18/06/2025
220
Thắp nén hương lòng cảm mến Cha Kim Long















 



Thắp nén hương lòng cảm mến Cha Kim Long

 Qua lời suy niệm, cầu nguyện với thánh ca “Chúa không lầm”

Magarita Lê Minh Hồng Trang

 

Chúa ơi! Hôm nay, con nhận được tin Cha Kim Long được Chúa gọi về an nghỉ, lòng con bồi hồi, xúc động. Con nhớ đến Cha và biết ơn sâu sắc bởi rất nhiều bài thánh ca con tham dự phụng vụ là do Cha sáng tác. Hôm nay, trong lời cầu nguyện cho linh hồn Prô của ngài, con nhớ ngay đến bài thánh ca “Chúa không lầm, một bản thánh ca bất hủ trong con: Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con…

Giữa những tháng ngày hối hả, tạm gác mọi chuyện, con thinh lặng, nép mình bên Chúa cầu nguyện thật là hạnh phúc! Những ca từ của bài hát chậm rãi, du dương, nâng tâm hồn con lên cùng Chúa: “Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn…”

Con tự hỏi sao Ca không lầm khi Ngài dựng nên con, “Chúa lại không lầm khi Ngài đành hy sinh, Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, Ca không lầm khi Ngài dìu con lên” ? Những câu hỏi ấy vang lên trong con bao điều suy nghĩ. Con chợt nhận ra: Phải rồi! Chúa nhân từ và quyền năng biết mấy, Ngài làm sao có thể lầm được! Mặc dù bản tính của con là: được cưu mang trong tội lỗi, không đáp tình, đời dạt trôi như cánh bèo, là đời con bao yếu hèn,… và rồi con cũng suy nghĩ về chính mình: Con! Con tội lỗi! Con cứng đầu mỏng manh, yếu đuối lắm! Đời con thì yếu hèn, đường tình con oan trái nhiều, … Càng nghĩ, con càng thấy mình thật tội lỗi, bất xứng và con càng cảm nhận ra một điều như câu trả lời cho muôn vàn câu hỏi: “Nhưng lòng Chúa quá bao la! Dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha!”. Tình yêu của Chúa vô bờ bến! Ca đã ban cho con sự sống quý giá. Con tự hào vì được mang hình ảnh tuyệt vời của Đấng Sáng Tạo nên con. Chúa còn ban cho con sự tự do, Chúa còn cứu chuộc con trong ân nghĩa bằng giá máu hy sinh trên thập hình của Ngài, Chưa dừng lại, tình Ngài vô biên còn ban Thánh Thần canh tân đổi mới chúng con từng ngày trên cuộc đời lữ hành này. Con nhớ đến những Bí tích con đã lãnh nhận, những lời con đã tuyên xưng nhưng lắm lúc con lại quên đi một cách dễ dàng. Con nhớ đến hình ảnh Chúa giang tay gục đầu trên Thánh Giá. Con nhớ đến những lần con khóc thương Chúa mỗi thứ Sáu Tuần Thánh nhưng rồi mùa Phục Sinh qua đi, con lại trở về với thói hư cũ!... Lời Cha Kim Long viết nhắc con nhận ra một điều: …vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi; … còn mang thân thể nặng nề là còn luôn mê mải trần thế và nhất là: “nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh”. Lời ca của Cha bao giờ cũng vậy, hết sức nhẹ nhàng, giản dị mà chân thành, sâu sắc. Con cảm nếm được tình yêu thương của Chúa qua dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu và con đúng là “đứa con hoang đàng”, là “người anh cả hẹp hòi”. Con sung sướng vô cùng vì có Chúa là Cha Nhân Từ. Dù con có như thế nào, dù con có tội lỗi ra sao thì tình Chúa vẫn lấp đầy trong con tất cả. Con biết cuộc sống hiện tại của con, những gì con đang có, những việc tốt đẹp con làm, tất cả đều là hồng ân Chúa ban!

Con thường nghe nói hát thánh ca là cầu nguyện hai lần và bài thánh ca “Chúa không lầm của Cha Kim Long đã giúp con không chỉ hai mà còn ngàn lần hơn thế, những lời cầu nguyện chân thành! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự nhận biết này,  cùng cảm tạ Chúa đã ban cho Cha Kim Long tài năng sáng tác cũng như đời sống tốt lành của Cha, làm gương sáng soi đường cho chúng con không chỉ bằng những ca từ mà còn bằng chính cả trái tim mình. Cha Kim Long đã hoàn thành sứ vụ tốt đẹp thiêng liêng Chúa đã trao phó, xin Chúa thương đón nhận Cha vào nước Thiên Đàng. Con cũng xin cho chúng con là “Những người Lữ hành Hy vọng giữa cuộc sống chiến đấu này luôn vững một niềm trông cậy vào tình thương Chúa vô biên. Con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen Cha trên trời, Amen!