CẢM NHẬN TRONG MỘT TUẦN HỌC TẬP
Trong tuần đầu của khóa GLV thì tôi đã được học rất nhiều kiến thức bổ ích, những kĩ năng sống của người GLV, có những lúc sinh hoạt thật vui, thật thú vị. Cũng có những nỗi buồn đan xen, để lại những kỷ niệm sâu sắc trong lòng tôi.
Và với những bài học, những kỷ niệm đó thì lòng tôi lại nôn nao, háo hức muốn cho thời gian qua đi thật nhanh để tuần kế tiếp sẽ găp lại bạn bè, anh chị em.
Thật nhanh chóng tuần thứ 2 của khóa GLV đã đến. Trưa thứ hai đoàn xe của chúng tôi đã đến sân nhà chung, đầu tiên chúng tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở của cha trưởng ban giáo lý, nụ cười triều mến và sự ân cần của cha làm cho bao nhiêu mệt mỏi trong chúng tôi tan biến hết. Cha hướng dẫn cho chúng tôi nơi nghỉ ngơi của nam cũng như nữ. Sự ân cần chu đáo đó làm sao chúng tôi có thể quên được?
Chúng tôi chào cha, đến xem bảng danh sách và nhận bảng tên thì thật là ngỡ ngàng làm sao! Sao mà học viên vắng quá không như tuần trước. Sau đó chúng tôi về phòng nghỉ,thật ngạc nhiên, tôi thốt lên: “Chúa ơi, sao có mấy người vậy?!”. Tuy thấy ít người nhưng thôi tôi nghĩ thầm: “ít thì học ít, không có số lượng nhưng có chất lượng”. Mọi sinh hoạt, vui chơi, học hỏi cũng giống như trước nhưng khóa này học kĩ hơn về thực hành. Về cách dạy (sư phạm), nhờ quí cha giáo hướng dẫn chúng tôi đã nắm vững được tiến trình giáo án cũng như cách đứng lớp dạy một bài giáo lý. Riêng tôi, tôi đã biết cách dạy một bài giáo lý ra sao bởi vì trước đây tôi chưa một lần đứng trước lớp dạy một bài giáo lý.
Đến thứ tư, thứ năm mối quan hệ giữa bạn bè và anh chị em đã trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Điều để lại ấn tượng mạnh nhất trong tôi là khi cha Phêrô Thảo dạy cho chúng tôi múa những cử điệu thật vui nhộn và thật ý nghĩa (nhất là bài Đừng sợ). Cả lớp ồ lên phấn khởi và nhộn nhịp làm sao, một ngày mệt nhọc tan dần, trông cha lúc đó thật vui tính làm sao. Cha giáo Giu-se Long có vẻ nghiêm khắc hơn. Nhưng chính cái nghiêm khắc của cha cho tôi bài học: phải biết ý thức kĩ luật, đúng giờ, trật tự… Cha Trưởng ban cũng rất vui tính. Hơn nữa cha còn lo cho chúng tôi từng giờ ăn, giờ học của chúng con. Tôi nghĩ rằng qua khóa học này chắc ai cũng có những bài học bổ ích, vì được các Cha tận tình chỉ dạy.
Trong những ngày cùng học tập, cùng chung sống với nhau này, tôi chắc rằng anh chị em tôi, ai cũng cảm nhận được tình yêu thương cũng như sự nhiệt tình mà quí cha dành cho chúng tôi, giúp chúng tôi trên con đường ơn gọi làm giáo lý viên. Chúng con xin hết lòng tri ân quí cha vì những hy sinh mà quí cha đã dành cho chúng con.
Học Viên Khóa Giáo Lý 13
Huỳnh Mai
Hình ảnh ghi nhận