ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
THĂM DÒNG PHAOLÔ THÀNH CHATRES
TỈNH DÒNG MỸ THO
Ngày 12.07.2012
Nhân dịp Đức Tổng Giám Mục (TGM) Leopoldo Girelli, vị Đại Diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, đã thăm Dòng Phaolô Mỹ Tho.
Mấy ngày qua trời mưa tầm tã, buồn thật! Chẳng lẽ chiều ngày 12.07 cũng mưa sao? Với niềm tin, Chị em Phaolô Mỹ Tho tăng lời cầu nguyện nhưng sẵn sàng vâng theo ý Chúa.
Ngày 12.07.2012, bầu trời trong xanh, nắng tỏa chiếu. Từ sáng, cổng Nhà Dòng rộng mở với biểu ngữ hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, và những lá cờ Toà Thánh tung bay phất phới. Các Chị em Dòng Thánh Phaolô và thân hữu Phaolô từ các Cộng đoàn rải rác khắp Miền Tây như: Thành Triệu, Bến Tre, Mặc Bắc, Hòa lạc, Bà My, Cầu kè, Trà Vinh, Vĩnh Long, Rạch Giá, Rạch Tráng, Long Xuyên, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau,… đã lần lượt trở về Nhà Giám Tỉnh trong “Vui mừng và Hy vọng”. Vui vì lần đầu tiên được tiếp kiến vị Đại Diện Đức Thánh Cha tại Nhà Mẹ; hy vọng vì tin tưởng sẽ được lắng nghe những huấn dụ phát xuất từ trái tim của Vị Cha đáng kính để thêm lòng yêu mến Mẹ Giáo Hội, để tăng lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé hằng ngày cho Đức Thánh Cha Bênêdictô VXI, và để làm hành trang cho đời thánh hiến.
Vào lúc 14g45, từ cổng đến đại sảnh Nhà Giám tỉnh, các nữ tu và những thân hữu Phaolô đứng thành hàng rào danh dự bên cạnh những chậu hoa tươi xen lẫn những dòng lụa 2 màu đỏ-trắng êm ả như chảy vào ngôi nhà nguy nga, càng làm tôn khung cảnh chào đón thêm phần trang trọng.
Đến 14g55, bầu trời xám dần, mây đen xuất hiện, và mưa rơi nhẹ… Tiếng cười vui im bặt, ai đó thốt lên: “Hãy vững tin đi, hôm nay cũng sẽ như những lần chị em Phaolô mình diễn nguyện ở Fatima Vĩnh Long. Chúa không để cho mưa rơi đâu!” Thật vậy, một vài giọt mưa li ti, không ảnh hưởng gì đến cuộc tiếp đón. Tạ ơn Chúa!
Đúng 15g05, xe chở Đức TGM lăn bánh chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn trước cổng Nhà Dòng. Sơ Augustin Trần Thị Phụng, Bề trên Giám tỉnh, tiếp đón Ngài. Đức TGM đến giữa tiếng reo mừng của các nữ tu. Tháp tùng với Đức TGM có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Cha Trưởng Ban Truyền Thông Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Cha Chánh Văn Phòng Tòa Giám mục Phaolô Phạm Đăng Thiện, và Cha Thư Ký Tòa Giám mục Phêrô Phạm Bá Đương.
Sau nghi thức đón tiếp tại cổng Nhà Dòng, Sơ Giám Tỉnh kính mời Đức TGM và phái đoàn vào thang máy lên Phòng Khánh Tiết. Những nét mặt rạng rỡ, những cánh tay vươn cao vẫy cờ Tòa Thánh hòa lẫn những tiếng reo nồng nhiệt “Bonjour Monseigneur, Bonjour Monseigneur…” của những người con cái thánh Phaolô hân hoan đón chào vị Đại Diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Bầu khí tưng bừng nhường chỗ cho phút giây linh thiêng, phút giây thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hướng về Vị Cha Chung yêu dấu của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực, và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù…”.
Khoảng cách không gian ngàn dặm giữa Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Chị Em nữ tu Phaolô Mỹ Tho như không còn nữa. Hiện diện trong Phòng Khánh Tiết có trên 170 thành viên Phaolô Mỹ Tho, và gần 60 thân hữu Phaolô, những anh chị em đang cộng tác với nhau và cùng sống linh đạo của Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Mọi người sung sướng lắng nghe và khắc ghi những lời vàng ngọc của vị Đại Diện Đức Thánh Cha. Sự hiện diện quý báu của Ngài hôm nay tại Nhà Mẹ Phaolô Mỹ Tho là dấu chứng tình yêu của Đức Thánh Cha luôn yêu thương, quan tâm và đồng hành với con cái của ngài.
Để bày tỏ lòng cảm mến tri ân đối với Đức Thánh Cha qua vị Đại Diện của Người, các nữ tu Phaolô kính dâng lên Đức Tổng Giám Mục bài hát “Je suis le BON BERGER: Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne ma vie et toute ma tendresse – Tôi là NGƯỜI MỤC TỬ TỐT LÀNH: Tôi biết các chiên tôi và các chiên tôi biết tôi. Tôi ban tặng cho chúng sự sống của tôi và tất cả sự trìu mến của tôi.”(Ga 10, 11).
Hoà trong bầu khí hân hoan của buổi tiếp đón, các Tập sinh dâng lên Đức Tổng Giám Mục vũ khúc “Niềm vui theo Chúa Giêsu” bằng những động tác nhẹ nhàng, thanh thoát, biểu lộ hạnh phúc tràn đầy của những người đang bước theo Chúa. Tiếp đến, Sơ Bề trên Giám tỉnh thay mặt Chị em kính dâng lên Đức TGM những tâm tình chào mừng, biết ơn như sau:
- Lòng kính yêu đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô.
- Lòng tri ân sâu sắc đối với vị Đại Diện của Ngài. Sự hiện diện đầy tình phụ tử của Ngài nói lên sự quan tâm của Ngài đối với Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh Dòng Mỹ Tho, đồng thời đem đến cho các nữ tu Phaolô Mỹ Tho niềm vui, sự khích lệ lớn lao giúp các Chị quảng đại sống đời dâng hiến và tông đồ.
- Đôi nét về hoạt động và môi trường truyền giáo hiện nay của Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho trong bốn Giáo phận Miền Tây.
- Lòng hiếu thảo, sự hiệp thông trọn vẹn, những kinh nguyện và sự vâng phục của các nữ tu Phaolô đối với Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục Giáo Phận, Vị Cha Chung của Chị.
Tiếp theo, những đóa hoa tươi thắm, món quà ý nghĩa được trân trọng kính dâng lên Đức TGM, và Đức Cha Phaolô thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của Chị em Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đối những quý vị Mục Tử Tốt Lành kính yêu của Tỉnh Dòng.
Đức TGM ban huấn từ cho cộng đoàn. Trước tiên, Ngài cho biết:
- Đức Thánh Cha yêu thương các tu sĩ Việt Nam. Ngài ghi khắc chúng ta trong tâm hồn Ngài.
- Đức TGM cám ơn những lời chân tình của Soeur Giám Tỉnh. Cám ơn tất cả những ai hiện diện.
- Cám ơn món quà đã nhận: những chiếc pochettes rất hữu ích. Nó sẽ được Ngài sử dụng nơi bàn ăn của Ngài. Ngài cũng cho biết ở Hà Nội có ba Chị nữ tu Phaolô giúp chuẩn bị bữa ăn sáng cho Ngài. Ngài rất hài lòng về cung cách phục vụ của các Chị.
Đặc biệt Ngài nhấn mạnh :
- Phaolô Việt Nam rất đông. Đó là dấu chỉ Giáo Hội Việt Nam rất sống động. Hãy cám ơn Chúa vì những ơn gọi mà chúng ta đang có, vì các ơn gọi thể hiện sự sống động của Giáo Hội, sức sống của cộng đoàn.
- Sống hiệp nhất. Hãy yêu thương nhau. Hãy nhìn xem bó hoa rất đẹp mà chúng ta trao cho Ngài, và ngài đã dâng lại cho Đức Mẹ. Nó được kết thành từ nhiều bông hoa, nhưng chỉ một màu sắc duy nhất. Đó là biểu tượng của sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
- Tinh thần hợp tác với nhau khi sống đoàn sủng của Hội Dòng mình để phục vụ Giáo Hội. Hãy nhìn bó hoa trước mặt Ngài. Nó được kết thành từ nhiều bông hoa với những màu sắc khác nhau. Nhiều đoàn sủng khác nhau trong Giáo Hội sẽ kết thành một bó hoa đẹp. Sự hiệp nhất kéo theo sự vâng phục.
Trong phần giao lưu, các Chị Em của Hội Dòng đã đặt các câu hỏi. Đáp lại những thắc mắc của các Chị Em về sự giảm sút ơn gọi ở Việt nam, về sự tục hóa đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời dâng hiến và về việc truyền giáo, Ngài nhấn mạnh :
- Người trẻ hôm nay đang hít thở bầu khí tục hóa, nên họ khó nhận ra tiếng gọi của Chúa và đời sống dâng hiến không còn sức thu hút họ. Đối lại niềm vui của các tu sĩ là lời chứng mà người trẻ hôm nay cần để có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa. Hãy cầu nguyện thật nhiều để có được nhiều ơn gọi trong thế giới hôm nay.
- Sự tục hóa là một cách thức làm cho con người không còn nhìn nhận Chúa trong đời sống của mình. Các Chị hãy sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu, đối tượng duy nhất của các Chị. Hãy nhìn lên thánh giá để biết Chúa. Hãy cầu nguyện cho thế giới hôm nay.
- Tất cả chúng ta là nhà truyền giáo vì Giáo Hội là truyền giáo. Sắc lệnh “Ad Gentes” không mời gọi chúng ta nghĩ đến những vùng đất xa, nhưng mời gọi mọi người truyền giáo ngay nơi mình đang sống. Năm Đức Tin này, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta rao giảng Tin Mừng với một hình thức mới: Tân Phúc Âm hóa. Tân là mới, hãy canh tân chính bản thân để có thể rao giảng Tin Mừng. Bác ái với người nghèo đã có từ lâu. Nhưng người nghèo hôm nay không hẳn là nghèo về vật chất, nhưng là nghèo về tinh thần, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng,… Người truyền giáo hôm nay cần được huấn luyện bản thân.
Trước khi ban Phép lành Toà Thánh cho cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli hướng về Mẹ Maria và cầu nguyện với Mẹ. Cộng đoàn hát vang lời Kinh Salve Regina, lời kinh được vang lên từ đáy lòng của những người con mà Chúa Giêsu Con của Mẹ đã yêu thương, mời gọi và tuyển chọn, chắc hẳn Mẹ hài lòng biết bao.
Sau cùng, Đức TGM xướng kinh Lạy Cha và ban Phép Lành bằng tiếng Việt. Lúc 16g05, Đức TGM chào tạm biệt và kết thúc chuyến viếng thăm trước sự luyến tiếc của nhiều Chị Em đang còn chờ những huấn dụ cụ thể, và rất bổ ích cho đời tông đồ và truyền giáo của Chị Em.
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh Dòng Mỹ Tho chúng con xin tạ ơn Chúa vì biến cố vui mừng và hồng ân mà hôm nay Chúa ban cho Tỉnh Dòng Phaolô Mỹ Tho. Chúng con xin dâng lời ca ngợi:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con,
Chúa đáng chúc tụng tự đời đời tới muôn muôn thuở” (1 Sb 29, 10b)
Bảo Lộc – Phaolô Mỹ Tho
Hình ảnh ghi nhận
(Phạm Hữu Tiến)