
Thánh lễ mừng bổn mạng Chủng viện Dự bị Thánh Gioan XXIII
Bài viết: JB Chí Tâm
(WGPMT) – “Hôm nay, chúng ta dâng Thánh lễ, tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh vị Giáo hoàng thánh thiện như Thánh Gioan XXIII. Đồng thời, chúng ta là con cái của ngài, cách riêng các con chủng sinh, hãy chiêm ngắm đời sống của ngài, noi gương ngài, để chính chúng ta được lớn lên mỗi ngày trong đời sống dâng mình cho Chúa.” – Đó là chia sẻ của Đức cha Phêrô trong Thánh lễ mừng bổn mạng Chủng viện Dự bị Thánh Gioan XXIII.
Rạng sáng ngày 11.10.2025, lúc 05g30, tại Nhà nguyện Chủng viện Dự bị (CVDB) Thánh Gioan XXIII, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – đã chủ sự Thánh lễ mừng bổn mạng CVDB Thánh Gioan XXIII. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện, cha Phêrô Phạm Bá Đương – Giám đốc CVDB, cha Antôn Phan Văn Đại – Linh hướng CVDB, cùng quý cha trong Giáo phận.
Thánh lễ mừng bổn mạng CVDB Thánh Gioan XXIII hôm nay, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm nét thánh thiêng nơi ngôi nhà nguyện nhỏ. Trong bầu khí linh thiêng ấy, mỗi người hiện diện được mời gọi lắng đọng tâm hồn, kín múc ân sủng và canh tân hành trình ơn gọi, noi theo gương Thánh Gioan XXIII – Con người của Chúa Thánh Thần, của sự trung tín, vâng phục và bình an.

Đức cha Phêrô chủ sự Thánh lễ
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã nói về gương lành của Thánh Gioan XXIII. Ngài nói: “Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII là vị mục tử nhân lành, tỏa sáng trên toàn thế giới. Ngài có tấm lòng yêu mến Chúa tha thiết và khi được trao nhiệm vụ, ngài cũng hết lòng chăm sóc đoàn chiên, không chỉ trong Hội Thánh Công giáo mà còn với toàn thế giới.” Qua đó, ngài cũng nhắc nhở các chủng sinh hãy noi gương thánh nhân, qua việc viết nhật ký thiêng liêng mỗi ngày. Đức cha nói: “Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã viết nhật ký từ năm ngài 14 tuổi cho đến khi ngài làm Giáo hoàng và cho đến khi qua đời. Chỉ là ít dòng thôi, ghi lại những tâm tình, những ý tưởng, những nét nào đó trong đời sống hằng ngày của mình… để khi đọc lại có thể thấy được chính mình, để xét mình, để tiến xa hơn trong đời sống thiêng liêng.”
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc Phêrô đã đại diện cộng đoàn Chủng viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Phêrô và quý cha đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Chủng viện Dự bị Thánh Gioan XXIII trong ngày lễ bổn mạng hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 06g25 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Thánh Gioan XXIII - Vị thánh sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, trung tín, vâng phục và bình an - Luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi chủng sinh trên hành trình ơn gọi, để các em cũng trung thành sống đức tin và nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
“Tôi cảm nhận Thánh lễ hôm nay thật đặc biệt, thể hiện sự thánh thiêng qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, phản chiếu qua gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII - Một vị mục tử vâng phục thánh ý Chúa. Qua bài giảng của Đức cha Phêrô về gương Thánh Gioan XXIII, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc viết nhật ký thiêng liêng, giúp tôi soi xét tâm hồn và nhìn lại một ngày sống: tôi đã yêu thương, khiêm nhường và làm điều tốt ra sao? Nhờ đó, tôi nhận diện được những điểm cần cải thiện để trưởng thành trong đức tin.” – Đó là chia sẻ của chủng sinh Giuse Mai Xuân Thuận, trong niềm vui của ngày lễ bổn mạng hôm nay.