NGÀY HỘI TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG THÁNH PHAOLÔ,
THÀNH
17.7.2012
“Người trẻ hôm nay đang hít thở bầu khí tục hóa, nên họ khó nhận ra tiếng gọi của Chúa và đời sống dâng hiến không còn sức thu hút họ; Đối lại: niềm vui, tình thương, sự hiệp nhất của các tu sĩ là lời chứng mà người trẻ hôm nay cần, để có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa. Hãy cầu nguyện thật nhiều để có được nhiều ơn gọi trong thế giới hôm nay.” (Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli cho các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ngày 12.7.2012)
Lời nhắn nhủ vàng ngọccủa Đức TGM Leopoldo Girelli, là động lực lớn để Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho tổ chức “Ngày Hội Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Tỉnh Dòng Mỹ Tho”, ngày 17.7.2012.
Khuôn viên Nhà Giám Tỉnh đang trong tình trạng xây dựng Nhà Nguyện, nên không đủ không gian để đón tiếp, do đó Nhà Dòng chỉ mời các em lớp 11, 12 và Đại học đến dự. Dự trù của Nhà Dòng lúc đầu có khoảng 200 em; nhưng danh sách được các họ đạo gởi về tăng dần: từ 115 em, 164 em,… cuối ngày 16.7.2012 là 395 em và ngày 17.7.2012 tổng kết 413 em! Tạ ơn Chúa! Hoan hô sự quảng đại của các em! Tri ân quý Cha Sở, Cha Phó đã động viên và thay mặt Nhà Dòng mời gọi các em về với Ngày Họp Mặt thú vị và bổ ích này.
Sáng ngày 17.7.2012, cổng Nhà Dòng rộng mở hân hoan chào đón những bạn trẻ thành tâm tìm “đến mà xem” (Ga 1,39). Dừng trước cổng Nhà Dòng có xe đời mới, xe taxi, xe bus, xe tay ga,…và có cả những chiếc xe đạp đơn sơ. Có đoàn gồm bốn xe 35 chỗ, có đoàn đến bằng xe Innova 7 chỗ, có đoàn chỉ có “hai bạn chở nhau” trên xe Wave Alpha. Cảm động biết bao “mẹ chở con”! Có đoàn khởi hành từ 20g00 đêm 16.7.2012 như đoàn ở tận Cà Mau. Có đoàn xuất bến từ 22g00 và trực chỉ Mỹ Tho trên tuyến đường dài suốt 6 giờ như đoàn ở Rạch Giá, Kiên Giang. Còn các bạn ở Giáo điểm Tràm Mù – Tân Phước thì sao? Chỉ cách Mỹ Tho khoảng 40 km nhưng phải đi hơn 2 tiếng đồng hồ với hai lượt xe, xe ôm và xe bus! Dù đi bằng phương tiện nào, dù ở gần hay ở xa, mỗi đoàn đều được đón tiếp nồng hậu với sự phấn khởi, nhộn nhịp của một hồi trống chào mừng do 40 nữ tu trẻ biểu diễn, và sự niềm nở của các thành viên Dòng Phaolô Mỹ Tho. Các bạn được chia theo tổ: Đây tổ Cêcilia, kia tổ Têrêsa,…Với bảng tên tổ trong tay, các tổ trưởng chờ đón tận cổng, trao thẻ tên, tặng nón và hướng dẫn các bạn trong tổ nhận phần ăn sáng trước khi về vị trí đã định trước.
Sau điểm tâm sáng, khoảng 8g30 Cha Giuse Trần Ngọc Xưa, Linh mục đặc trách Giới trẻ Giáo phận Vĩnh Long, sơ lượt chương trình và giới thiệu các đoàn xa gần đến từ 48 giáo xứ thuộc các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Long Xuyên, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An và tỉnh nhà Tiền Giang. Hành trình đường xa, đi trong đêm,… nhưng sức trẻ và lòng hăng say đã giúp các bạn vượt qua sự mệt mỏi để cùng chung nhịp vỗ, chung tiếng hát “Anh em ta về…” khởi động chương trình. Những hồi trống sôi động, rộn rã chào mừng của đội trống Phaolô làm tăng vẻ tưng bừng nhộn nhịp cho Ngày Hội.
Mở đầu, Sơ Augustin Trần Thị Phụng, Bề Trên Giám Tỉnh, thay mặt Nhà Dòng chào mừng các bạn đến tham dự Ngày Hội. Sơ Giám Tỉnh tóm lượt lịch sử Dòng Thánh Phaolô thành
Lời ca “TÔI CHỌN GIÊSU là nắng. TÔI CHỌN GIÊSU là mưa… cho trái tim vui sẽ vui hơn…” vang lên từ các bạn trẻ, hòa nhịp với những động tác minh họa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của các Sơ Khấn sinh, dẫn các bạn trẻ vào dòng chảy của chủ đề: TÔI CHỌN GIÊSU.
Sau nghi lễ chào mừng, các bạn được mời di chuyển lên Hội Trường.
“Hãy cho đi … vì cho đi là niềm vui trái tim ta”. Với lối trình bày sinh động, vui tươi, sáng tạo nhưng thật sâu sắc, Cha Giuse Trần Ngọc Xưa dùng những hình ảnh hiện thực: “Thằng Bờm” cho nhiều nhận ngay, dù ít như gói xôi, nhưng mở ra và ăn ngay. Cái nhìn thực dụng hôm qua! Nhận 2000 đồng tại chỗ hay đi xa hơn sẽ được 20000? “Con chọn ngay 2000đ, tại nơi gần nhất” (Một em Rạch Giá). Tiểu phẩm “Nghề bán vé số” minh họa chủ nghĩa thực dụng của xã hội hôm nay: chọn cái tiện lợi, cái dùng ngay, không nghĩ đến ngày mai.
“Mày đi tu hôn?” là câu hỏi mà bà Cố đã gợi lên cho Cha trong một bữa cơm trưa của gia đình. Đó là khởi điểm hành trình ơn gọi của chính Cha Giuse cách đây 44 năm, năm 1968. “Các bạn ơi chia sẻ đi, gia đình đã nói gì với các bạn trong chuyến đi hôm nay?” - “Được điện thoại mời tham gia giao lưu với các Sơ Phaolô, con đi, đi để tìm một ơn gọi. Hôm nay nếu Chúa gọi con “Kim Quyên ơi!,” con sẽ đáp: “Dạ con đây” và con sẽ theo Chúa” (Kim Quyên, em út của Sơ Marie Kim Oanh, Rạch Giá, ĐH năm thứ ba).
Có những điều tưởng chừng như tốt đẹp, có những ước mơ đẹp nhưng không bền với thời gian và tuổi tác: ca sĩ, người mẫu,... Lập gia đình, đẹp trong áo cưới cô dâu, nhưng sau đó là những bóng đen, bóng mờ,… Hôm nay các bạn hãy tìm cho mình những cái đẹp bền vững như Mẹ Têrêxa Calcutta. Quê hương Mẹ Têrêsa Calcutta? (Anna Kim Ngân, Bình Đại – Bến Tre); như các nữ tu Phaolô: Kiến thức về nguồn gốc Dòng Thánh Phaolô thành Chartres? (Anê Phượng Diễm, Mặc Bắc). Câu thơ nào diễn tả tu là hạnh phúc?... Nhìn các nữ tu các bạn thấy gì? Hình ảnh đẹp nào tác động trên cuộc đời bạn? “Khi chưa có các Sơ, chiều Thứ Bảy không chưng bông, không đàn, không tập hát. Hai Sơ Phaolô đến mang niềm vui cho họ đạo. Nhà thờ sáng hơn, đẹp hơn. Nhận thấy Sơ Hoa Nhi bằng tuổi, nhưng đẹp hơn, làm nhiều việc,… Con muốn làm mà không làm được như Sơ. Môi trường xã hội hôm nay phức tạp, nhưng khi đến với các Sơ thì thấy sự đơn sơ, có niềm vui, có tình thương, có sự gần gũi khiến một số thành viên trong giáo xứ sẵn sàng hợp tác với nhau. (Marie Mỹ Dung, tốt nghiệp ĐH, đã đi làm hai năm – An Thái Trung).
Lời ca “Hãy cho đi…” được tiếp nối với minh họa “Trái tim hồng Thiên Chúa” đi vào tâm thức các bạn trẻ. Thiên Chúa đã cho các bạn tất cả trái tim của Ngài. Giờ đây Ngài mời gọi các bạn hãy dâng lại cho Ngài trái tim của các bạn. Hãy yêu mến Giêsu và CHỌN GIÊSU là Người lý tưởng tuyệt đối vững bền của bạn.
Nhanh quá, còn những tâm tình cần sẻ chia, nhưng 10g30 rồi. Thời gian lắng đọng cần thiết để chuẩn bị Thánh Lễ, điểm cao của Ngày Hội. Thánh Lễ đồng tế do Cha F.X Nguyễn Văn Việt, Linh mục Thư ký Toà Giám mục Vĩnh Long chủ tế, cùng với Cha Giuse Trần Ngọc Xưa và Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy. Mở đầu, Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình hiến dâng, và cầu nguyện để sự chọn lựa của các bạn sẽ là TÔI CHỌN GIÊSU. Cha Chủ tếdọn cho các bạn một tiệc thánh thật tuyệt. Đặc biệt, trong bài giảng,Cha mời cộng đoàn nhìn ngắm ơn gọi của Môisen, và cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với hai môn đệ đầu tiên. Hôm nay, ngày gặp gỡ và tìm hiểu ơn gọi trong Dòng Thánh Phaolô, các bạn đã gặp ai? Như Môisen gặp Thiên Chúa, như Anrê và Gioan, các bạn hãy gặp Đức Giêsu, hãy lắng nghe tiếng Giêsu và CHỌN GIÊSU trong Dòng Thánh Phaolô.Cha nhắc đến hình ảnh tuyệt đẹp của một nữ tiếp viên hàng không Hoa Kỳ, Louise Bannet, chỉ sau một lần gặp gỡ Đức Cha Fulton Sheen, trên một chuyến bay, đã xin nghỉ việc để đến phục vụ những bệnh nhân phong hủi ở Di Linh; và sau đó trở thành nữ tu tiếp tục phục vụ bệnh nhân phong ở Haiti. Cha ước mong các bạn sẽ xinh đẹp trong chiếc áo trắng của Dòng Thánh Phaolô. Thánh lễ được tiếp tục trong sự trang nghiêm và sốt sắng.
Đến 11g30, bữa ăn trưa đầy ấp tình thân trong tiếng nói, nụ cười giao lưu thăm hỏi, thân thương và trìu mến.
Đúng 12g45, chương trình được tiếp tục với phần hướng dẫn rất sinh động, dí dỏm nhưng không kém phần hồi hộp của Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy, đặc trách linh hoạt viên Giáo phận Vĩnh Long. Cha bắt nhịp “Hãy mở toan cánh cửa tâm hồn…”. Các bạn phấn khởi hát tiếp và cùng Cha đi vào trò chơi “Chinh phục Đất Hứa” với 17 thử thách, 17 kiến thức. Chỉ có 15 giây cho mỗi câu trả lời trên giấy. Trò chơi “Vào Đất Hứa” với 15 câu hỏi đáp nhanh khép lại phần trò chơi đầy hào hừng của Cha Matthêu.
Khoảng 14g00, qua nhạc kịch, các Sơ Khấn sinh minh họa lịch sử hình thành và những hoạt động bác ái tông đồ của Hội Dòng. Những hoạt động mà các Sơ đã và đang thực hiện với tất cả tấm lòng của một con người đã CHỌN GIÊSU và đang BƯỚC THEOGIÊSU, đã để lại những dấu ấn khó phai trong tâm hồn của các bạn trẻ. Cha Matthêu chia sẻ: “Hai mươi phút qua đi, nhạc kịch để lại trong Cha nhiều suy nghĩ. Những mảnh đời bất hạnh tưởng chừng như không lối thoát, nhưng nhờ gặp được những Thiên Thần áo trắng, những mảnh đời đó đã tìm gặp hạnh phúc.”
Một câu hỏi có thưởng dành cho bạn nào trả lời đúng: “Những công việc của các Thiên Thần áo trắng trong nhạc kịch được tóm lại trong hai lãnh vực. Đó là…? Hai bạn tuần tự đáp nhanh: Y tế và giáo dục. Tông đồ và bác ái. Hai phần quà được trao cho hai bạn. Còn theo Cha cảm nhận được, đó là bác ái và giáo dục.
Trước khi “NGÀY HỘI TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG THÁNH PHAOLÔ MỸ THO” kết thúc, Sơ Giám Tỉnh cám ơn các bạn đã đến và đã tham gia tích cực các sinh hoạt Ngày Hội này. Cám ơn các bạn đã làm quen với Dòng Thánh Phaolô, chúc các bạn lên đường cùng với Chúa Giêsu.
Sơ Giám Tỉnh trân trọng kính cám ơn Quý Cha đã hy sinh thời gian để hiện diện, đã dành hết sức lực để gợi mở con đường dẫn các bạn trẻ đến với Chúa Giêsu, giúp các bạn biết cầu nguyện để chọn lựa Chúa làm bạn đời và bạn đường của các bạn.
Phần quà đặc biệt cuối cùng dành cho một bạn cùng tên gọi với Sơ Giám Tỉnh? Bạn Kim Phụng.
Những hồi trống lại vang lên tiễn chào các bạn trẻ lên đường, và hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây.
Cha Giuse lưu ý các bạn không được lên xe nếu chưa nhận quà lưu niệm và quà đi đường!
Chia tay nhưng vẫn còn nhiều lưu luyến. Xin địa chỉ và số phone của các Sơ. Ngày Hội Ơn Gọi khép lại, nhưng dư âm của Ngày Hội vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của các bạn trẻ vừa làm quen với Hội Dòng. Một bạn trong đoàn Rạch Giá ứa lệ nói: “Con muốn đi tu, nhưng con không nỡ xa mẹ con”. Thương quá những trăn trở và giằng co của những tâm hồn vừa khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa Giêsu.
Trời chỉ bắt đầu mưa và mưa thật lớn sau khi tất cả các chuyến xe đã lăn bánh, 4g20’! Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Nhìn cơn mưa như trút hết nước suốt 3giờ, chúng con cảm nhận như tiếng Chúa đang giục giã các các bạn trẻ, hãy quảng đại dấn thân.
Dòng Thánh Phaolô thành
Xin cám ơn các bạn trẻ đã đến với Hội Dòng trong Ngày Hội hôm nay. Cầu chúc cho những âm vang của Ngày Hội TÔICHỌN GIÊSU luôn là hành trang của các bạn. Xin gởi đến các bạn như một thông điệp: Khi thấy Cha cố Augustine Nguyễn Đức Thụ, SJ., khuyên nhiều gia đình dâng hiến con cái trong ơn gọi tu sĩ hoặc linh mục, Cha Nguyễn Viết Huy, SJ. hỏi Cha Thụ “Tại sao Cha lại muốn mọi người đi tu vậy, phải có ai đó lập gia đình và sinh con cái chứ?” Cha Thụ trả lời: “Không, tất cả chúng ta phải trở thành linh mục và tu sĩ. Hãy để cho những người lương dân kết hôn và sinh con, còn chúng ta sẽ giúp họ trở lại và rửa tội cho họ.” (Nguồn dongten.net)
Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành vẫy gọi và vẫy gọi nữa để Chúa có đựơc nhiều bạn tình xinh đẹp, dũng cảm, những Thiên Thần áo trắng tung bay đến tận vùng sâu, vùng xa để gieo vãi và gặt hái nhiều tâm hồn nhỏ bé về cho Ngài.
Bảo Lộc – Phaolô Mỹ Tho
Hình ảnh ghi nhận