SỨ ĐIỆP
CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI GỞI CHO CÁC BẠN TRẺ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN THỨ XXV
(28/03/2010)
« Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì
để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ? » (Mc 10, 17)
Các bạn thân mến,
Năm
nay, chúng ta mừng kỷ niệm năm thứ 25 thành lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, mà đấng
Đáng Kính Gioan-Phaolô II đã muốn như là cuộc hẹn hằng năm giữa các bạn trẻ tín
hữu trên toàn thế giới. Đó đã là một sáng kiến ngôn sứ trổ sinh những hoa trái
dồi dào, cho phép các thế hệ kitô hữu mới gặp gỡ nhau, lắng nghe Lời Chúa, khám
phá vẻ đẹp của Giáo Hội và sống những kinh nghiệm đức tin mạnh mẽ mà đã dẫn đưa
nhiều bạn trẻ đến chỗ quyết định hiến thân hoàn toàn cho Chúa Kitô.
Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXV này được coi là một giai đoạn hướng đến cuộc Hội
Ngộ Quốc Tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ diễn ra vào tháng Tám năm 2011 tại Madrid, mà
cha hy vọng rằng các con sẽ hiện diện đông đảo để sống biến cố ân sủng này.
Để
chuẩn bị cho cuộc cử hành này, cha xin đề nghị cho các con một vài suy tư về đề
tài của năm nay : « Lạy
Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ? »
(Mc 10, 17), được rút ra từ đoạn Tin Mừng về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với
chàng thanh niên giàu có. Đề tài này đã từng được bàn đến, vào năm 1985, bởi
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong một lá thư rất hay lần đầu tiên gởi cho
các bạn trẻ.
1. Chúa Giêsu gặp chàng thanh niên
Tin
Mừng thánh Marcô kể lại : « Đức
Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và
hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp? ” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành
cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ
ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính
mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở
nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta:
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo,
anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta
sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. »
(Mc 10, 17-22)
Trình
thuật này diễn tả cách rõ rệt sự chú ý lớn lao của Chúa Giêsu đối với các bạn
trẻ, đối với các con, đối với những mong đợi của các con, những niềm hy vọng
của các con, và cho thấy ước ao của Ngài lớn lao dường nào muốn gặp gỡ các con
cách cá nhân và mở ra cuộc đối thoại với mỗi người các con. Trên thực tế, Chúa
Kitô đã dừng bước để trả lời cho câu hỏi của người đối thoại của Ngài. Như thế,
Ngài biểu lộ sự ứng trực hoàn toàn dành cho chàng thanh niên này, người đã chín
mùi khát khao nói chuyện với « Thầy Nhân Lành », để học từ Ngài trải
qua hành trình của cuộc sống. Khi đề nghị đoạn Tin Mừng này, vị Tiền Nhiệm của
cha đã muốn khích lệ mỗi người trong các con « phát triển sự đối thoại
riêng của mình với Chúa Kitô – cuộc đối thoại mà có một tầm quan trọng nền tảng
và hàng đầu đối với một người trẻ » (Thư
gởi các bạn trẻ, số.2).
2. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến
Trong
trình thuật Tin Mừng, thánh Marcô nhấn mạnh rằng « Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu
mến» (x. Mc 10, 21). Chính trong cái nhìn của Chúa mà hệ tại cốt
lõi của cuộc gặp gỡ rất đặc biệt này và của tất cả kinh nghiệm Kitô giáo. Quả
thế, trước tiên, Kitô giáo không phải một nền luân lý, nhưng là một kinh nghiệm
về Chúa Giêsu-Kitô, Đấng yêu thương chúng ta cách cá nhân, người trẻ hay người
già, nghèo hay giàu. Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta quay lưng
lại với Ngài.
Chú
giải cảnh tượng này, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã thêm vào, khi nói với
những người trẻ các con : « Cha chúc các con biết đến một cái nhìn
như thế ! Cha chúc các con kinh nghiệm được rằng, quả thật, chính Chúa
Kitô đang yêu thương nhìn các con ! » (Thư gởi các bạn trẻ, số.7). Một tình yêu, mà
đã được biểu lộ trên Thập Giá cách trọn vẹn và hoàn toàn đến nỗi đã làm cho
thánh Phaolô viết cách sửng sờ : « Ngài đã yêu thương tôi và đã phó
mình vì tôi » (Gal 2, 20). Đức Gioan-Phaolô II còn viết : « Biết
rằng Chúa Cha đã luôn yêu thương chúng ta trong Con của Ngài, rằng Chúa Kitô
luôn yêu thương mỗi người, điều đó trở nên điểm tựa chắc chắn cho tất cả cuộc
sống làm người của chúng ta » (Thư
gởi các bạn trẻ, số.7), và cho phép chúng ta vượt lên trên mọi thử
thách : việc khám phá tội lỗi của chúng ta, sự đau khổ, sự nản lòng.
Nguồn
mạch của mọi đời sống kitô hữu và lý do nền tảng của việc loan báo Tin Mừng nằm
ở trong tình yêu thương này : nếu chúng ta thực sự đã gặp Chúa Giêsu, thì
chúng ta không thể nhịn làm chứng cho Ngài trước những ai vẫn còn chưa gặp được
cái nhìn của Ngài !
3. Khám phá dự phóng cuộc đời
Nơi
chàng thanh niên của Tin Mừng, chúng ta có thể khám phá một thân phận rất giống
với thân phận của mỗi người chúng ta. Các con cũng thế, các con giàu những phẩm
chất, nghị lực, ước mơ và hy vọng : những nguồn năng lực mà các con sở hữu
dồi dào ! Tuổi tác của các con thậm chí là một sự phong phú lớn lao không
chỉ cho các con, nhưng còn cho những người khác, cho Giáo Hội và cho thế giới.
Chàng
thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu : « Tôi phải làm gì ? ».
Giai đoạn của cuộc sống mà chúng con đang trải qua là một thời gian khám
phá : giai đoạn của những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho các con và là
giai đoạn của những trách nhiệm của các con. Đó cũng là giờ phút của những chọn
lựa căn
bản để xây dựng dự phóng cuộc sống của các con. Bởi thế, đó là thời điểm các
con tự vấn về ý nghĩa đích thực của cuộc sống và các con tự hỏi :
« Tôi có thỏa mãn về cuộc sống của tôi không ? Tôi còn thiếu điều
gì ? ».
Như
chàng thanh niên trong Tin Mừng, các con cũng thế, có lẽ các con đang sống
những hoàn cảnh bất định, bối rối hay đau khổ, chúng đưa các con đến chỗ khát
vọng một cuộc sống không xoàng xĩnh tầm thường và tự hỏi : một cuộc sống
thành đạt hệ tại điều gì ? Tôi phải làm gì ? Đâu có thể là dự phóng
cuộc sống của tôi ? « Tôi phải làm gì, để đời tôi có tất cả giá trị
của nó và tất cả ý nghĩa của nó ? » (Ibid., số 3).
Đừng
sợ phải đương đầu với những câu hỏi này ! Còn lâu mới đè nặng các con,
chúng thể hiện những khát vọng lớn lao hiện diện trong tâm hồn của các con. Do
đó, cần phải lắng nghe chúng. Chúng chờ đợi những câu trả lời không giả tạo,
nhưng có khả năng thỏa mãn những mong đợi sự sống và hạnh phúc đích thực của
các con.
Để
khám phá dự phóng cuộc sống có thể làm cho các con hạnh phúc tròn đầy, các con
hãy lắng nghe Thiên Chúa, Đấng có kế hoạch yêu thương của Ngài trên mỗi người
trong chúng con. Hãy tin tưởng cầu xin Ngài : « Lạy Chúa, đâu là kế
hoạch của Đấng Tạo Hóa và là Cha của Ngài trên cuộc đời con ? Đâu là thánh
ý Chúa ? Con ước ao thực thi nó ». Các con hãy tin chắc rằng Ngài sẽ
trả lời cho các con. Đừng sợ câu trả lời của Ngài ! « Thiên Chúa lớn
hơn tâm hồn ta và Ngài biết mọi sự » (1Ga 3, 20) !
4. Hãy đến và theo Tôi !
Khi
mời chàng thanh niên giàu có vượt lên trên sự thỏa mãn những khát vọng và những
dự phóng cá nhân của mình, Chúa Giêsu nói với anh ta : « Hãy đến và
theo Tôi ! ». Ơn gọi kitô hữu lóe ra từ một đề nghị tình yêu của Chúa
và chỉ được thể hiện nhờ một lời đáp trả yêu thương : « Chúa Giêsu
mời gọi các môn đệ của Ngài hoàn toàn trao hiến cuộc sống của mình, không tính
toán hay vụ lợi nhân loại, với một sự tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Các
thánh đón nhận lời mời gọi đòi hỏi này và, trong sự khiêm tốn ngoan ngoãn, bước
theo Chúa Kitô đóng đinh và phục sinh. Sự hoàn thiện của các ngài, trong sự
lôgíc của đức tin mà đôi khi không hiểu thấu về mặt nhân loại, hệ tại ở chỗ
không còn đặt mình làm trung tâm, nhưng chọn lựa bước đi ngược dòng bằng việc
sống theo Tin Mừng » (Bênêđictô XVI, Bài
giảng nhân dịp nhiều cuộc phong thánh, ngày 11/10/2009).
Theo
gương của nhiều môn đệ của Chúa Kitô, các con cũng thế, các bạn trẻ thân mến,
các con hãy vui mừng đón nhận lời mời gọi bước theo Ngài, để sống cách mãnh
liệt và phong nhiêu trong thế giới này. Quả thế, nhờ Bí tích Rửa Tội, Ngài kêu
gọi mỗi người bước theo Ngài qua những hành động cụ thể, yêu mến Ngài trên hết
mọi sự và phục vụ Ngài nơi các anh em của Ngài. Than ôi, chàng thanh niên giàu
có đã không đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu và đã buồn rầu bỏ đi. Anh ta đã
không tìm thấy được sự can đảm từ bỏ những của cải vật chất để tìm thấy sự
thiện lớn lao hơn mà Chúa Giêsu đề nghị.
Sự
buồn rầu của chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng là sự buồn rầu nảy sinh
trong tâm hồn của mỗi người khi người ta không có can đảm bước theo Chúa Kitô,
thực hiện sự chọn lựa tốt đẹp. Nhưng không bao giờ quá muộn để đáp lời
Ngài !
Chúa
Giêsu không bao giờ ngừng cái nhìn yêu thương của mình và kêu gọi làm môn đệ
của Ngài, nhưng Ngài đề nghị cho một số người một sự chọn lựa tận căn hơn.
Trong Năm Linh Mục này, cha muốn khích lệ những thanh thiếu niên chú ý đến sự
kiện là biết liệu Chúa đang mời gọi họ đến một sự trao hiến lớn hơn không, trên
con đường chức Linh mục thừa tác, và sẵn sàng ứng trực để quảng đại và nhiệt
tình đón nhận dấu chỉ trìu mến đặc biệt này, bằng cách thực hiện với một linh
mục, với vị linh hướng của mình, một con đường phân định cần thiết. Vả lại, các
bạn trẻ nam nữ thân mến, các con đừng sợ, nếu Chúa kêu gọi các con sống đời tu
trì, đan tu, truyền giáo hay thánh hiến đặc biệt : Ngài biết trao ban niềm
vui sâu xa cho những ai đáp lại cách quảng đại !
Vả
lại, cha mời gọi những ai cảm thấy ơn gọi hôn nhân hãy đón nhận nó cách tin
tưởng, bằng cách dấn thân đặt cơ sở vững chắc để sống một tình yêu cao cả,
chung thủy và rộng mở cho hồng ân sự sống, là sự phong phú và ân sủng cho xã
hội và cho Giáo Hội.
5. Hướng đến sự sống đời đời
« Tôi
phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ? ». Câu hỏi này
của chàng thanh niên trong Tin Mừng dường như xa rời với những bận tâm của
nhiều người trẻ hôm nay, vì, như vị tiền nhiệm của cha nhận xét, « chẳng
phải chúng ta là thế hệ mà thế giới và sự tiến bộ trần thế hoàn toàn dành chân
trời hiện hữu cho ? » (Thư
gởi các bạn trẻ, số.5). Tuy nhiên, vấn đề về « sự sống đời
đời » lộ ra vào những thời điểm đặc biệt đau đớn của cuộc sống, khi chúng
ta chịu sự mất mác một người thân hay khi chúng ta kinh nghiệm được sự thất
bại.
Nhưng
« sự sống đời đời » là gì mà chàng thanh niên giàu có lưu tâm
đến ? Chúa Giêsu đã minh họa điều đó cho chúng ta khi nói với các môn đệ
của mình, Ngài khẳng định : « Thầy sẽ gặp lại anh em và lòng anh em
sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.» Những lời này chỉ
ra một đề nghị phấn khởi hạnh phúc vô tận, niềm vui luôn mãi tràn đầy tình yêu
Thiên Chúa.
Tự
vấn về tương lai chung cuộc đang chờ đợi mỗi người chúng ta mang lại
một ý nghĩa tròn đầy cho cuộc sống, vì điều đó định hướng dự phóng cuộc đời đến
những chân trời không bị giới hạn cũng không thoáng qua, nhưng là bao la và sâu
xa. Những chân trời này đưa chúng ta đến yêu mến thế giới, mà Thiên Chúa yêu
thương dường nào, đến hiến thân mình cho sự phát triển của nó, luôn luôn với sự
tự do và niềm vui nảy sinh từ đức tin và đức cậy. Đó là những chân trời mà giúp
không cho tuyệt đối hóa những thực tại trần thế, bằng cách cảm nhận rằng Thiên
Chúa chuẩn bị cho chúng ta một viễn ảnh lớn hơn, và giúp lặp lại cùng với thánh
Augustinô : « Chúng ta hãy cùng nhau ước ao quê hương trên trời, hãy
đeo đuổi quê hương trên trời, hãy cảm nhận mình là những lữ khách ở dưới
thế » (Chú giải Tin
Mừng thánh Gioan, Bài giảng 35, 9). Cái nhìn hướng về sự sống đời
đời, chân phước Pier Giorgio Frassati, qua đời vào năm 1925 ở tuổi 24, đã
nói : « Tôi muốn sống chứ không muốn sống lay lắt ! » và,
trên tấm hình về việc leo thang, được gởi đến cho một người bạn, ngài đã
viết : « Hướng về trời cao », ám chỉ đến sự hoàn thiện kitô
giáo, nhưng cũng ám chỉ đến sự sống đời đời.
Các
bạn trẻ thân mến, cha khích lệ các con đừng quên viễn ảnh này trong dự phóng
cuộc sống của các con : chúng ta được kêu gọi đến vĩnh cửu. Thiên Chúa đã
tạo dựng chúng ta để ở lại với Ngài, luôn mãi. Nó (viễn ảnh) sẽ giúp các con
mang lại ý nghĩa tròn đầy cho những chọn lựa của các con và mang lại phẩm chất
cho cuộc sống của các con.
6. Những giới răn, con đường của tình yêu đích thực
Chúa
Giêsu nhắc cho chàng thanh niên giàu có mười giới răn, như là những điều kiện
cần thiết để « được sự sống đời đời làm gia nghiệp ». Đó là những
điểm quy chiếu thiết yếu để sống trong tình yêu, để phân biệt cách rõ ràng sự
thiện khỏi sự dữ và xây dựng một dự phóng cuộc sống vững chắc và bền vững. Đối
với các con cũng thế, Chúa Giêsu cũng yêu cầu các con liệu các con biết các
giới răn, liệu các con ưu tư đào tạo lương tâm các con theo lề luật của Thiên
Chúa và liệu các con đem thực hành chúng hay không.
Chắc
chắn, nó hệ tại những vấn đề ngược dòng so với não trạng hiện nay đang đề nghị
một sự tự do tách rời với những giá trị, những quy luật, những chuẩn mực khách
quan và kêu gọi bác bỏ tất cả những gì giới hạn những ước muốn chốc lát. Nhưng
kiểu đề nghị này, thay vì dẫn đến sự tự do đích thực, lại dẫn con người trở
thành nô lệ cho chính mình, cho những ước muốn tức thời của mình, cho những
ngẫu tượng như là quyền lực, tiền bạc, thú vui vô độ và những quyến rũ của thế
gian, làm cho mình không còn khả năng bước theo ơn gọi yêu thương bẩm sinh của
mình.
Thiên
Chúa ban cho chúng ta những giới răn bởi vì Ngài muốn đào tạo cho chúng ta sự
tự do đích thực, bởi vì Ngài muốn xây dựng cùng với chúng ta một Vương quốc
tình yêu, công lý và hòa bình. Lắng nghe chúng và đem ra thực hành không có
nghĩa là bị tha hóa, nhưng là tìm thấy con đường tự do và tình yêu đích thực,
vì những giới răn không giới hạn hạnh phúc, chúng chỉ ra làm thế nào tìm được
nó. Lúc bắt đầu đối thoại với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu nhắc cho anh
ta rằng lề luật được Thiên Chúa ban là tốt lành, vì « Thiên Chúa là tốt
lành ».
7. Chúng tôi cần đến các con
Những
người ngày nay đang sống trong thân phận của giới trẻ phải đương đầu với nhiều
vấn đề đến từ sự thất nghiệp, thiếu những quy chiếu và lý tưởng chắc chắn, cũng
như những viễn ảnh cụ thể cho tương lai. Đôi khi, người ta có thể có cảm tưởng
bất lực đối diện với những khủng hoảng và những lệch lạc hiện nay. Bất chấp
những khó khăn, các con đừng nản lòng và đừng từ bỏ những giấc mơ của các
con ! Trái lại, hãy vun trồng trong tâm hồn các con những ước muốn lớn lao
huynh đệ, công lý và hòa bình. Tương lai nằm nơi đôi bàn tay của những ai biết
tìm kiếm và tìm thấy những lý do sống và hy vọng mãnh liệt. Nếu các con muốn
điều đó, thì tương lai nằm nơi đôi bàn tay của các con, vì những ân huệ và sự
phong phú mà Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn của mỗi người các con, được khuôn
đúc qua việc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể mang lại một niềm hy vọng đích thực
cho thế giới ! Chính niềm tin vào tình yêu của Ngài mà, khi làm cho các
con mạnh mẽ và quảng đại, sẽ mang lại cho các con sự can đảm đương đầu cách
bình thản con đường của cuộc sống và đảm nhận những trách nhiệm gia đình và
nghề nghiệp. Các con hãy nỗ lực xây dựng tương lai của các con bằng cách đi
theo những hành trình nghiêm chỉnh của việc đào tạo bản thân và học tập, để
phục vụ công ích cách có năng lực và quảng đại.
Trong
Thông điệp gần đây của cha về sự phát triển toàn diện, Bác Ái Trong Chân Lý, cha
đã liệt kê danh sách một vài những thách đố lớn lao cấp bách và chủ yếu cho
cuộc sống của thế giới này : việc sử dụng các tài nguyên trái đất và lòng
tôn trọng nền sinh thái, việc phân phối công bằng các của cải và việc kiểm soát
những bộ máy tài chính, sự liên đới với những nước nghèo trong khuôn khổ gia
đình nhân loại, cuộc đấu tranh chống lại sự đói nghèo trên thế giới, việc thăng
tiến phẩm giá của lao công con người, việc phục vụ cho nền văn hóa sự sống,
việc xây dựng hòa bình giữa các dân tộc, đối thoại liên tôn, việc sử dụng đúng
đắn các phương tiện truyền thông xã hội.
Đó
là những thách đố mà các con được kêu gọi trả lời để xây dựng một thế giới công
bằng và huynh đệ hơn. Đó là những thách đố yêu cầu một dự phóng cuộc sống có
tính đòi hỏi và làm say mê, trong đó đầu tư tất cả sự phong phú của các con
theo kế hoạch mà Thiên Chúa có trên mỗi người các con. Nó không hệ tại việc
thực hiện những cử chỉ anh hùng, hay ngoại thường, nhưng là hành động bằng cách
dùng cho có ích lợi những tài năng và khả năng riêng của mình, bằng cách dấn
thân tiến bộ liên lỉ trong đức tin và trong tình yêu.
Trong
Năm Linh Mục này, cha mời gọi các con học biết đời sống của các thánh, đặc biệt
đời sống của các thánh linh mục. Các con sẽ thấy rằng Thiên Chúa đã hướng dẫn
các ngài và các ngài đã tìm thấy được con đường của mình ngày qua ngày, chính
xác là trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúa Kitô kêu gọi mỗi người trong các
con dấn thân cùng với Ngài và đảm nhận những trách nhiệm của các con để xây
dựng nền văn mình tình thương. Nếu các con bước theo Lời của Ngài, thì con
đường của các con, nó cũng sẽ được soi sáng, và sẽ dẫn các con đến những đích
đến cao quý mang lại niềm vui và trao cho cuộc sống một ý nghĩa tròn đầy.
Xin
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, đồng hành với các con bằng sự che chở của
Mẹ. Cha đảm bảo nhớ đến các con trong lời cầu nguyện và cha trìu mến chúc lành
cho các con.
Vatican, ngày 22 tháng Hai năm 2010
BÊNÊĐICTÔ XVI, Mục tử của các mục tử
Lm. Võ
Xuân Tiến chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp
Posted on 16/03/2010 by Xuân Bích
Việt Nam