14/10/2025
12
Thánh Hedviga, nữ tu và thánh Margarita Maria Alacoque, đồng trinh













 

Ngày 16 tháng 10
Thánh Hedviga, nữ tu (1174-1243)
và thánh Margarita Maria Alacoque, đồng trinh (1647-1690)

 

Ngày 16 tháng 10, Giáo Hội mừng kính hai vị thánh có đời sống hoàn toàn khác nhau về hoàn cảnh nhưng lại gặp nhau trong cùng một điểm: tình yêu nồng nàn dành cho Thiên Chúa và lòng thương xót đối với con người. Thánh Hedviga, nữ tu của thế kỷ XII, là mẫu gương của đức khiêm nhường, hiền hậu và phục vụ âm thầm; còn Thánh Margarita Maria Alacoque, nữ tu của thế kỷ XVII, lại là khí cụ Chúa dùng để mạc khải cho thế giới Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cả hai vị đều dạy cho chúng ta con đường nên thánh – con đường của tình yêu, cầu nguyện và hiến dâng trọn vẹn.


I. THÁNH HEDVIGA – CON NGƯỜI CỦA BÁC ÁI KHIÊM NHƯỜNG

Sinh trong một gia đình hoàng tộc quyền quý, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhưng ngay từ tuổi thơ, Hedviga đã chọn cho mình một con đường khác: đường hẹp của Tin Mừng. Thánh nữ kết hôn với quận công Henri xứ Ba Lan, nhưng không vì thế mà xa rời đức tin. Chính đời sống hiền lành, đạo đức và lòng yêu thương của bà đã cải hóa được người chồng hoang đàng, đưa ông trở về với Thiên Chúa. Như người phụ nữ hiền đức trong Sách Châm Ngôn: “Nữ nhân tài đức ai sẽ tìm được? Nàng quý giá hơn ngọc ngà châu báu.” (Cn 31,10).

Khi chồng qua đời, thánh nữ chọn sống đời đan tu, mặc áo dòng và xin được đối xử như mọi chị em khác, dù bản thân là mẹ của bề trên. Trong khi nhiều người tìm vinh dự, Hedviga lại tìm đến nơi khiêm tốn nhất, phục vụ những người phong cùi, chăm sóc bệnh nhân, băng bó vết thương bằng chính đôi tay của mình. Hình ảnh ấy gợi lại lời Chúa Giêsu: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta đau yếu, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,35-36).

Hedviga đã sống trọn vẹn lời mời gọi đó. Bà không chỉ giúp đỡ người nghèo, mà còn chữa lành linh hồn họ bằng lòng nhân hậu. Khi tuổi già sức yếu, người ta muốn cho bà được nới lỏng kỷ luật, nhưng bà khiêm tốn đáp: “Nếu tôi đã khấn sống nghèo khó và hãm mình, thì lẽ nào nay lại muốn được biệt đãi?” Đức khiêm tốn ấy làm rạng ngời ơn thánh trong đời bà.

Đối với Hedviga, con đường nên thánh là con đường của phục vụ trong thinh lặng. Thánh nữ đã hiểu sâu sắc lời Đức Kitô: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, hãy trở nên người phục vụ” (Mc 10,43). Chính vì thế, cuộc đời bà trở thành hình ảnh sống động của Chúa Giêsu – Đấng “đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ.” (Mc 10,45).

Trong mục vụ hôm nay, gương của Thánh Hedviga vẫn vang vọng. Giữa thế giới đề cao thành công và hưởng thụ, người Kitô hữu được mời gọi bước theo con đường âm thầm của phục vụ, biết cúi mình rửa chân cho tha nhân, biết yêu thương những người yếu đuối và bị bỏ rơi. Nên thánh, theo tinh thần Hedviga, không phải là làm những điều vĩ đại, mà là làm những điều nhỏ với tình yêu lớn.
 


II. THÁNH MARGARITA MARIA ALACOQUE – SỨ GIẢ CỦA TRÁI TIM GIÊSU

Nếu Hedviga sống Tin Mừng bằng hành động yêu thương, thì Thánh Margarita Maria Alacoque lại được mời gọi làm chứng cho tình yêu nồng cháy của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sinh năm 1647 tại Pháp, ngài lớn lên trong đau khổ và thử thách, nhưng trong thinh lặng của cầu nguyện, Chúa đã dần mạc khải cho ngài một sứ mạng lớn lao.

Trong một thị kiến khi chầu Thánh Thể, Margarita thấy Trái Tim Chúa Giêsu rực cháy lửa yêu thương, nhưng bị bao quanh bởi vòng gai nhọn – biểu tượng cho tội lỗi, sự vô ơn và lãnh đạm của nhân loại. Chúa Giêsu nói với ngài:

“Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người vô cùng, đã chẳng tiếc gì, cho đến khi cạn mình ra vì yêu họ; thế mà Ta chỉ nhận được sự vô ơn và xúc phạm.”

Từ đó, ngài được Chúa giao phó một sứ mạng: loan báo cho nhân loại tình yêu của Thánh Tâm và kêu gọi mọi người tôn sùng, đền tạ. Dù gặp nhiều chống đối và hiểu lầm trong cộng đoàn, thánh nữ vẫn âm thầm chịu đựng, giống như Chúa Giêsu vác thập giá. Sau cùng, hạt giống tình yêu ấy đã trổ sinh hoa trái: việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa lan rộng khắp thế giới, trở thành một trong những linh đạo quan trọng nhất của Giáo Hội.

Lời Chúa Giêsu với Thánh Margarita như tiếng vang của Tin Mừng Gioan: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là trung tâm của toàn bộ đời sống Kitô hữu, vì từ đó phát xuất mọi ơn lành. Ngài đã yêu thương đến cùng, như chính Người đã nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13).

Để khích lệ những ai tôn sùng Thánh Tâm, Chúa đã ban cho Thánh Margarita mười một lời hứa, trong đó có lời hứa tuyệt vời: “Những ai rước lễ chín lần vào thứ Sáu đầu tháng liên tiếp sẽ được ơn ăn năn tội trong giờ lâm tử và không chết trong tình trạng xa cách Ta.” Đó là bảo chứng của lòng thương xót vô biên. Nhưng cốt lõi của việc tôn sùng không phải là nghi thức bề ngoài, mà là đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Thánh nữ luôn nhắc: “Chúa Giêsu không cần những tâm hồn hoàn hảo, Ngài chỉ cần những tâm hồn biết yêu.”

III. BÀI HỌC TỪ HAI VỊ THÁNH

Hai vị thánh hôm nay dạy chúng ta hai con đường nên thánh khác nhau nhưng cùng dẫn về một đích: hiệp thông trong tình yêu Thiên Chúa.

Thánh Hedviga dạy ta yêu Chúa bằng phục vụ tha nhân – tình yêu được thể hiện trong hành động. Thánh Margarita Maria dạy ta yêu Chúa bằng lòng sùng kính – tình yêu được bày tỏ qua chiêm niệm và đền tạ. Một người sống giữa người nghèo, một người sống trong đan viện; nhưng cả hai đều cùng nói với chúng ta rằng nên thánh không ở chỗ sống ở đâu, mà ở chỗ ta yêu thế nào.

Trong đời sống mục vụ hôm nay, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa không thể chỉ dừng lại ở việc cầu kinh hay trưng ảnh, mà phải trở thành đường sống – con đường của lòng thương xót và hiến dâng. Nếu ta thật sự tôn sùng Thánh Tâm, ta phải để trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa: biết cảm thương, biết tha thứ, biết yêu người đến cùng.

Thánh Phaolô đã nói: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” (2 Cr 5,14). Chính tình yêu ấy đã thôi thúc Thánh Margarita chịu bao sỉ nhục mà vẫn trung thành; chính tình yêu ấy đã khiến Thánh Hedviga rửa chân cho bệnh nhân phong cùi mà không sợ lây. Và cũng tình yêu ấy đang mời gọi mỗi chúng ta hôm nay: hãy để Thánh Tâm Chúa sống trong trái tim mình.

Con đường nên thánh không xa lạ. Thánh Hedviga và Thánh Margarita Maria cho ta thấy: ai yêu mến Chúa, ai sống hiền lành, ai biết đền đáp tình yêu bằng yêu thương, người ấy đã nên thánh.
Thánh nữ Hedviga phản chiếu hình ảnh của Đức Kitô phục vụ; Thánh Margarita phản chiếu hình ảnh của Đức Kitô chịu đóng đinh vì yêu. Một người dạy ta sống bác ái, người kia dạy ta yêu mến Thánh Tâm. Cả hai cùng nhắc chúng ta rằng:

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Xin cho chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh, biết để cho Thánh Tâm Chúa Giêsu uốn nắn trái tim mình, để trong từng việc làm, từng lời nói, ta phản chiếu khuôn mặt của Đấng mà ta yêu.

“Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin biến trái tim con nên giống trái tim Chúa.”

Amen.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng