05/05/2025
86
Niềm vui hiệp hành trên đường Thánh Giá


















 

NIỀM VUI HIỆP HÀNH TRÊN ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

 

Dịp Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập

Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá Mỹ Tho

Đức Cha chụp chung với các Trưởng nhóm nhận Quy chế

 

Hôm nay, ngày 03 tháng 5 năm 2025, Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá do Đức Giám mục Giáo phận, Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Tôi, một người đã sống đời tu trong Hội dòng hơn 20 năm qua, chưa bao giờ thấy lòng mình trào dâng niềm cảm xúc khó tả như hôm nay. Đó là niềm an ủi sướng vui khi biết mình không đơn độc vì có nhiều người cùng đi trên con đường mình đi. Đó cũng chính là niềm vui hiệp hành trong tin yêu và hy vọng trên con đường Mến Thánh Giá.

Trong chương trình, trước Thánh lễ chúng tôi có buổi diễn nguyện về công ơn Đức Cha Lambert - Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu (HHTH) Mến Thánh Giá (MTG). Trong trầm lắng cầu nguyện, ca từ của bài hát mà nhạc sĩ Ân Đức gợi lên khiến tôi suy tư về thân phận của mình. “Dầu con là ai”, dù phận người yếu đuối mỏng manh, tôi vẫn được Chúa yêu thương che chở bằng một tình yêu Chúa đã dành sẵn cho tôi từ ngàn đời. Chính nhờ tình yêu cao vời của Chúa mà tôi được Hội dòng cưu mang, được cùng Hội dòng và nhiều anh chị em hội viên của Hiệp hội bước đi trong linh đạo MTG. Chọn bước theo Thánh Giá là chọn con đường hẹp của hy sinh hãm mình. Con đường ngược đời mà ít ai dám can đảm bước theo. Để kiên trì và và trung thành đi trọn con đường tình đó chỉ có thể nhờ ân ban của Chúa qua cầu nguyện và cố gắng tín thác mà thôi. Đúng là “Huyền nhiệm Mến Thánh Giá” mà ít ai cảm thấu được! Tôi xin khắc ghi muôn đời ân tình Chúa, nguyện suốt đời say mến Thánh Giá và hiến dâng đời mình cho Chúa trọn vẹn hơn.

Ngay sau phần diễn nguyện là nghi thức công bố quyết định thiết lập HHTH MTG. Đây là thời điểm thiêng liêng và trọng đại đối với Hội dòng và Hiệp hội, đánh dấu sự khai sinh chính thức của HHTH MTG Mỹ Tho. Việc thiết lập Hiệp hội là kết quả của hành trình dài được ấp ủ, chăm sóc và nuôi dưỡng bởi lòng yêu mến Thánh Giá và khát vọng đem Tin Mừng cứu độ đến với mọi người. Qua ngần ấy năm tháng trong lặng thầm với những cố gắng hy sinh, Hiệp hội đã hiện diện, đã sống động giữa lòng đời như một mạch nước ngầm nuôi dưỡng cánh đồng ân sủng của Hội thánh. Hiệp hội Tín hữu MTG Mỹ Tho trong giai đoạn thử nghiệm dài không bảng hiệu, không công khai, không vinh quang rực rỡ, chỉ có những tâm hồn thầm lặng và tín trung ôm ấp Thập giá Chúa, sống và tan biến giữa đời như men như muối cho đời. Chính nhờ ân sủng Chúa đã sinh ra và nuôi dưỡng Hiệp hội cách âm thầm như Thiên Chúa thường làm mọi kỳ công. Bởi thế, ngày công bố thiết lập Hiệp hội hôm nay không phải là khởi đầu của một thực tại mà là vén mở một hồng ân đã trổ sinh hoa trái từ lâu trong lòng Hội thánh.

Khi chứng kiến nghi thức gia nhập và cam kết của các Hội viên trong Thánh Lễ, từng lời tuyên đọc của thành viên như chạm đến cõi sâu thẳm của lòng tôi. Tạ ơn Chúa vì những anh chị em Hội viên đã sống một hành trình gian khó lặng thầm, như những người “đồng chí” cùng chung một linh đạo Mến Thánh Giá với tôi, nay được Giáo hội chính thức xác nhận và chúc phúc. Tôi nhìn vào khuôn mặt của từng hội viên khi tiến lên gia nhập và cam kết, tôi thấy mỗi ánh mắt, mỗi bước chân đều ẩn chứa vẻ đẹp của những tâm hồn đơn sơ nhưng đầy ắp tình yêu mến lớn lao. Những lời cam kết thốt ra, không vội vã, không phô trương mà như nhịp đập chân thành của những trái tim đã gắn bó trọn vẹn với Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Tôi đứng bên cạnh dòng người đang tiến lên, lòng thầm dâng lên lời nguyện: “Lạy Chúa, xin gìn giữ những tâm hồn bé mọn này mãi thuộc về Đấng Chịu-Đóng-Đinh”.

Với sự thiết lập chính thức hôm nay, HHTH MTG Mỹ Tho không thay đổi bản chất âm thầm của mình mà chỉ thêm vững vàng trong căn tính và thêm động lực để lớn lên mỗi ngày. Ước gì các hội viên vẫn tiếp tục yêu mến Thánh Giá Chúa bằng những hy sinh bé nhỏ, vẫn là ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm thế giới đang lạnh giá vì chiến tranh, hận thù và chia rẽ.

Nghi thức gia nhập và cam kết của các Hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá

Tạ ơn Chúa đã thương tuyển chọn và dẫn dắt từng hội viên đến ngày hồng phúc hôm nay. Hội dòng MTG Mỹ Tho tri ân tất cả những ai đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và nâng đỡ để trong Năm Thánh này Hiệp hội chính thức được khai sinh trong tin yêu và hy vọng. Nguyện xin Thập giá Chúa Giêsu Kitô luôn là ánh sáng dẫn đường, là sức mạnh nâng đỡ để HHTH MTG Mỹ Tho mãi kiên trung tiến lên trên đường về cõi phúc vô biên với Đấng phục sinh.

Quý Hội viên Hiệp hội chụp chung với Đức Cha, quý Cha và quý Dì cuối lễ

Nữ tu Anna Lê Thị Mộng Huyền