23/03/2013
541

YẾU ĐUỐI

 

“Xin cho con sống trọn kiếp người,

Giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối.”

Bạn thân mến, thân phận con người vốn mong manh, mỏng dòn và yếu đuối. Có những người bạn mới gặp hôm qua, hôm nay bất ngờ họ đã mất đi. Có nhiều doanh nghiệp đang làm ăn thành công, vài tháng sau lại tuyên bố phá sản, giám đốc bỏ trốn “biệt vô âm tín”. Cuộc đời là vậy đó! Kiếp người yếu đuối, mỏng manh, danh vọng như gió thoảng mây bay. Vậy bạn đã có lần nào cảm nghiệm như thế chưa? Bạn và tôi đều là những con người yếu đuối. Thế thì chúng ta có biết mình thường yếu đuối ở những khía cạnh nào không?

Phải chăng bạn và tôi thường sa ngã trước những cám dỗ của thú vui, tiền bạc, danh vọng và sắc đẹp v.v.? Chúng ta không đủ sức chống trả trước những cám dỗ hấp dẫn của Satan. Chúng ta vấp ngã, xưng tội, rồi lại phạm tội. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đời sống tâm linh những người trẻ như chúng ta. Nhiều lúc chúng ta ngã lòng, buông xuôi mặc cho dòng đời cuốn vào những thú vui của xác thịt, đam mê của cải vật chất.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã từng dạy: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Thế nên, không có ơn Chúa, bạn và tôi không thể nào vượt qua những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian luôn rình rập ta mọi lúc mọi nơi. Vậy mà, phải chăng đã nhiều lần chúng ta quá ỷ lại vào sức mình, để rồi thất bại trước ma quỷ? Nói tóm lại, chúng ta như những đứa trẻ thơ cần bàn tay của Chúa dẫn đưa, dìu dắt qua những cám dỗ, chông gai và nguy hiểm trong cuộc sống thường nhật; như lời Thánh Vịnh đã diễn tả: “Như trẻ thơ nép mình lòng mình mẹ, trong Ngài tâm hồn con lặng lẽ an vui.”. Hay như một bài thánh ca nào đó có lời rằng: “Chúa ấp ủ đời con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.”

Triết gia Pascal đã từng ví: “Con người là cây sậy biết suy tư.” Vâng, con người vốn dĩ mỏng manh và yếu đuối như cây sậy. Điều cốt lõi là bạn và tôi có nhận ra những yếu đuối, vấp ngã của mình trong kiếp nhân sinh hay không mà thôi? Chuyện kể rằng, có một dòng người đang xếp hàng. Một người la mắng người đứng trước đeo sọt rác hôi thối quá. Thế nhưng, người này lại bị người đứng sau trách mắng sọt rác của người ấy cũng hôi không kém. Điều này cho thấy mình dễ tìm ra khuyết điểm, yếu đuối của người khác, nhưng lại khó thấy hoặc không muốn nhận ra những yếu đuối của chính mình. Bởi vậy, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Trước khi lấy cái rác trong con mắt người khác thì hãy lấy cái xà trong con mắt anh em trước đã.” Còn thánh Phaolô thì dạy rằng: “Anh em đừng tự hào điều gì ngoài những yếu đuối của anh em. Nếu có tự hào hãy tự hào trong Chúa.”

Năm xưa trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã khuyên nhủ các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” Ước gì, trong mùa Chay Thánh này, mỗi người trẻ chúng ta biết nhận ra thân phận yếu đuối mỏng dòn của bản thân, biết tỉnh thức, sám hối, và sống khiêm tốn với Chúa và với anh em!

Raphael Trần Dương Tuyển