16/04/2025
15
ĐHY Pizzaballa khuyến khích các tín hữu: “Tình yêu mạnh hơn sợ hãi”















 

ĐHY Pizzaballa khuyến khích các tín hữu: “Tình yêu mạnh hơn sợ hãi”

Trong sứ điệp Chúa Nhật Lễ Lá từ Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa kêu gọi các tín hữu kiên vững trong đức tin giữa những khó khăn hiện tại, đáp lại hận thù bằng hòa bình, chia rẽ bằng hiệp nhất.

Vatican News

Khi các khách hành hương và tín hữu tụ họp tại cổng thành Thánh để tưởng niệm Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Latinh Giêrusalem, đã công bố một sứ điệp Chúa Nhật Lễ Lá, kêu gọi niềm hy vọng, hiệp nhất và kiên trì giữa nghịch cảnh.

Các tín hữu tham dự đến từ Gaza, Nazareth, Bêlem, Jenin, bao gồm cả các tín hữu ở Jordan và Síp. Đức Hồng Y đặc biệt hướng đến cộng đoàn Kitô hữu Giêrusalem và gọi họ là “người gìn giữ ngọn lửa đức tin nơi thành phố Phục Sinh”.

Chúng ta tin vào tình yêu

Đức Hồng Y nhìn nhận: “Chúng ta biết mình đang sống trong thời khắc khó khăn. Nhưng hôm nay, chúng ta không chỉ nói về đau khổ. Chúng ta ở đây để mạnh mẽ tuyên xưng rằng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta là con cái của ánh sáng, của Phục Sinh, của sự sống. Chúng ta tin vào một tình yêu chiến thắng tất cả”.

Đức Thượng Phụ suy ngẫm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô và nhắc các tín hữu rằng đau khổ không phải là lời cuối cùng. “Khổ Nạn không phải là lời sau cùng của Thiên Chúa với thế gian. Mà là Đấng Phục Sinh. Và chúng ta hiện diện ở đây để một lần nữa khẳng định điều đó — với sức mạnh, với tình yêu và với đức tin vững vàng”.

Dâng lời cầu nguyện lên Chúa Kitô

Ngài mời gọi mọi người dâng lên Chúa Kitô những lời cầu nguyện, nỗi đau và khát khao được ủi an, như đám đông xưa đã trải lá và áo xuống đường trước Chúa. Qua đó, ngài tái khẳng định sứ mạng của Giáo Hội là theo Chúa không chỉ trong vinh quang mà cả trên con đường Thập Giá — “một Thập Giá không phải là biểu tượng của sự chết, mà của tình yêu”.

Trong bối cảnh đầy chia rẽ và căng thẳng, đặc biệt tại Giêrusalem, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng không ai có thể độc chiếm thành Thánh này. “Giêrusalem luôn là và mãi là nhà cầu nguyện cho muôn dân (Is 56:7). Không ai có thể sở hữu nơi này”.

Ngài nói thêm: “Chúng ta thuộc về thành phố này và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu dành cho Giêrusalem, cũng như không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rm 8:35)”.

Đáp lại hận thù bằng hòa bình
Hướng đến mọi Kitô hữu, ngài kêu gọi đáp lại hận thù bằng hòa bình, chia rẽ bằng hiệp nhất, và đáp lại sự khước từ bằng sự đón nhận. “Đây là ơn gọi của chúng ta: xây dựng, hiệp nhất, phá đổ bức tường ngăn cách, và hy vọng giữa muôn vàn thử thách”.

(Nguồn: RV)