18/04/2025
25
Ngày 19 tháng 4: Thứ Bảy Tuần Thánh














 

Ngày 19 tháng 4: Thứ Bảy Tuần Thánh

Chuyển ngữ: Tâm Bùi

WHĐ (18/4/2025) – Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin tưởng giữa muôn vàn "ngày lặng im" khác mà cuộc sống đặt ra trên hành trình của chúng ta.

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

19 tháng 4

Thứ Bảy Tuần thánh

Hôm nay, Giáo hội lặng im. Không tiếng chuông ngân vang, những ngôi thánh đường trống trải và tĩnh mịch. Chúng ta được mời gọi hiệp thông với Đức Trinh Nữ Maria, cùng Mẹ chờ đợi Ngày mới. Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin tưởng giữa muôn vàn "ngày lặng im" khác mà cuộc sống đặt ra trên hành trình của chúng ta. Thật tốt đẹp biết bao khi dành thời gian bên Mẹ Maria, vì chỉ qua đó, chúng ta mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

----------

"Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc… Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.” (Trích một bài giảng cổ về ngày Thứ Bảy Tuần thánh, trong giờ kinh Sách, Thứ Bảy Tuần thánh)

----------

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi,
Người nữ của ngày Sabát,
Đấng trong thinh lặng, tan nát bởi đau thương,
đã bước theo Con Mẹ là Đức Giêsu
trên suốt hành trình đến tận thập giá,
xin ở lại bên cạnh
những người đã trở thành
con cái của Mẹ
nhờ Con Mẹ.

Xin bảo vệ và chở che chúng con
dưới tà áo của Mẹ,
trong khi chúng con chờ đợi ngày mới,
vinh quang phục sinh của Con Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi,
Người nữ của ngày Sabát,
xin giúp chúng con sống
giây phút này
của “thập giá” và “thinh lặng”.
Như Mẹ, lạy Mẹ Đồng Trinh,
đã đứng vững dưới chân thập giá của Con Mẹ,
và biết chăm sóc
các môn đệ của Con Mẹ trong khi chờ đợi,
thì hôm nay cũng vậy, xin giúp chúng con
sống trong niềm mong đợi điều thiện hảo,
học biết không lãng phí
kinh nghiệm của cuộc thương khó này.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi,
Người nữ của ngày Sabát,
xin bảo vệ và chở che chúng con,
xin cầu cho chúng con, bây giờ và luôn mãi. Amen. 
(Cha Andrea Vena)

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ
 Vatican News