
Đức Thánh Cha: Giáo hội phải gần gũi với những ai mất việc, lắng nghe nỗi nhọc nhằn của dân chúng
Tiếp đón các tín hữu hành hương Năm Thánh đến từ các giáo phận Toscana, Camerino–San Severino, Fabriano–Matelica, Lanciano–Ortona và San Severo của Ý, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các cộng đoàn địa phương hãy “sống tinh thần gần gũi”, biết lắng nghe nỗi khổ và bất an của con người, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang rơi vào khủng hoảng.
Vatican News
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Tin Mừng không thể tách rời khỏi đời sống xã hội: “Hãy là một Giáo hội hiện diện giữa dân, nơi nhà xưởng, nơi gia đình, nơi con người”. Ngài nói, việc làm là “một chiều kích không thể thiếu của đời sống xã hội”, và Giáo hội cần hiện diện cụ thể trong thế giới lao động để nâng đỡ và bênh vực phẩm giá con người.
Mời gọi các giáo phận “can đảm thử nghiệm” những con đường loan báo Tin Mừng mới, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau suy tư và tìm kiếm những cách thế thích hợp cho việc khởi đầu đời sống Kitô hữu, trong tinh thần hiệp hành. Ngài nhắc đến những “thực hành tốt đẹp” như cải tổ Tòa án của Giáo hội để gần gũi và minh bạch hơn, hay đổi mới việc đào tạo linh mục tại các chủng viện.
Nhìn về tình hình lao động, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm đặc biệt trước “những tin tức đáng lo” từ các vùng công nghiệp, ngay cả ở Toscana – “vùng đất cần cù nhưng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người mất việc hoặc phải nghỉ luân phiên”. Ngài nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: Cộng đoàn Kitô hữu phải dấn thân tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp và chia sẻ trách nhiệm trước các hệ lụy xã hội.
Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu mang các giá trị của Tin Mừng vào chính đời sống nghề nghiệp: Hãy là một Giáo hội cảm thông, nhập thể, để lời loan báo trở thành sự hiện diện cụ thể của niềm an ủi và hy vọng, đồng thời là tiếng nói ngôn sứ bảo vệ quyền được lao động”.
Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu của cha Lorenzo Milani – “I care”, nghĩa là “Tôi quan tâm” – như lời mời gọi mỗi người “đừng yên vị nhưng hãy góp phần của mình vào việc định hình diện mạo của một Giáo hội quan tâm đến cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất”.
(Nguồn: RV)