31/05/2025
35
Các Giám mục Kenya yêu cầu chính quyền điều tra sau khi 2 linh mục liên tiếp bị sát hại















 

Các Giám mục Kenya yêu cầu chính quyền điều tra sau khi 2 linh mục liên tiếp bị sát hại

Hai linh mục tại Kenya đã chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ, khiến cộng đồng Công giáo đau buồn và bị sốc. Các giám mục Kenya bày tỏ sự đau buồn và nói rằng cả hai cái chết đều có vẻ xuất phát từ những động cơ xấu và bí ẩn. Các ngài kêu gọi chính quyền điều tra đầy đủ về cái chết của hai linh mục.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong tuyên bố vào ngày 28/5/2025, Tổng giám mục Maurice Muhatia Makumba của Kisumu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, bày tỏ sự tiếc nuối rằng cuộc sống ở Kenya đã trở nên quá rẻ mạt đến mức các vụ giết người và cái chết bị coi nhẹ và được sử dụng một cách cẩu thả vì mục đích chính trị. Ngài nói: "Chúng tôi muốn tố cáo cái chết của những mục tử này của Chúa và cảm giác bất an và bất lực do những sự cố như vậy gây ra đối với những tôi tớ của Chúa".

Tuyên bố nói thêm: "Công việc do các linh mục Công giáo của chúng tôi thực hiện không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tôn giáo và truyền giáo. Công việc này hướng đến việc chăm sóc những người bị thiệt thòi, bị lãng quên và người bệnh, mang đến cho họ hy vọng không làm họ thất vọng".

Cha Allois Cheruiyot Bett từ Giáo xứ Thánh Mattia Mulumba Tot thuộc Giáo phận Eldoret, đã bị bắn chết một cách tàn bạo vào ngày 22/5/2025 tại làng Kabartile ở phía tây bắc Kenya. Cha bị sát hại khi đang trở về trụ sở giáo xứ sau khi hướng dẫn buổi cầu nguyện tại Thung lũng Kerio, một khu vực mà những kẻ trộm gia súc có vũ trang thường rình rập.

Lên án vụ giết người, Giám mục phụ tá John Kiplimo Lelei của Eldoret chia sẻ rằng vị linh mục đã giúp đỡ những nỗ lực của Giáo hội trong việc tiếp cận cộng đồng, tại khu vực đã phải chịu tình trạng mất an ninh trong thời gian gần đây. Cha đã leo lên đồi để đến một Cộng đồng Kitô hữu bé nhỏ để cầu nguyện, nhưng một phát súng đã giết chết ngài khi ngài đi xuống sau khi cầu nguyện.

Cha Bett bị sát hại vài ngày sau khi Cha Maina, linh mục phụ trách Giáo xứ Thánh Luy ở Igwamiti, thuộc Giáo phận Nyahururu ở miền trung Kenya, qua đời vì bị tấn công và bị bỏ lại bên lề đường ở khu vực Kikopey, dọc theo đường cao tốc Nairobi–Nakuru với những vết thương nhẹ ở một bên đầu. Một người đi xe máy đã gặp thấy cha và đưa ngài đến bệnh viện, nhưng cha đã tử vong trong khi đang được điều trị. Những điều tra ban đầu cho thấy các vết thương ở đầu không thể gây tử vong trong khi báo chí tiết lộ rằng cha Maina đã nói về việc cha đã bị đầu độc.

Chính quyền đang điều tra mối liên hệ giữa những lời đe dọa mà cha nhận được sau khi tiếp đón một chính trị gia gây tranh cãi tại một sự kiện của nhà thờ.

(Nguồn: RV)