên từ nhiều giáo xứ thuộc ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp đã đặt chân đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận. Nhiều gương mặt cũ quen thuộc xen lẫn với những gương mặt mới xuất hiện lần đầu. Những người mới và cũ, khi đặt chân đến tham gia khoá học đều chia sẽ cho nhau thật nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi nhận ra lòng nhiệt huyết tông đồ của các bạn thật mạnh mẽ chứa đựng sự hy sinh đầy ý nghĩa. Tất cả các bạn phải cố gắng thu xếp việc gia đình, để đến đây học hỏi Giáo lý, nhằm chuẩn bị cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người.
Khai mạc cho khoá học, với bài diễn văn ngắn và xúc tích, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã có những lời chia sẻ tâm tình thật ý nghĩa. Ngài nhấn mạnh đến chủ đích của việc học và dạy Giáo lý là để biết Chúa, để yêu mến Chúa. Sau đó, Cha Trưởng Ban Giáo Lý Đaminh Phạm Minh Tiến phổ biến chủ đề của khóa học là “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu.” Cha mời gọi mọi người đi theo những quy định sinh hoạt cũng như Thời khoá biểu cho cả một tuần học tập. Và đúng 14g15 chiều Thứ Hai, 10.06.2013 tiết học đầu tiên của khóa học đã bắt đầu.
Ngoài những tiết học trên giờ lớp, chúng tôi còn gặp nhau trong Thánh lễ lúc 5g00 sáng, và trong những giờ kinh trưa và tối. Chúng tôi gặp nhau trong những giờ thực tập linh hoạt viên tươi vui mỗi tối. Khoá học này đã giúp chúng tôi có dịp được học hỏi thêm về những kỹ năng linh hoạt viên, những phương pháp soạn giáo án cho từng bài Giáo lý.
Sáng Thứ Bảy, 15.06.2013, Thánh lễ Tạ Ơn kết thúc khoá học. Cha Trưởng Ban chủ sự, Ngài đã chia sẽ những tâm tình thật sâu sắc và ý nghĩa. Điều cốt lõi và quan trọng nhất mà cha nhắn nhủ đến các Giáo lý viên chính là “Có thì nói có, không thì nói không”. Người Giáo lý viên cần giữ sự thành thật trong việc làm cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ đó, chúng tôi mới có thể thăng tiến và can đảm rao giảng Tin mừng, trong vai trò là giáo lý viên của mình. Cầu nguyện với Chúa bằng chính Lời của Ngài, sẽ giữ người giáo lý viên trong Chúa.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người chia tay nhau, những tình cảm trao nhau thật ấm áp biết nhường nào. Khoá học kết thúc, nhưng đã đọng lại nơi rất nhiều người những kỷ niệm, những cảm xúc khó quên. Trong suốt một tuần qua chúng tôi đã gắn bó như một tập thể yêu thương và đầy nhiệt huyết nên cảm xúc khi chia tay, ôi sao bồi hồi khó tả!
Qua vài dòng cảm nhận này, mong rằng sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ sẵn sàng dấn thân. Mong các bạn ấy hy sinh thời gian để đến tham dự Khoá huấn luyện trong tuần từ ngày 24-28.6.2013; để trở thành người Giáo lý viên trong tương lai, và để làm chứng và rao giảng nước Chúa đến cho mọi người.
Nguyên Justin