24/02/2012
534
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đến với người nghèo trong dịp tết nhâm thìn 2012

DÒNG PHAOLÔ THÀNH CHARTRES, TỈNH DÒNG MỸ THO

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO VÙNG SÂU, VÙNG XA

TRONG DỊP TẾT NHÂM THÌN 2012

 

Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres có tôn chỉ và mục đích là giáo dục và cứu tế, vì thế ngoài việc phục vụ tại các Giáo xứ như dạy Giáo lý, phụ trách Ca đoàn, Ban Lễ sinh, phục vụ Bàn thờ và Phòng thánh…,  các nữ tu của Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho còn tham gia vào việc giáo dục trẻ em và thực hiện những công tác có liên quan đến việc chăm sóc trẻ em bất hạnh (khiếm thính, thiểu năng vận động, bại não, mồ côi…), những người già yếu bệnh tật, những anh chị em nghèo khổ, đặc biệt trong những dịp Lễ, Tết…

Từ 23 năm qua, hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, các nữ tu thực hiện chương trình thăm hỏi và tặng quà cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, với ước mong mang lại chút ấm lòng cho anh chị em nghèo trong những ngày vui Xuân.

Cũng như những năm trước, vào những ngày cận Tết Nhâm Thìn 2012, bằng sự tiết kiệm và cùng với  sự trợ giúp của quí vị Ân Nhân xa gần, các nữ tu đã trao tận tay 570 phần quà (hoặc qua trung gian Quý Cha, Quý Thầy) đến bà con nghèo, già yếu, bệnh tật, không phân biệt tôn giáo thuộc các Giáo xứ Trung Lương, Xoài Mút, Tân Phước, An Đức, Rạch Cầu, Mỹ Trung, Cù lao Tân Phong (tỉnh Tiền Giang) An Hiệp – Cầu Đôi (tỉnh Vĩnh Long), Cá Hô (tỉnh Trà Vinh) và thành phố Mỹ Tho.

Trị giá của mỗi phần là 200.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, một thùng mì (30 gói) và 1kg đường cát. Đây là một món quà nhỏ nhưng hy vọng mang lại niềm vui cho những bà con kém may mắn.

Nhìn cảnh bà con nao nức chờ đợi nhận quà, và những gương mặt rạng rỡ khi nhận thùng mì, túi gạo, ký đường, thật cảm động làm sao! Có lẽ với món quà nhỏ bé này, các gia đình thêm được ít nhiều niềm vui khi quây quần bên nhau trong bữa ăn ngày Tết!

Những khi đi đến với anh chị em nghèo khó, chúng tôi nhận thấy mình đang được Chúa dẫn dắt đi sâu vào huyền nhiệm tình yêu của Ngài.

Thật vậy, tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn trăm bề của anh chị em, cảm nhận nỗi lo miếng cơm manh áo hằng ngày chồng chất trên những đôi vai gầy gò, nhìn gương mặt xanh xao và vẻ rụt rè, ngượng ngập của các em nhỏ, chúng tôi không khỏi xao lòng, khi biết đó chính là hình ảnh phản chiếu gương mặt của Chúa Giêsu đang nếm trải sự thiếu thốn của con người trần gian. Thiên Chúa cũng đang chịu cảnh thiếu thốn qua những con người đang sống lầm than!

Nhưng may thay, cuộc đời còn biết bao tấm lòng vàng đang mở ra, đồng cảm và sẻ chia với những người nghèo khổ. Đó là tấm lòng quảng đại của những vị ân nhân. Chính các vị đã trao cho chúng tôi cơ hội để đến với anh chị em nghèo tại nhiều nơi trên mảnh đất Đồng bằng sông Cửu Long. Các vị đã tin cậy gửi đến Tỉnh Dòng Phaolô Mỹ Tho những đồng tiền bác ái và nhờ chúng tôi, cùng với sự tiết kiệm, dành dụm, chắt chiu của mình, mang đến cho những gia đình nghèo không chỉ món quà vật chất, mà còn niềm vui tinh thần mỗi khi Tết đến, hoặc trong mùa mừng Chúa Giáng Sinh.

Do đó chúng tôi nhận ra tình yêu của Chúa luôn lan tỏa, từ trái tim truyền đến trái tim, từ quý ân nhân đến những người nghèo khổ.

Quả thật, chúng tôi, những nữ tu Dòng Thánh Phaolô đang chiêm ngắm và được dẫn dắt tiến bước trên hành trình tình yêu đó của Thiên Chúa.

Hành trình từ trái tim đến trái tim, con người với con người, và  cuộc kết nối tình yêu giữa Thiên Chúa và hết thảy mọi người trên trần gian.

Tết Nhâm Thìn 2012 đã trôi qua, nhưng những cánh hoa mai vẫn còn rực vàng, nồng ấm.

Rực vàng và nồng ấm như những nỗ lực của con người đang đến với nhau để chia sẻ tình yêu của Chúa.

 

Bảo Lộc  - Phaolô Mỹ Tho


 

Hình ảnh ghi nhận

StPaul+tetngngheo_01.JPGStPaul+tetngngheo_02.JPG

StPaul+tetngngheo_03.JPGStPaul+tetngngheo_04.JPG

StPaul+tetngngheo_05.JPGStPaul+tetngngheo_06.JPG

StPaul+tetngngheo_07.JPGStPaul+tetngngheo_08.JPG

StPaul+tetngngheo_09.JPGStPaul+tetngngheo_10.JPG