29/06/2025
249
Hồng ân Tiên khấn – Tình yêu kiên trung















 

Hồng ân Tiên khấn – Tình yêu kiên trung

Bài Viết: Sr Marie Mỹ Khoa

Hình: Sr Agnès Thu Hà

Dòng Thánh Phaolo Mỹ Tho


(WGPMT) “Tôi là người đã chứng kiến Soeur Marie Trần Thị Thanh Thảo từ lúc rửa tội, lớn lên và hôm nay chứng kiến ngày Soeur tiên khấn thật là một sự xúc động và nỗi vui mừng, cầu chúc Soeur Thảo và các Soeurs được kiên trung trong tình yêu của Chúa và gắn bó với Đức kitô ngày một gần hơn.” ( Linh mục Micae Trần Công Thành Dòng Xytô Phước Vĩnh).

Vào lúc 05g15 ngày 29.06.2025, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Dòng Nữ Tu Thánh Phao lô thành Chartres – Tỉnh Dòng Mỹ Tho long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời là ngày Hồng ân Tiên khấn cho 5 Tập Sinh và lặp lại lời khấn cho 16 Soeurs khấn sinh. Linh mục Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho (TĐD) – đã chủ sự thánh cùng với sự đồng tế của quý cha giáo và quý cha thân nhân cùng đông đảo quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô – Tỉnh Dòng Sài Gòn, quý tu sĩ, quý thân nhân và đặc biệt sự hiện diện của gia đình phụ huynh của các Soeurs cũng đã về tham dự.

Buổi lễ không chỉ là một nghi thức tuyên khấn đơn thuần mà còn là một lời mời gọi sâu sắc, thấm đẫm bài học về tình yêu kiên trung theo gương hai cột trụ của Giáo Hội. Trong bài huấn từ đầy cảm hứng, Cha TĐD đã đưa cộng đoàn đến với cuộc đời của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, nhấn mạnh những điểm khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau trong hành trình đức tin của các ngài. Từ mẫu gương của Thánh Phêrô và Phaolô, Cha TĐD đã gửi gắm lời nhắn nhủ đặc biệt đến 5 tân khấn sinh và 16 Soeurs lặp lại lời khấn, Ngài nhấn mạnh rằng: “các con thân mến các con đã bước qua hành trình ơn gọi, qua mình qua bề trên qua sự phân định và gắn bó bước theo hành trình ơn gọi của mình để trung thành đến ngày tiên khấn hôm nay. Chúa không đòi hỏi chúng con phải tài giỏi nhưng điều Chúa muôn nơi chúng con là một tình yêu thuộc trọn về Chúa mà thôi, cho dù các con có nhiều khuyết điểm và những xâu xé nội tâm nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên các con, hãy để tình yêu Chúa chinh phục và tình yêu Chúa sẽ tẩy xóa hết những khuyết điểm đó để thuộc về Chúa trọn vẹn hơn, và noi gương hai thánh tông đồ các con cũng thưa lên: Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự và không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô”.

Nghi thức tuyên khấn lần đầu cho 5 Tập Sinh bao gồm 5 phần: xướng danh, huấn từ của chủ tế, thẩm vấn về những đòi hỏi của đời tu, lời tuyên khấn công khai tự nguyện sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong tay Soeur Bề Trên Giám Tỉnh, và nghi thức trao Thánh Giá. Đây là sự cam kết sâu sắc để bước theo Chúa Giêsu qua những lời khấn căn bản của đời tu.

Quý Soeurs tuyên khấn:

1.  Sr. Marie Nguyễn Thiên Ngọc.

2.  Sr. Marie Vũ Thị Việt Hương.

3.  Sr. Anne Nguyễn Thị Huỳnh Nhi.

4.  Sr. Monique Lê Thị Ngọc Ni.

5.  Sr. Marie Trần Thị Thanh Thảo.

Sau thánh lễ, Soeur Giám Tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha TĐD, quý cha đồng tế, và đặc biệt là quý phụ huynh của các Tân Khấn Sinh đã quảng đại dâng hiến con em mình cho Chúa và Soeur cùng với nhà dòng mừng bổn mạng Cha TĐD và cầu chúc Cha được nhiều hồng ân Chúa trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Đáp lại lời cảm ơn Cha TĐD cảm ơn Soeur Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng Ngài cũng đã đưa ra một cái nhìn thấu đáo về hành trình phía trước của các tân khấn sinh, Ngài tha thiết xin quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các Soeurs, bởi lẽ "việc tuyên khấn thực ra chỉ là bước khởi đầu của hành trình dâng hiến, đời tu của các em còn dài, luôn cần sự đồng hành và lời cầu nguyện của những người thân yêu nâng đỡ". Đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng đời sống dâng hiến không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự kiên trì, lòng tin và sự nâng đỡ không ngừng của cộng đoàn và gia đình.

Thánh lễ kết thúc lúc 6h30, để lại trong lòng mỗi người tham dự những cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa, gương sáng của các Thánh Tông đồ, và ý nghĩa cao cả của đời sống dâng hiến.

Phụ huynh của Soeur Marie Việt Hương có những chia sẽ như sau: “ Lễ khấn của Hương con rất xúc động và vui mừng, xin Chúa gìn giữ con gái con được trọn đời theo chân Chúa đến cùng và mọi sự dù có gian nan hay có những thử thách nào xảy đến thì con xin phó thác Soeur Việt Hương cho Chúa”.

Tiếp theo tâm tình đó là tâm tình của Soeur Anne Huỳnh Nhi tân khấn sinh hôm nay cho biết: “ Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chọn gọi con dù con có những yếu đuối và bất toàn nhưng Chúa vẫn yêu thương con đồng hành và luôn ở bên con trong suốt cuộc đời”.

Và cuối cùng tâm tình của Soeur Anne Thuy khấn sinh hôm nay lặp lại lời khấn: “Em rất hạnh phúc khi em được lặp lại lời khấn, em nhận ra hồng ân của Chúa trên cuộc đời em vì Chúa còn chọn em để em tiếp tục công việc phục vụ nhà Chúa”.
 

Xem thêm hình