03/03/2016
3071
Rồi cũng chỉ là phù vân



 

“Tiền tài địa vị rồi cũng tan,

Cao sang danh vọng cũng sẽ tàn.

Phấn son nhan sắc đâu còn mãi,

Chỉ có tình thương mãi còn với thời gian.”

 

Tình cờ đọc trên facebook với những dòng trải nghiệm như thế của một ai đó vô danh. Ngẫm nghĩ những dòng tâm sự ấy rất phù hợp trong bối cảnh phụng vụ mùa Chay Thánh 2016. Bởi lẽ, mùa Chay hàng năm mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về thân phận bụi tro của kiếp người. Mùa Chay hàng năm mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về những sự phù vân trong cuộc sống này. Quả vậy, tất cả rồi cũng chỉ là phù vân, nghĩa là tất cả sẽ qua đi, mất đi và chỉ có tình thương là còn mãi trong cuộc sống vốn dĩ rất mong manh. Thế nên, trong sách Giảng Viên có một câu viết về phù vân thế này: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2)

Thật vậy, tiền tài danh vọng, sắc đẹp hay quyền lực rồi sẽ qua đi theo dòng thời gian. Con người có bon chen, có vun vén tích trữ bao nhiêu rồi cũng phải bỏ lại khi nằm xuôi tay xuống. Tất cả rồi cũng chỉ là phù vân. Thế nhưng, đâu phải mấy ai cũng luôn tâm niệm và nhận thức trong lòng như vậy. Nhiều người đang chạy theo khoái lạc và lầm tưởng giữa khoái lạc với hạnh phúc. Nhiều người sống theo đam mê xác thịt, sống theo dục vọng để rồi cuối cùng tâm hồn trống rỗng và bất an. Vì thế, tất cả rồi cũng chỉ là phù vân là lời nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta phải sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, phải sống làm sao khi mình nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời nhưng người ta vẫn còn mãi nhắc tên.

Nói đến đây, chợt nhớ đến những lời của một bài hát: “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi”. Quả thế, trần gian này chỉ là bến đậu tạm thời cho kiếp người chóng qua của mỗi Kitô hữu chúng ta. Thế gian này rồi sẽ qua đi để nhường chỗ cho một thế giới trường cửu và đích thực. Thế giới ấy chính là hạnh phúc đời sau, là hạnh phúc Thiên Đàng mà Chúa ban thưởng cho những ai khát khao tìm kiếm khi còn lữ hành nơi dương thế. Thế giới ấy không có hận thù chiến tranh, không có khoái lạc hay dục vọng và không có sự giả dối hay ích kỷ của lòng người. Nhưng đó là một thế giới, một vương quốc của tình yêu, một tình yêu được Thiên Chúa chúc phúc và ban tặng cho con người.

Phụng vụ Giáo hội đang vào tuần thứ III mùa Chay 2016. Ước gì mỗi khi tham dự Thánh lễ, khi đi xưng tội hay khi tham dự những buổi tĩnh tâm mùa Chay, tâm lòng mỗi Kitô hữu chúng ta biết quy hướng và phó dâng tất cả những yếu đuối, những buồn vui cho sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả rồi cũng chỉ là phù vân và thân phận con người vốn đỗi rất mỏng giòn mong manh. Chúng ta cần Chúa và chúng ta đang lữ hành trong đời sống đức tin để từng bước từng ngày sống kết hiệp với Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần nhau trong sự sẻ chia của tình người, bởi vì chỉ có tình người với người mới là thứ không phải là phù vân chóng qua khi ta không còn hiện diện trong cuộc sống này.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho