
Các nữ tu Ghana trợ giúp các thai phụ và nữ bệnh nhân ở vùng nông thôn Amankwakrom
Nt. Sylvie Lum Cho, MSHR
Hình: Các nữ tu cùng Đức cha John Alphonse Asiedu và các vị đứng đầu và trưởng lão của làng Amankwakrom trong lễ khánh thành khu vực khoa sản mới. (Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR/Ghana)
Vatican News (18/3/2025) - Tại làng Amankwakrom, Ghana, nhiều phụ nữ vẫn sinh con tại nhà vì sợ chi phí y tế cao. Để đáp ứng nhu cầu của người nghèo, các Nữ tu Truyền giáo Đức Mẹ Mân Côi đang cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho những phụ nữ mang thai và bị bệnh trong cộng đồng.
Trung tâm Y tế Mân Côi ở lành Amankwakrom, thuộc Hạt Đại diện Tông tòa Donkorkrom của Ghana, cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người bị bỏ rơi và bị thiệt thòi.
Được điều hành bởi các Nữ tu Truyền giáo Đức Mẹ Mân Côi, Trung tâm này thường là cứu cánh cho rất nhiều dân làng trong Quận và những nơi xa xôi hơn, bởi vì họ được đảm bảo về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và họ biết rằng họ sẽ luôn được chăm sóc, bất kể họ có khả năng chi trả hay không.
Amankwakrom, giống như phần còn lại của Bình nguyên Afram, có tỷ lệ người dân nghèo đói rất cao. Nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà vì không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa.
Một số phụ nữ mang thai chọn sinh con tại nhà vì sợ các hóa đơn y tế, và nhiều người phải vội vã đến trung tâm y tế bằng xe máy, phương tiện giao thông chính, vì những biến chứng. Do mạng lưới đường bộ kém, một số người không muốn mạo hiểm đi trên những con đường xấu vì sợ mất con hoặc thậm chí là mất mạng.
Người dân cũng phải chịu cảnh thiếu nước, chỉ có hai giếng khoan phục vụ nhu cầu của một cộng đồng lớn như Amankwakrom.
Trong khu vực không có cơ sở vệ sinh và điều này tạo nên các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường. Amankwakrom cũng không có chợ, và người dân phải đi hơn 11 km đến một thị trấn khác là Donkorkrom.
Sự đóng góp của các Nữ tu Truyền giáo Mân Côi
Được thúc đẩy bởi nhu cầu gần gũi với những người họ phục vụ, các Nữ tu Mân Côi đã rời khỏi sự thoải mái của Tu viện Donkorkrom để sống trong khu nhà y tá cũ kỹ tại Trung tâm Y tế Mân Côi, nơi họ tiếp cận với bệnh nhân và giám sát việc điều hành hàng ngày của cơ sở.
Ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên, các nữ tu đã tìm cách huy động vốn thông qua việc viết dự án. Công việc này đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của cơ sở y tế.
Kể từ năm 2016, khi các Nữ tu tiếp quản việc quản lý, một cơ sở khiêm tốn chỉ có hai dãy nhà đã được phát triển và mở rộng rất nhiều.
Nữ tu Rose Farren, một bác sĩ y khoa, và Nữ hộ sinh Nkechi Oraebosi Caroline, hai nữ tu tiên phong của dòng, những người đã chú ý đến tiếng kêu của người nghèo tại Amankwakrom, đã đến làm việc ở đây. Sau đó có Nữ hộ sinh Cecilia Dike đến cộng tác với họ.
Năm 2020, việc xây dựng Khoa Ngoại trú (OPD) mới, bao gồm một hiệu thuốc, phòng xét nghiệm, phòng chụp X-quang, phòng chích thuốc và một khu vực dành cho bệnh nhân nam, là một bước phát triển đáng chú ý.
Ba năm sau, Khu Sản khoa hiện đại đã được khánh thành, cùng với các cơ sở vệ sinh hiện đại. Những thay đổi này đã củng cố cam kết nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Trung tâm Y tế đã phát triển từ 2 nhân viên vào năm 2016 lên 42 nhân viên vào thời điểm hiện tại, bao gồm ba nữ hộ sinh. Trung bình, 105 bệnh nhân đến Khoa Ngoại trú hàng tuần, với khoảng 25 bệnh nhân đến Khu Sản khoa.
Tất cả những phát triển trên có thể thực hiện được là nhờ vào những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nữ tu, với sự hợp tác của các nhà tài trợ.
Ngoài công việc tại Trung tâm, các Nữ tu dòng Mân Côi còn định kỳ thực hiện chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe và các vấn đề liên quan khác trong các cộng đồng và các trường học khác tại Amankwakrom.
Nguồn: vaticannews.va/vi