06/06/2025
11
Các Nữ tu Dòng Nazareth ở Zhytomyr là nơi ẩn náu, lời cầu nguyện và hy vọng trong thời chiến















 

Các Nữ tu Dòng Nazareth ở Zhytomyr là nơi ẩn náu, lời cầu nguyện và hy vọng trong thời chiến

Ba nữ tu từ Dòng Thánh Gia Nazareth điều hành một trường mẫu giáo và một Trung tâm hỗ trợ gia đình ở Zhytomyr, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. “Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, mọi thứ đã thay đổi”. Sơ Franciszka Tumanievich đã nhớ lại và mô tả những ngày đầu của cuộc chiến, khi các cơ sở giáo dục bị đóng cửa và sơ cùng các nữ tu khác đang đóng gói các gói hàng nhân đạo trong kho Caritas.

Tomasz Zielenkiewicz

Vào tháng 5 năm 2022, tại cơ sở do Caritas cung cấp, các nữ tu đã mở một trường mẫu giáo mở cửa cả ngày cho con em của các công nhân ngành cơ sở hạ tầng quan trọng và các tình nguyện viên.

Sơ Franciszka cho biết: “Họ không có nơi nào để gửi con cái, vì vậy chúng tôi đã nhận nuôi nhiều trẻ em nhất bao nhiêu có thể trong số ít căn phòng đó”. Ngày nay, có khoảng 20 trẻ em 4 và 5 tuổi đến trường mẫu giáo mỗi ngày, nơi mà ngoài các bài học nghệ thuật và tiếng Anh, các em còn tham gia vào việc cầu nguyện.

Sơ nói thêm: “Những đứa trẻ này cầu nguyện cho những người lính, cho hòa bình mỗi ngày", và nhấn mạnh rằng " ở Ucraina không có trường mẫu giáo nào của Kitô giáo, vì vậy sáng kiến ​​của chúng tôi là điều mới mẻ, hoạt động của nó có thể thực hiện được là nhờ Caritas SPES".

Vào năm 2024, Sơ Gabriela, người đã làm việc 15 năm tại Hoa Kỳ với tư cách là một nhà tâm lý học, đã gia nhập nhóm. Sơ Franciszka cho biết: “Sơ đến đây với mong muốn được phục vụ, mặc dù sơ phải học ngôn ngữ”. Sơ bắt đầu làm việc với vai trò điều phối viên tại Trung tâm Hỗ trợ Gia đình. Mỗi tháng có hơn 200 người – cả trẻ em và người lớn – cần đến dịch vụ này. Những người trẻ tuổi nhất sẽ học theo nhóm với một nhà sư phạm và một nhà tâm lý học, những người lớn tuổi hơn sẽ có các thợ thủ công và những người phụ nữ mất người thân sẽ gặp nhau trong các nhóm hỗ trợ. “Đó là một nơi an toàn để họ có thể đến uống trà và trò chuyện”, Sơ Franciszka Tumanievich mô tả.

Trong số các nhân viên, gần một nửa là phụ nữ di tản, chuyên gia về trị liệu ngôn ngữ, tâm lý học và sư phạm, những người đã từng trải qua những trải nghiệm đau thương. Sơ nhấn mạnh rằng “Những người phụ nữ này là món quà dành cho chúng tôi”. Sơ nhắc lại những ví dụ về các hoạt động thú vị như thể dục ngôn ngữ, khiêu vũ, ca hát.

(Nguồn: RV)