30/07/2025
152
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Hồng ân khấn dòng - Niềm vui và hy vọng










 








Hồng ân khấn dòng - Niềm vui và hy vọng

Bài Viết: Sr Marie Mỹ Khoa

Hình: Sr Agnès Thu Hà

Dòng Thánh Phaolo Mỹ Tho
 

(WGPMT) “Tâm tình của em là lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn gọi em và em cũng xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong đời dâng hiến. Em mong đời sống của em sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa”, đây là lời chia sẻ của Sr. Francois Bernard dịp mừng kỷ kiệm 60 năm khấn dòng.

Trong tâm tình tạ ơn, Sr Marie Nhận mừng kỷ niệm 50 năm nói: “Trong tâm tình tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn gọi con, con xin được cám ơn nhà dòng, cám ơn các cộng đoàn đã cưu mang dạy dỗ con và cho con phục vụ mọi người trong sự yêu thương”.

Nối tiếp tâm tình với lời chia sẻ của Soeur Marie Hồng Vân mừng lễ ngân khánh: “25 năm sống đời dâng hiến đủ để con trưởng thành trong đời dâng hiến, đủ để con cảm nhận được sự yêu thương và quan phòng của Chúa, con xin dâng lên Chúa những bất toàn và thiếu sót của con, xin tình yêu Chúa tiếp tục phủ lấp trên cuộc đời con”.

Sáng ngày 30.07.2025 tại nguyện đường Dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, bầu khí trở nên rộn ràng khi chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, quý cha, quý ân nhân, thân nhân của các Soeurs về đây dâng thánh lễ tạ ơn - Ghi lại một dấu ấn thiêng liêng của những tâm hồn sống đời dâng hiến. Thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn cho 4 Soeurs trẻ và cũng là dịp đặc biệt để cùng ngước nhìn và cảm tạ hồng ân Chúa cùng với các Soeurs đáng kính mừng kỷ niệm 60 năm, 50 năm và 25 năm khấn dòng.

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân của các Soeurs mừng lễ.


Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô chia sẻ:  Thánh Phaolô nói “Đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” ( Pl 1, 21) bởi vì thánh Phaolô xác tín rằng có sự sống bên kia sự chết, có niềm hy vọng vượt qua cả biên giới của sự chết và đó chính là niềm hy vọng không làm ta thất vọng. Niềm xác tín ấy hôm nay được thể hiện qua việc các chị tuyên khấn vĩnh viễn, tuyên khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Bởi vì, các chị muốn tuyên bố rằng: có một giá trị lớn hơn của cải vật chất và niềm vui thân xác, có một tình yêu cả vượt lên mọi tình yêu trên trần thế này, lời tuyên khấn này làm cho cả Hội Thánh vui mừng. Nhưng để sống lời khấn ấy trong thế giới hôm nay đó là một thách đố, và vì thế các Soeurs mừng kỷ niệm 60 năm 50 năm và 25 năm khấn dòng là một tấm gương tuyệt vời, tấm gương về sự trung tín, về sự kiên trì mà Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: Kiên trì là một nhân đức gắn liền với đức cậy, gắn liền với niềm hy vọng, các Soeurs là tấm gương và qua các Soeurs, họ gặp được dấu chỉ của niềm hy vọng. Xin cho các Soeurs tiếp tục quảng đại đáp trả lại lời Thiên Chúa mời gọi và cảm nhận được trong đời mình lời hứa mà Chúa Giêsu đã nói:“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc thay ai trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa,…”.

Sau bài giảng, nghi thức tuyên khấn diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, Đức Giám mục thẩm vấn các khấn sinh để xác nhận sự tự nguyện và ý chí công khai thuộc trọn về Chúa Kitô qua đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong Hội dòng chị em thánh Phaolô thành Chartres.


Nghi thức tuyên khấn vĩnh viễn


Các nữ tu mừng kỷ niệm 60 năm, 50 năm và 25 năm khấn dòng lặp lại lời tuyên khấn

Các nữ tu mừng kỷ niệm 60 năm, 50 năm và 25 năm khấn dòng cũng lặp lại lời tuyên khấn cách đây hàng thập kỷ, các chị đã kết ước với ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, Bề trên Giám Tỉnh đại diện tỉnh dòng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Phêrô, quý cha và đặc biệt là gia đình của các nữ tu tuyên khấn và mừng lễ.


Đức Cha và quý cha chụp hình lưu niệm với các nữ tu tuyên khấn vĩnh viễn và mừng kỷ niệm 60 năm, 50 năm và 25 năm khấn dòng.

Thánh lễ khép lại vào lúc 11g00, để lại trong lòng người tham dự một niềm vui hân hoan thánh thiện sâu sắc, khắc ghi những khoảnh khắc của ngày hôm nay với niềm tin yêu và tràn đầy hy vọng vào tình yêu Chúa. Hơn cả một buổi lễ, đây thực sự là một bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì hồng ân đời thánh hiến đã được ban cho Giáo Hội, Hội Dòng và Tỉnh Dòng.

Hình ảnh ngày lễ