
Sáu điều bạn cần làm để giữ đức tin Công giáo khi ở đại học
Hiểu biết đức tin của mình, kiên vững, kết bạn tốt – và yêu mến Chúa Giêsu Kitô hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức bạn.
Tác giả: Matt D’Antuono 10/08/2019
Nguồn: ncregister.com
Khi các sinh viên trở lại đại học hoặc lần đầu bước vào đại học vào mùa thu này, tôi muốn gợi ý vài điều để giữ mình là người Công giáo ở trường. Nhân tiện, tôi xin gợi ý các nguyên tắc này cho bất cứ ai khác như những cách hữu ích giúp kiên định trong đức tin.
1. Hãy hiểu biết đức tin của mình!
Tôi lớn lên hay đi nhà thờ Công giáo, nhưng không có cái gì sâu sắc. Tôi giống như một con vịt ngồi đó đợi người ta đến giải thích cho mình đạo Công giáo có gì sai. Vấn đề là bức tranh họ vẽ ra chỉ là bức biếm hoạ, cách này được gọi là “nguỵ biện người rơm” [nghĩa là gán cho đối phương một lập luận sai (dựng nên một người rơm), rồi bác bỏ lập luận sai ấy (tấn công người rơm)]. Nếu tôi biết rõ điều Hội Thánh dạy, tôi sẽ có khả năng trả lời bất cứ chống đối nào.
Về điểm này, tôi muốn kể lại một nhận định tôi đã đưa ra. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người có trình độ rất cao về triết học hoặc đức tin cá nhân của họ đã chuyển sang Công giáo khi họ học về đạo Công giáo. Tôi chưa bao giờ nghe một người trước đây là Công giáo có khả năng giải thích đức tin Công giáo một cách xác đáng. Chân phước Fulton Sheen nói rất chí lí: “Ở Hoa Kỳ chưa có tới một trăm người ghét đạo Công giáo, nhưng có hàng triệu người ghét những điều họ hiểu sai về Hội Thánh Công giáo”.
Vì thế, tôi không thể khen ngợi cho đủ việc chuyên chăm học Kinh Thánh và Giáo lí Hội Thánh Công giáo. Cuốn Youcat cũng là một bản Giáo lí tóm tắt rất hữu ích, sách được viết bằng ngôn ngữ khá hiện đại. Trong giáo huấn của Hội Thánh có nhiều cái đẹp và sự khôn ngoan, nhưng cần làm việc thì mới có thể thấy được.
2. Đừng sa vào những cuộc tranh luận của người vô thần có ý xấu chống lại một Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa mà Hội Thánh tin.
Thiên Chúa không phải là Đấng như họ nghĩ hoặc thậm chí như bạn nghĩ. Có nhiều, nhiều phiên bản hoạt hình về Chúa dễ dàng bị loại bỏ. Thiên Chúa được những người vô thần thích tranh đấu trình bày và chống đối hoàn toàn không phải là Thiên Chúa của đạo Công giáo. Điểm này liên quan gần với điểm thứ nhất. Nói cách đơn giản, chúng ta không thể gói gọn Thiên Chúa vào trí não của chúng ta. Nếu chúng ta gặp một người nói là họ hiểu Thiên Chúa, thì bạn có thể chắc là họ không hiểu Ngài. Thánh Augustinô viết: “Nếu bạn hiểu được, thì đó không phải là Thiên Chúa”. Thậm chí phần đông các giáo sư triết không biết về ý tưởng của Hội Thánh về Thiên Chúa ở tầm cao.
3. Hãy học biết các lí chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa
Giáo sư triết Ed Feser đã đến với niềm tin vào Thiên Chúa qua các lập luận triết học mà ông dạy sinh viên. Sự thật là chúng ta có thể biết Thiên Chúa hiện hữu; điểm ấy không chỉ là một vấn đề đức tin. Biết các lí lẽ này cũng giúp bạn có một sự hiểu biết về vị Thiên Chúa mà thần học Công giáo trình bày. Tôi xin giới thiệu cuốn Does God Exist (Thiên Chúa có hiện hữu không) của Fradd và Delfino (một cuốn vỡ lòng hữu ích về triết học) và cuốn Handbook of Christian Apologetics (Sổ tay hộ giáo) của Kreef và Tacelli (một cuốn sách dành cho mọi gia đình Kitô giáo). [Ở Việt Nam, chúng ta có quyển Đạo Yêu Thương của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Youcat Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho người trẻ, và Tweets với Chúa của Michel Remedy].
4. Hãy tìm những người Công giáo cùng chí hướng.
Có được một nơi sinh hoạt Công giáo là một cơ hội rất tốt. Xin bạn đến tham gia ngay. Những người mà bạn dành thời gian ở cùng sẽ ảnh hưởng mạnh đến việc bạn làm và con người tương lai của bạn. Điều này luôn luôn đúng, nhưng đặc biệt trong đại học là chỗ bạn lần đầu tiên sống một mình và tung đôi cánh độc lập. Không có Kitô hữu nào mà là một Kitô hữu độc hành. Tiếp xúc với những người Công giáo khác cũng sẽ hữu ích cùng với mọi điều tôi gợi ý.
Trong đề nghị này còn mang một khía cạnh nữa là thời gian bạn dành cho các thánh. Hãy đọc sách viết về các thánh và được viết bởi chính các thánh. Niềm vui hầu như tuôn chảy từ các tranh sách này. Bạn sẽ học được rất nhiều. Bạn sẽ được truyền cảm hứng. Thậm chí bạn còn có thể nói chuyện với các ngài khi bạn đọc. Các ngài là hội Công giáo tối ưu. Dĩ nhiên, cũng đừng quên “gọi” cho Mẹ của bạn – là Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Nam Nữ.
5. Đừng để lối hùng biện đánh lừa hay khiến bạn cảm thấy xấu hổ.
Trong xã hội ngày nay, thường có chuyện là bạn sẽ bị làm cho có cảm giác như kẻ quê mùa nếu bạn không đồng tình với các ý thức hệ và chương trình liên quan đến nền luân lí tự do. Trên hết, tư tưởng hữu lý lành mạnh đưa đến những kết luận giống Hội Thánh về các vấn đề luân lí. Bạn không cần phải là Kitô hữu mới đồng ý với Hội Thánh; vạn chỉ cần biết căn bản triết học về luân lí, một thuyết được gọi là luật tự nhiên. Thứ hai, tất cả các giới răn của Chúa được trao cho chúng ta qua tình thương và vì tình thương. Tình thương tự hiến, bền vững, thật sự là nguồn của mọi giáo huấn của Thiên Chúa. Nếu những giáo huấn đó không có vẻ gì là có ý nghĩa, đó là vì bạn không hiểu tình thương thật sự, bản chất nhân loại thật sự, hoặc trái tim nơi Người Cha nhân hậu của bạn.
6. Cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, hãy đặt tương quan của bạn với Chúa Giêsu trên hết.
Không có gì trong đời, tuyệt đối không có gì, quan trọng hơn tương quan cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Điều này phải được nuôi dưỡng qua cầu nguyện và các bí tích. Thường xuyên dự Lễ và đi xưng tội. Sớm lập một thời gian biểu cho rõ và đừng từ bỏ, ngay cả khi bạn bỏ cuộc (có lúc bạn sẽ bỏ cuộc!). Hãy phó mình cho lòng thương xót của Chúa. Khi bạn mắc lỗi (không phải NẾU bạn mắc lỗi), hãy trở về với Chúa hết lần này đến lần khác nếu bạn phải làm thế. Ngài đã không lìa bỏ bạn và Ngài cũng sẽ không lìa bỏ bạn. Sau hết (và khởi đầu), đạo Công giáo không hệ tại một bộ các niềm tin hay các thực hành, mà là một Con Người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Mọi sự bạn từng gặp đều nhằm đưa đến cuộc gặp gỡ với Người.
*Matt D’Antuono là giáo viên vật lí, làm người điều tiết cho hội thảo luận Sách Hay ở Học viện Angelicum, và là một cộng tác viên của cộng đoàn the Friars of the Renewal. Ông sống trong một nông trại ở New Jersey với vợ và chín người con. Ông có bằng cử nhân vật lí và triết học, một bằng thạc sĩ về giáo dục đặc biệt và bằng thạc sĩ triết học, ông hiện đang làm luận án tiến sĩ triết học. Ông trở lại Hội Thánh Công giáo năm 2008. Ông là tác giả cuốn A Fool’s Errand: Abrief, Informal Introduction to Philosophy for Young Catholics, The Wiseguy and the Fool và Philosophy Fridays. Trên Youtube bạn có thể tìm thấy ông tại DonecRequiescat và gia đình ông tại MisterD418. Matt cũng là một diễn giả Công giáo và một thành viên của the Catholic Speakers Organization (CatholicSpeakers.com).
Chuyển ngữ: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo