05/07/2013
609

CẢM NHẬN VỀ KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN & HUYNH TRƯỞNG GIÁO LÝ 2013

 

Một tuần sau khóa huấn luyện Giáo lý viên (GLV) đợt 1 (từ ngày 10-15.06.2013), 90 GLV từ nhiều Giáo xứ thuộc ba tỉnh: Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho để tham dự Khoá huấn luyện GLV đợt 2 (từ 24-28.06.2013) trong năm 2013. Đặc biệt, trong tuần học này, các GLV còn chuẩn bị cho ngày Đại hội GLV và Huynh trưởng Giáo lý vào ngày 28.06.2013. Đây là lần đầu tiên Giáo phận Mỹ Tho tổ chức ngày đại hội này. Bởi thế, khóa học lần này tâm trạng các GLV cũng rất náo nức và phấn chấn.

Mỗi ngày, ngoài những tiết học trên lớp về nội dung giáo lý, sư phạm giáo lý và kỹ năng sinh hoạt giáo lý; chúng tôi còn gặp nhau trong Thánh lễ mỗi sáng và trong những giờ kinh nguyện. Khác với những Khóa học trước, trong lần này, mỗi tối chúng tôi cùng nhau tập dợt các tiết mục diễn nguyện, văn nghệ cũng như các bài hát sinh hoạt để góp phần trong chương trình của ngày Đại hội. Cám ơn Chúa vì sự tận tình của Ban huấn luyện và những cố gắng của chúng tôi trong suốt tuần học đã mang lại kết quả tốt đẹp qua bài thi cuối khoá.

Thứ Sáu 28.06.2013 là ngày Đại hội GLV của Giáo phận. Chúng tôi đã thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, để tiếp đón các đoàn GLV về tham dự Đại hội. Những đoàn xe của các giáo xứ xa gần trong Giáo phận lần lượt tiến vào Trung tâm mục vụ Giáo phận. Những người tham dự Đại hội với tinh thần hăng say, vui tươi và đầy nhiệt huyết.

Trong chương trình ngày Đại hội, ngoài những bài chia sẻ của quý Cha liên quan đến chủ đề Đức tin và Giáo lý, chúng tôi còn được hun nóng lòng mình bằng các tiết mục diễn nguyện, văn nghệ, sinh hoạt đặc sắc và đầy ý nghĩa. Nhất là qua Thánh lễ trang nghiêm sốt sắng do Đức Cha Phaolô chủ tế. Ngài  khích lệ các GLV hãy can đảm rao giảng Tin mừng trong vai trò là GLV của mình. Đừng sợ khi phải làm chứng cho Chúa, vì đó là một việc làm có ý nghĩa cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho giáo xứ và cho tất cả mọi người.

Ấn tượng nhất có lẽ là phần diễn nghĩa đời sống người GLV qua mục diễn nguyện tôn vinh tấm gương đức tin anh dũng của Chân phước Anrê Phú Yên và nghi thức sai đi. Chúng tôi được Giáo hội long trọng sai đi theo bước chân Thầy Giêsu rảo khắp nẻo đường, loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi; với hành trang thiết yếu là Thánh giá Chúa và Lời Chúa. Chúng tôi, những người Giáo lý viên vừa cất bước vừa ca vang để tuyên xưng lòng tin của mình: Lạy Chúa, con tin! Xin Chúa đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.

Cuối cùng, giờ phút chia tay cũng đến. Khoá học và Đại hội GLV đã kết thúc, nhưng tất cả những gì chúng tôi học được, cùng với những kỷ niệm và cảm xúc theo bước chân chúng tôi đi khắp mọi nơi... Ước gì tuần lễ này phần nào giúp các GLV chúng tôi có được những cảm nghiệm tâm linh ý nghĩa, làm phong phú và triển nở đời sống Đức tin mỗi ngày.

Hy vọng những năm về sau, những khóa huấn luyện và bồi dưỡng GLV cũng như Đại hội GLV sẽ được tiếp tục và phát triển. Có như thế giúp cho người GLV thêm xác tín và can đảm trao phó cuộc đời mình “trong vòng tay Giêsu” - chủ đề của đại hội lần này. Quả vậy, một cuộc đời có Chúa là có tất cả và mất Chúa là mất tất cả.

Nguyên Justin (Gx Chánh Tòa)